Giải cứu hàng trăm nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

13:05 19/08/2022

Quá tin vào những lời mời chào hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao”, hàng trăm người đã bị lừa qua Campuchia trái phép và bị ép phải làm nhiều công việc nặng nhọc, “nhạy cảm”. Để rồi sau đó vỡ mộng khi đối mặt với những cạm bẫy chờ sẵn, phải khốn khổ tìm cách lẩn trốn khắp nơi, cầu cứu người thân và cơ quan chức năng giải cứu trở về…

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác và phía Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia; tổ chức điều tra, triệt phá nhiều đường dây tội phạm lừa đảo tuyển mộ công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc, thực chất là xuất cảnh trái phép rồi bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản...

Các đối tượng trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội facebook, zalo, anh Ksor Tui, sinh năm 2003, quê tỉnh Gia Lai, trú tại tỉnh Đồng Nai đã làm quen với một người tên Ngọc Hân và được người này giới thiệu đi làm việc tại tỉnh Tây Ninh trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng. Trước lời chào mời lương hấp dẫn cho một lao động phổ thông như vậy, Ksor Tui không những nhận lời đi làm mà còn giới thiệu 3 người bạn cùng quê là Siu Hao, Siu Hai và Rmah đi cùng. Sau khi đến điểm hẹn tại Khu công nghiệp Hố Nai, Ksor Tui và 3 người đi cùng đã đón xe đến bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh. Vừa xuống xe, Ksor Tui và nhóm bạn được một người đàn ông lạ mặt gọi điện thoại, đón lên một khách sạn ở quận Tân Bình để nghỉ ngơi, chờ người tới đón. Sau đó cả nhóm tiếp tục được một người khác dùng ôtô chở đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng tiếp tục chở Ksor Tui và nhóm bạn bằng xe máy đến một căn nhà hoang ở khu vực giáp biên giới Campuchia. Nghi ngờ bị lừa, giữa đêm khuya thanh vắng, Siu Hao và Siu Hai đã bỏ chạy trốn vào nhà dân ở khu vực biên giới, sau đó gọi điện cho người thân nhờ lực lượng chức năng giải cứu. Người dân đã dẫn Siu Hao và Siu Hai đến Đồn Biên phòng tỉnh Long An để nhờ hỗ trợ đưa về nhà. Trong khi đó, anh Ksor Tui và Rmah Phai tiếp tục bị các đối tượng đưa qua biên giới Campuchia.

Để triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép này, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự đeo bám các “chân rết” trong đường dây. Trinh sát xác định, nhóm đối tượng đưa 4 người cùng quê Gia Lai nói trên từ Đồng Nai qua biên giới Campuchia là Vòng Phát Chương, Chế Minh Nhật và Huỳnh Thanh Phong. Để đánh lạc hướng cũng như tránh được sự theo dõi của Công an, các đối tượng đã liên tục đổi địa điểm đưa, đón và phân công nhiều đối tượng thay phiên nhau. Do đó, các trinh sát hình sự đã phải rất khó khăn mới đeo bám được đường đi nước bước của các đối tượng trong đường dây này.

Đến cuối tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác định một nạn nhân khác là anh Phạm Văn Hòa, sinh năm 2000, ngụ TP Biên Hòa cũng đang bị một số đối tượng lừa đưa đi làm việc ở Tây Ninh nhưng thực chất đang trên đường đưa qua biên giới Campuchia bằng đường bộ ở tỉnh Long An. Một trinh sát cho biết, quá trình lần theo dấu vết các đối tượng đưa anh Hòa đi biên giới gặp rất nhiều khó khăn khi có 3 địa điểm Công an tiếp cận được thì các đối tượng cũng vừa dẫn nạn nhân đi nơi khác. Với quyết tâm đeo bám và kiên quyết chặt đứt đường dây này, Công an tỉnh Đồng Nai đã cắt cử nhiều tổ công tác chia thành nhiều mũi tiếp cận ở khu vực biên giới Campuchia. Tối 28/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện tại khu vực xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, nạn nhân Phạm Văn Hòa cùng 2 người là Lê Chí Thông (ngụ tỉnh Bình Phước) và Đỗ Tiến Đạt (ngụ TP Biên Hòa) đang được các đối tượng đưa qua một xe ô tô khác để qua biên giới Campuchia. Các trinh sát đã lập tức ập vào khống chế nhóm đối tượng để giải cứu 3 nạn nhân. Các đối tượng bị khống chế, bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Khánh, SN 1993; Phạm Thanh Quy, SN 1989 và Huỳnh Văn Út, SN 1993, cả 3 đều ngụ tỉnh Long An. Cùng lúc, một tổ trinh sát khác cũng nhanh chóng tiếp cận nhà của các đối tượng trong đường dây là Vòng Phát Chương, SN 1986, ngụ TP Hồ Chí Minh và Lê Văn Lộc, Chế Minh Nhật, Huỳnh Thanh Phong, cùng SN 1989 và cùng ngụ tỉnh Tây Ninh, tổ chức bắt giữ các đối tượng. Khám xét nơi ở của nhóm này, Công an thu giữ 3 xe ôtô, 2 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Vòng Phát Chương khai nhận, qua mạng xã hội đã quen biết với Vương Văn Thành sinh sống ở Campuchia từ nhiều năm nay. Đầu năm 2022, Vương Văn Thành nói với Chương rằng công ty nơi hắn làm việc ở Campuchia cần tuyển nhiều người lao động. Cứ đưa được một người đến điểm hẹn ở TP Hồ Chí Minh để Thành đưa sang nước ngoài thì Chương sẽ được hưởng tiền. Ban đầu, các đối tượng dự tính đưa người tập kết tại các khách sạn ở TP Hồ Chí Minh để làm hộ chiếu trước khi xuất cảnh, nhưng sau đó chúng đã tổ chức đưa người xuất cảnh “chui” bằng đường tiểu ngạch. Theo xác minh của cơ quan Công an, từ đầu năm 2022 đến nay, với thủ đoạn nêu trên, Vòng Phát Chương cùng đồng bọn đã đưa gần 200 người trót lọt sang Campuchia.

