Chuyển động tích cực từ số điện thoại “đường dây nóng” tố giác tội phạm

06:37 18/02/2024

Để kịp thời tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, giữa tháng 1/2024, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố số điện thoại đường dây nóng 091.969.7575. Qua gần một tháng triển khai, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cảm ơn, động viên, thăm hỏi, phản ánh tình hình liên quan ANTT...

Trong số các cuộc gọi đến đường dây nóng, có 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự; 13 thông tin liên quan bảo đảm giao thông trật tự; 10 thông tin liên quan đến tệ nạn, tội phạm ma tuý; 6 tin liên quan đến lĩnh vực môi trường… Điều đáng quý, có rất nhiều thông tin thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và nhân dân trong việc chung vai, góp sức, đồng hành cùng lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn.

Đối tượng cạy cốp xe trộm tài sản bị bắt giữ sau khi người dân phản ánh đến “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo Tổ giúp việc đường dây nóng trực 24/24h tham mưu, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn từ người dân.

Điển hình như ngay khi tiếp nhận tin thông qua đường dây nóng của người dân phản ánh về các đối tượng nghi vấn tụ tập đánh bạc tại huyện miền núi A Lưới, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện A Lưới xác lập chuyên án. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Bá Mẫn (SN 1976, trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) cầm đầu cùng 10 đối tượng khác có hành vi đánh bạc; tạm giữ 50 triệu đồng là tang vật được thu giữ tại chiếu bạc.

Cũng thông qua đường dây nóng, mới đây, từ tin báo của 1 người dân trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, ngay sau khi được Tổ giúp việc đường dây nóng chuyển thông tin đến, Công an thị xã Hương Trà khẩn trương vào cuộc bắt giữ đối tượng trộm chuyên nghiệp, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Có những vụ việc do… sốt ruột, người dân cũng đã gọi vào đường dây nóng… đề nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo để vụ việc được giải quyết khẩn trương hơn. Như vụ việc của anh Nguyễn Quốc Th. (trú phường Đông Ba, TP Huế). Theo trình bày của anh Th, trước đây anh có vay 30 triệu đồng của Lê Huỳnh Nhật Tân (SN 2001, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) nhưng không trả đúng hẹn. Đến 21h ngày 12/12/2023, Tân rủ Lê Văn Minh (SN 2003, trú phường Hương Vinh) và Nguyễn Ngọc Nhuận (SN 2000, trú xã Thủy Bằng, TP Huế) đến quán cà phê trên địa bàn phường Thuận Lộc, TP Huế để gặp anh Th đòi nợ. Tại đây, nhóm của Tân dùng tay, chân đánh anh Th gây thương tích. Sau đó, anh Th có trình báo tại Công an phường Thuận Lộc và đang chờ giải quyết. Đến ngày 2/2, anh Th phản ánh sự việc trên đến số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 3/2, Cơ quan Công an tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của anh Th là 3%. Và ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Lê Huỳnh Nhật Tân, Lê Văn Minh, Nguyễn Ngọc Nhuận về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Không chỉ phản ánh các vụ đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp, tệ nạn ma túy…, thông qua đường dây nóng, nhiều người dân bị thất lạc, đánh rơi tài sản cũng đã gọi đến nhờ Công an hỗ trợ. Mới đây, anh Nguyễn Định Chính do sơ suất trong lúc xuống xe khách để ăn trưa tại tỉnh Hà Tĩnh thì bị lỡ chuyến trong khi hành lý, tài sản và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng vẫn còn ở trên xe khách. Qua tiếp nhận thông tin của anh Chính từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng CSGT Công an Thừa Thiên Huế trên tuyến QL1A phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, hướng dẫn liên lạc với nhà xe để lấy lại hành lý cho anh Chính.

Hay tối 4/2, chị Đ.T.M.T. (trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) phản ánh đến đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tối 4/2, trong khi chạy xe đi chơi trên đoạn đường Lê Duẩn (TP Huế) chị đánh rơi 1 điện thoại Iphone 15 Promax. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Tổ giúp việc của đường dây nóng, khoảng 3h ngày 5/2, Đội CSHS Công an TP Huế kiểm tra tài khoản Icloud thì xác định vị trí tắt mở máy tại 1 nhà dân nằm trên đường Nguyễn Chí Diểu (phường Đông Ba, TP Huế). Ngay sau đó, các trinh sát đã tiến hành giám sát địa chỉ trên và phối hợp Công an phường tiến hành xác minh vận động B.V.C (trú TP Huế) giao nộp tang vật là Iphone 15 promax. Theo lời của B.V.C, chiếc điện thoại này được mua online trên Facebook từ người không rõ nhân thân với giá 8 triệu đồng. Chỉ sau chưa đầy 1 ngày báo mất, chị T đã được Công an trao trả lại điện thoại khiến chị rất cảm động...

Hải Lan

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文