Bị giữ xe, 2 “quái xế” vẫn đăng clip chạy xe “tốc độ bàn thờ”

11:59 22/12/2021

Điều khiển phương tiện với tốc độ 109km/h và quay clip lại. Bị tổ CSGT truy đuổi, tạm giữ phương tiện, 2 “quái xế” vẫn chưa sợ, trở về nhà tiếp tục đăng tải đoạn clip chạy xe xé gió trên lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc…

Ngày 22/12, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử lý 2 “quái xế” chạy xe với tốc độ cao vào đường cấm khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái.

Hai "quái xế" đăng tải đoạn clip luồn lách giữa dòng phương tiện có tải trọng lớn với tốc độ "bàn thờ" sau khi bị CSGT tạm giữ phương tiện.

Trước đó, trưa 21/12, 2 “quái xế” điều khiển 2 phương tiện lưu thông với tốc độ cao (trên 100km/h) vào làn đường dành cho xe ô tô, xe tải hướng về phà Cát Lái. Vừa điều khiển phương tiện luồn lách với tốc độ cao vào giữa các phương tiện có tải trọng lớn, 2 “quái xế” này còn quay clip lại. Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) phát hiện tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái, 2 “quái xế” tăng ga bỏ chạy vào bên trong khu vực soát vé để qua phà Cát Lái. Tổ CSGT đã tổ chức truy đuổi và khống chế 2 “quái xế” ngay tại khu vực nhà chờ qua phà.

Khi đến nhà chờ qua phà Cát Lái, 2 "quái xế" bị tổ CSGT lập biên bản xử lý.

Hai phương tiện bị lập biên bản tạm giữ , 2 “quái xế” bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe, chạy xe với tốc độ cao trong đường cấm. Điều khiến dư luận bức xúc là sau khi bị tạm giữ phương tiện, bị lập biên bản xử lý, 2 “quái xế” này khi về nhà vẫn đăng đoạn clip chạy xe “tốc độ bàn thờ” lên mạng xã hội.

Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh đang xem xét tăng nặng hình phạt về hành vi xem thường pháp luật của 2 “quái xế” trên.

Nghinh Phong

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文