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 22 vụ, 26 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Tỉnh Tây Ninh có địa hình tiếp giáp với nhiều tỉnh của nước bạn Campuchia nên tồn tại các đường mòn, lối mở. Do đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng tìm mọi cách móc nối đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Campuchia. Ngày 16/5, Công an huyện Bến Cầu đã bắt quả tang Nguyễn Thành Công, SN 1984; Trần Ngọc Hảo, SN 1986; Trần Quốc Tuấn, SN 1996 và Trần Tuấn Em, SN 1996, tất cả đều ngụ huyện Bến Cầu tổ chức cho 4 người ở các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Bình Thuận xuất cảnh trái phép tìm việc làm theo đường mòn, lối mở trên địa bàn xã Long Thuận để sang Campuchia. Công khai nhận được một phụ nữ tên Ngọc liên hệ qua mạng zalo thỏa thuận đến khu vực cầu Trắng, xã Long Thuận đón 8 người từ các tỉnh, thành khác đến tập trung để đưa sang Campuchia theo đường mòn với tiền công 1,6 triệu đồng. Sau đó Công thuê Tuấn Em, Quốc Tuấn, Ngọc Hảo dùng xe máy chở 2 người sang Campuchia với tiền công 200 nghìn đồng/người. Khi đã đưa được 4 người sang Campuchia và đang chở tiếp 4 người khác thì nhóm của Công bị Công an bắt giữ. Cả 4 nạn nhân chuẩn bị xuất cảnh trái phép  cho biết, qua mạng xã hội facebook, họ được một thanh niên tên Dũng, quê tỉnh Tây Ninh làm quen, giới thiệu sang Campuchia để làm việc với tiền lương mỗi tháng từ 15 đến 20 triệu đồng. Chi phí thuê người đưa xuất cảnh trái phép, ăn uống sinh hoạt được Dũng trừ vào tiền lương khi họ sang làm việc. Do ham mức lương cao, họ mới đến Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã bắt quả tang Bùi Văn Đỡ, SN 1984, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu khi Đỡ đang chở 11 người trên xe ôtô để xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm. Điều tra mở rộng, Công an Tây Ninh bắt khẩn cấp Trương Thị Lan, SN 1982, ngụ huyện Dương Minh Châu. Sau đó Phòng An ninh điều tra đã khởi tố 4 đối tượng, gồm Đỡ, Lan và Đặng Minh Luân, SN 1992, ngụ thị xã Trảng Bàng cùng Phan Văn Tỷ, SN 2005, ở huyện Dương Minh Châu về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Băng nhóm này khai nhận đã tổ chức 5 lần cho 35 người từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào TP Hồ Chí Minh rồi đưa đến Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua các vụ án đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Do nhu cầu tìm người làm việc cho các casino ở Campuchia tăng lên, lợi dụng các mạng xã hội zalo, facebook, các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin, nội dung tuyển dụng người ở Việt Nam có nhu cầu tìm việc để đưa sang Campuchia làm việc với mức lương “ảo”. Khi người tìm việc đồng ý, các đối tượng này sẽ móc nối với các chân rết ở Việt Nam để tổ chức thành đường dây, sắp xếp đưa họ xuất cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở để sang Campuchia. Sau thời gian làm việc không đúng thực tế với mức lương thấp, họ lại tìm cách nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch về Việt Nam. Trong đó một số trường hợp đã bị các đối tượng giam giữ, đe dọa đòi tiền chuộc từ gia đình. Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 21 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình sống trên địa bàn có người thân bị lừa sang Campuchia lao động, bị bóc lột, cưỡng bức và đòi tiền chuộc. Đây là những bài học cảnh tỉnh với những người đang có ý định tìm “việc nhẹ, lương cao” ở xứ người.

Bảo Sơn - Đức Mừng  

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lá phiếu của mỗi cử tri trở thành nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển sắp tới. Với thế hệ trẻ hôm nay, sự kiện này không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, họ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ bầu cử, từ xây dựng nội dung tuyên truyền 4.0, mang thông tin tới các buôn làng trên từng xe loa hay đảm bảo mạch giao thông thông suốt. Tất cả đều thể hiện trách nhiệm, tiếng nói và khát vọng dựng xây đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文