Lừa bán đất chiếm đoạt tiền tỷ, người phụ nữ lĩnh hơn 7 năm tù

14:45 19/02/2025

Lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt 1 tỷ 440 triệu đồng, bị cáo Trần Thanh Tuyết (1975) trú tại phường 4, TP Đà Lạt đã bị TAND tỉnh Lâm Đông tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra chiều 18/2.

Theo cáo trạng, năm 2016, Trần Thanh Tuyết thuê lại 4 thửa đất tại phường 11, TP Đà Lạt từ ngân hàng TMCP Sacombank theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp để canh tác nông nghiệp.

Bị cáo Trần Thanh Tuyết.

Cuối tháng 3/2021, do làm ăn thua lỗ, áp lực phải trả nợ cho nhiều người, Tuyết tự nhận khống các thửa đất thuê lại của ngân hàng TMCP Sacombank là đất của mình rồi tự lập họa đồ phân thành 26 lô đất nhỏ rao bán.

Được Tuyết cho xem bản chụp mặt trong của Giấy chứng nhận quyền xử dụng đất, hình ảnh họa đồ và được đi xem đất thực tế nên ông Nguyễn Đức Linh (SN 1978) đồng ý mua 6 thửa đất, diện tích 3.000 m2 với giá 10 tỷ 500 triệu đồng, đặt cọc 1 tỷ 400 triệu đồng.

Tuyết hứa hẹn trong 6 tháng sẽ làm xong thủ tục tách thửa, sau đó sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng đất cho ông Linh. 6 tháng trôi qua, ông Linh gặp Tuyết để hỏi thì Tuyết gửi hình ảnh “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết qủa” tại bộ phận một cửa và thanh minh, chờ thêm thời gian, hồ sơ đã được gửi đến cơ quan nhà nước.

Cuối tháng 3/2022 Tuyết thông báo cho ông Linh, thủ tục phân lô tách thửa sắp hoàn thành, yêu cầu ông Linh thanh toán thêm 30% tiền mua đất, tương ứng với số tiền 1 tỷ 750 triệu đồng và hẹn ngày ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngày 2/4/2022, mang theo tiền đến gặp Tuyết nhưng phát hiện nhiều điểm đáng ngờ nên ông Linh không giao thêm tiền mà chỉ chuyển thêm cho Tuyết 40 triệu đồng.

Nghi ngờ Tuyết gian dối trong việc bán đất, ông Linh đến bộ phận một cửa của UBND tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu về “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” được Tuyết cho xem trước đó thì được biết đó là giấy giả.

Ông Linh cũng đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt để hỏi về pháp lý của các thửa đất nêu trên thì phát hiện các thửa đất ông dự định mua đang đứng tên chủ sở hữu là Công ty TNHH thương mại dịch vụ kinh doanh địa ốc Việt R.E.M.A.X (Cty Việt R.E.M.A.X đã bán các thửa đất này cho ngân hàng TMCP Sacombank).

Phát hiện bị lừa, ông Linh nhiều lần tìm gặp Tuyết nhưng chị ta không thừa nhận, vẫn khẳng định đất này là của Tuyết nhưng đang có tranh chấp, Tuyết xin được hoàn trả lại số tiền cọc và bồi thường tiền cọc, đồng thời đề nghị ông Linh đừng tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an. Sau đó Tuyết đã trả lại cho ông Linh số tiền 1 tỷ 40 triệu đồng và cắt đứt liên lạc. Ông Linh làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Tuyết đến cơ quan Công an và vụ án được khởi tố, Tuyết bị bắt tạm giam để điều tra. Sau đó, Tuyết đã tác động người nhà trả hết số nợ cho ông Linh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn tiếp nhận 7 tin báo tố giác và kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tuyết. Tuy nhiên qua điều tra không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết luận và ban hành các quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với 7 tố giác và kiến nghị.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thanh Tuyết 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đức Huy

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文