Không có căn cứ cho rằng “Mẹ Bắp” chiếm đoạt tài sản từ nguồn tiền từ thiện

13:16 24/07/2025

Liên quan thông tin “Mẹ Bắp” chiếm đoạt tiền từ thiện, ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đối với bà Lê Thị Thu Hòa, trú thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). Kết quả này đã được thông báo cho người có đơn tố giác tội phạm là ông Nguyễn Quốc Huy.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, quá trình xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quốc Huy, đã xác định được như sau: Do có con là Nguyễn Phan M.H, thường gọi là "bé Bắp", mắc bệnh ung thư máu, hoàn cảnh khó khăn, nên ngày 2/11/2024, người mẹ của "bé Bắp" là bà Lê Thị Thu Hòa có đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân, kêu gọi những tấm lòng nhân ái hỗ trợ qua tài khoản số 7755919699, tại Ngân hàng Techcombank và tài khoản thiện nguyện số 0285 tại Ngân hàng MB.

Cùng thời điểm này, ông Phạm Văn Thoại (Tiktoker Phạm Thoại) cũng đăng bài này lên trang Facebook cá nhân, kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua tài khoản thiện nguyện số 1296 tại Ngân hàng MB để điều trị cho cháu Nguyễn Phan M.H.

Bà Lê Thị Thu Hòa cùng "bé Bắp" trong thời gian "bé Bắp" đang điều trị bệnh. Ảnh: FB nhân vật

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, tổng số tiền thu được từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm gửi vào 3 tài khoản nêu trên hơn 19,4 tỷ đồng, cộng với khoản tiền ông Phạm Văn Thoại vận động được hơn 1 tỷ đồng, bà Lê Thị Thu Hòa đã sử dụng 20,4 tỷ đồng để chi trả viện phí và sinh hoạt cho mẹ con bà trong thời gian điều trị cho cháu H, tại các bệnh viện ở Singapore từ ngày 4/11/2024 đến 16/4/2025.

Bà Lê Thị Thu Hòa đã thông tin đúng về người con mắc bệnh ung thư máu trên mạng xã hội, để nhờ cộng đồng xã hội hỗ trợ. Sau khi được ủng hộ, bà Hòa đã sử dụng toàn bộ số tiền trên để chi trả viện phí và các chi phí sinh hoạt của hai mẹ con trong quá trình điều trị tại Singapore, mà không hề sử dụng nguồn tiền này vào mục đích khác.

Từ kết quả xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định không có dấu hiệu tội phạm, nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Hữu Toàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文