Chuyển công an điều tra vụ thiếu nữ chăm mẹ ung thư, bị bác sĩ “đòi tình mới đưa thuốc”

21:51 18/09/2023

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hành vi xâm hại tình dục của bác sĩ N.Q.C đối với chị N.T.K.T là có cơ sở. Tuy nhiên, do Sở Y tế thành phố không có thẩm quyền xử lý nên cơ quan này đã chuyển thông tin vụ việc đến Cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông tin kết quả xử lý đơn thư của chị N.T.K.T (SN 2002, quận Bình Tân). Trước đó, chị T. gửi đơn tố cáo bác sĩ N.Q.C, công tác tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, có hành vi xâm hại tình dục. Vụ việc đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội và ngành y.

Thanh tra Sở Y tế cho biết, ngày 7/7/2023, đơn vị nhận được đơn của chị N.T.K.T. phản ánh hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định khám chữa bệnh của bác sĩ N.Q.C. Sau đó, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục nhận được đơn ngày 9/8/2023 của chị N.T.K.T. cùng nội dung phản ánh nêu trên.

Ngay sau khi nhận đơn, Sở Y tế đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh xem xét tạm thời ngưng công tác chuyên môn của bác sĩ N.Q.C. để tập trung giải trình, làm rõ nội dung phản ánh. Đồng thời, có yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, báo cáo kết quả giải quyết về Sở Y tế.

Bác sĩ N.Q.C làm việc tại Khoa Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu.

Theo văn bản, qua xem xét báo cáo của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố nhận thấy hành vi xâm hại tình dục đối với chị N.T.K.T của bác sĩ N.Q.C là có cơ sở. Tuy nhiên, Sở Y tế thành phố không có thẩm quyền xử lý đối với việc tố cáo hành vi xâm hại tình dục. Do đó, ngày 8/9, Thanh tra Sở Y tế đã có công văn về việc chuyển thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Như Báo CAND đã thông tin, từ năm 2020, mẹ chị T.T.K.T. phát hiện bị ung thư tuyến giáp và được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Từ đó đến tháng 3/2023, tình trạng sức khỏe của bà N.T.T. gặp nhiều biến chứng khó thở, liên tục được chuyển vào điều trị tại nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. 

Trong suốt quá trình điều trị bệnh cho mẹ, chị T.T.K.T. cho biết có quen biết bác sĩ N.Q.C., làm việc tại Khoa Y học hạt nhân (Bệnh viện Ung bướu). Bác sĩ C. là người từng hỗ trợ tư vấn, điều trị cho mẹ mình…

Ngày 15/4, bác sĩ C. hướng dẫn chị T.T.K.T. mang hồ sơ bệnh án của mẹ đến tại một địa chỉ là nhà thuốc trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình. Sau khi xem hồ sơ, bác sĩ C. nói trường hợp của mẹ chị đã hết cách điều trị, chỉ còn uống một loại thuốc đặc trị có tên Lenvaxen 10 (Lenvatinib, có giá 14 triệu đồng) có thể kéo dài thời gian sống. Nghe vậy, chị T.T.K.T. đồng ý trả tiền mua thuốc nhưng bác sĩ C. nói không cần tiền và lao vào ôm chị. Chị phản kháng đẩy bác sĩ này ra và đi về.

Tuy nhiên, hôm sau bác sĩ C. lại nhắn tin bảo chị T.T.K.T. quay lại lấy thuốc, yêu cầu “làm cho anh vui rồi anh đưa thuốc”, sau đó xâm hại tình dục chị T.T.K.T.

Và từ đây, chị nhiều lần gửi đơn đề nghị yêu cầu các cơ quan chức năng (Thanh tra Bộ Y tế, UBND TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu, Công an quận Tân Bình…) vào cuộc để làm rõ hành vi vi phạm y đức và pháp luật nghiêm trọng của bác sĩ C.

Đáng nói, khi àm việc với Thanh tra Sở Y tế thành phố, bác sĩ C. không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ thừa nhận có tư vấn và cho tặng thuốc tại nhà riêng...

Phú Lữ

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文