Công an xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng tiền quỹ tại làng Đồng Kỵ

18:01 19/04/2024

Ban di tích làng Đồng Kỵ đã phát hiện 17 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 57 tỷ đồng chỉ còn 2 sổ với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, số tiền thất thoát là 53,3 tỷ đồng.

Ngày 19/4, Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, đang xác minh, làm rõ việc thất thoát quỹ tại làng Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ. Được biết, làng Đồng Kỵ là một trong những làng cổ, kinh tế phát triển ở Bắc Ninh, có chợ nổi tiếng bán gỗ hương, cẩm, trắc, tử đàn, nhờ đó nhiều người trở thành tỉ phú, xây nhà lầu, mua xe hơi. Quỹ làng Đồng Kỵ có khoảng 57 tỷ đồng. Đây là số tiền người dân Đồng Kỵ bán cây gỗ sưa trong đình và lập ra 17 sổ tiết kiệm do Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ đứng tên.

Trong nhiệm kỳ 2021-2023, ông Dương Văn Mười làm thủ quỹ, ông Dương Văn Hòa là trưởng ban di tích, chủ tài khoản. Theo quy định thì sổ tiết kiệm sẽ phải đứng tên nhiều người trong ban di tích nhưng trên thực tế các sổ tiết kiệm chỉ đứng tên một người. Qua nắm bắt một số nguồn thông tin về việc Ban di tích làng Đồng Kỵ có những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ, UBND phường Đồng Kỵ đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý quỹ tiền công đức, tài trợ của nhân dân.

Đình làng Đồng Kỵ - nơi từng có cây sưa cổ thụ được người dân bán lấy tiền.

Ngày 27/2 âm lịch vừa qua (tức ngày 5/4), ban di tích làng Đồng Kỵ đã bầu các vị trí mới gồm: Ông Nguyễn Văn Đản (trưởng ban), ông Nguyễn Khánh Chấn (kế toán), ông Dương Văn Hùng (tổ trưởng tổ giám sát) và ông Dương Văn Mười (thủ quỹ). Qua kiểm tra, Ban di tích mới đã phát hiện 17 sổ tiết kiệm chỉ còn 2 sổ giá trị 1,5 tỷ đồng và hơn 2,5 tỷ đồng (tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng), đồng thời xác định, trong nhiệm kỳ trước, ông Mười đã tự ý cho ông Hoà sử dụng 15/17 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 53,3 tỷ để vay 48,6 tỷ đồng.

Sau khi bị phát hiện thất thoát số tiền lớn, trong cuộc họp chiều 16/4, ông Dương Văn Mười thừa nhận, toàn bộ số tiền trên đã cho ông Dương Văn Hoà mượn thế chấp để vay 48,65 tỷ đồng. Ông Mười cho biết: "Đầu năm 2021, ông Hòa hỏi vay mấy trăm triệu. Tôi nói đây là tiền của dân không phải tiền của tôi, nhưng ông Hòa nói vay mấy hôm rồi trả. Sau khi trả, ông Hòa lại hỏi vay mấy tỷ để sử dụng việc riêng, vì quá nể ông Hòa là trưởng ban và chủ tài khoản nên tôi đã đưa cho ông Hòa vay" -  ông Mười nói. Giải trình về việc này, ông Dương Văn Hòa xác nhận mượn hơn 48,65 tỷ đồng từ ông Mười. Sau đó, ông cho bà Ngô Thị Phương D vay 39,45 tỷ và ông Nguyễn Văn D vay 6,6 tỷ đồng. Ông Hoà hứa sẽ thu nợ và trả lại tiền cho người dân.

Được biết, UBND phường Đồng Kỵ đã thành lập đoàn kiểm tra liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ, công tác trùng tu tôn tạo khu di tích do Chủ tịch phường làm trưởng đoàn và đại diện ban giám sát di tích, đồng thời báo cáo UBND, Công an TP Từ Sơn để có biện pháp xử lý.

P. Thuỷ

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文