Không sợ hãi, bấn loạn vì cuộc gọi đe dọa, bắt cóc tống tiền

07:43 17/07/2025

Tối 14/7, Công an xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang tiếp nhận trình báo của chị Trần Thị Ái Liên (SN 1990, ngụ xã Chợ Vàm) về việc em trai chị là Trần Quốc Việt (SN 2008) nghi bị bắt cóc. Gia đình nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một số máy lạ, yêu cầu chuyển tiền chuộc nếu muốn Việt "an toàn trở về".

Công an xã Chợ Vàm nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nên đã tổ chức kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn. Đến 23h cùng ngày, Công an phát hiện Việt đang thuê phòng tại nhà trọ số 47, ấp Phú Cường B. Việt khai đã nhận cuộc gọi từ một người xưng là "Đại úy Công an", yêu cầu tải app ZOOM để "làm việc về nghi án rửa tiền", sau đó hướng dẫn đến nhà trọ làm việc trực tuyến.

Đối tượng yêu cầu Việt nhắn tin cho người thân với nội dung đang nợ tiền, cần được hỗ trợ gấp. Chúng còn hướng dẫn Việt chụp ảnh trong tư thế hai tay ra sau lưng, ngồi trong nhà vệ sinh, nhằm tạo hiện trường bị bắt giữ. Sau đó, chúng liên tục gọi điện cho người thân yêu cầu chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc. Nhờ gia đình không chuyển tiền và trình báo kịp thời, vụ việc được ngăn chặn.

Tối 15/7, Công an phường Mỹ Thới, An Giang tiếp nhận tin báo từ anh Châu Ngọc Tính (SN 1974) về việc con gái anh là Châu Ánh Tuyền (SN 2008) bị nghi ngờ bị bắt cóc. Tin nhắn từ tài khoản Zalo của Tuyền gửi cho mẹ có nội dung: "Mẹ ơi, cứu con, mấy chú bắt con đi đâu á con sợ lắm".

Xác định dấu hiệu tương tự vụ việc trước đó, Công an phường Mỹ Thới phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát địa bàn và các khu vực lân cận. Đến 0h30 ngày 16/7, cơ quan Công an phát hiện Tuyền tại khách sạn Trí Lê (tỉnh Đồng Tháp). Qua làm việc, Tuyền khai bị gọi điện từ đối tượng xưng là Công an, yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng, chuyển 10 triệu đồng để "chạy án".

Sau đó, đối tượng tiếp tục hướng dẫn vay 20 triệu đồng qua app ngân hàng, rồi yêu cầu Tuyền đến khách sạn để giữ bí mật. Tại đây, đối tượng điều khiển Tuyền qua video call, yêu cầu tự chụp ảnh giống như bị bắt giữ, sau đó gửi về gia đình và nhắn tin kêu cứu. Chúng tiếp tục gọi điện cho người thân, yêu cầu chuyển 450 triệu đồng, nếu không sẽ đưa Tuyền sang Campuchia. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, lực lượng Công an đã ngăn chặn kịp thời, Tuyền được đưa về an toàn...

Thượng tá Phạm Văn Bằng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới. Các đối tượng kết bạn zalo với các em học sinh THCS và THPT rồi gọi điện xưng là cán bộ Công an, nói các em có liên quan đến vụ án "Lừa đảo hoặc vụ án ma túy xuyên quốc gia" và yêu cầu các em phải thực hiện theo hướng dẫn, nếu không sẽ bị ở tù. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu các em đăng nhập vào app "ZOOM WORKPLACE", chúng sẽ cung cấp mã ID để tham gia nhóm chat.

Sau khi bị hại đăng nhập vào app, chúng sẽ chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tự ý sử dụng toàn bộ thông tin, tài khoản mạng xã hội, lúc này người nhà sẽ không thể liên lạc được với các em. Chúng yêu cầu bị hại đi theo Google maps đến một nhà trọ, khách sạn do chúng chỉ định (thường lựa chọn các nhà nghỉ trên địa bàn xã giáp ranh với nơi xảy ra vụ việc) để tự thuê phòng rồi liên tục yêu cầu bị hại tham gia vào cuộc gọi, thao túng tâm lý, kể cả yêu cầu bị hại mượn dao, tự kề vào cổ, rồi tự chụp hình lại gửi về cho gia đình đòi tiền chuộc.

Trong lúc này, chúng tự ý xâm nhập vào điện thoại cá nhân bị hại rồi lấy số điện thoại cha mẹ các em để thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, nói rằng đang bắt cóc các em, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc nếu không sẽ bán các em qua Campuchia. Chúng sẽ gửi số tài khoản cá nhân của chính bị hại để yêu cầu người nhà chuyển tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã thông báo Công an 102 xã, phường nắm và phối hợp tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân, khi tiếp nhận thông tin vụ việc như trên, cần xác minh ban đầu, nhanh chóng tiến hành kiểm tra camera, kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn và địa bàn giáp ranh để tìm ra bị hại, tránh để các đối tượng tiếp tục gọi điện đe dọa đòi tiền chuộc.

Trần Lĩnh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文