Lừa bán đất nền giá tốt, chiêu cũ nhưng vẫn nhiều người “sập bẫy”

08:39 13/08/2022

Lên một số trang mạng về bất động sản tìm thông tin mua đất nền ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), PV Báo CAND liên hệ theo số điện thoại người tên T.T hỏi về thông tin quảng cáo bán đất nền ở khu dân cư Tân Phú Trung thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Tin rao là dự án gần bệnh viện Xuyên Á, gần khu công nghiệp Tân Phú Trung, gần chợ, trường học, trung tâm thương mại... thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán xây dựng nhà trọ…

Qua trao đổi, người này gửi hình ảnh và thông tin qua Zalo cho biết anh ta cũng đã mua một nền tại khu dân cư này, hiện đang xây để cho thuê, sau này sẽ về đây ở. Người này cũng cho biết, trong công ty của anh nhiều nhân viên được công ty bán với giá ưu đãi nên đã mua nền theo hình thức trả dần. 

5-1.jpg -0
Các môi giới đang tư vấn cho khách tại một dự án ở Long An.

Hình ảnh khu dân cư với đường sá rộng rãi được quy hoạch bài bản mà môi giới gửi cho tôi nhìn rất đẹp, trong đó có một số hình ảnh người dân đang xây nhà. Tôi lên mạng tìm hiểu khu dân cư Tân Phú Trung ở Củ Chi thì hiện ra nhiều hình ảnh đẹp, có cả ảnh mà người môi giới tên T.T gửi cho tôi. Giá nền được rao bán trên mạng diện tích 5x20 giá bán 1tỷ 399 triệu đồng; 7x20 giá 1 tỷ 499 triệu đồng. Đã có sổ hồng riêng 100% thổ cư mua ra công chứng sang tên ngay.

Môi giới T.T hẹn tôi đến công ty ở phường 15, quận Tân Bình để đưa đi xem đất. Như đã hẹn, sáng cuối tuần vừa qua tôi đến công ty này có tên là H.Đ, phía trước công ty có một xe ôtô 45 chỗ, một xe 16 chỗ và 1 xe 5 chỗ. Các nhân viên đang đón khách đưa vào bên trong công ty và tư vấn nhiệt tình, đưa cho khách xem hình ảnh trong tờ giấy vẽ phân lô bán nền khá đẹp mắt. Khoảng hơn 7h thì xe xuất phát tiến về hướng huyện Củ Chi, tôi được đưa lên xe 45 chỗ, trên xe các nhân viên vẫn tiếp tục tư vấn cho khách khá rôm rả.

Xe chạy khoảng một tiếng rưỡi thì đến một khu được phân lô bán nền đường sá khá đẹp, nhưng chưa có nhiều nhà, đây không phải là dự án mới lập, nghĩa là khu này đã được triển khai lâu rồi. Sau khi dừng xe, các nhân viên nhanh chóng xuống xe và mời khách xem nền thực tế như trong sơ đồ bản vẽ, các môi giới thường xuyên thúc giục khách hãy nhanh chóng chốt cọc giữ chỗ nền đẹp.

Cũng như những lần trước, tôi lấy điện thoại ra định vị thì thấy đây là địa phận của Long An, khi hỏi nhân viên môi giới, tôi được người này nói: “Đây giáp với Củ Chi, chỉ cách mấy trăm mét là đất Củ Chi, vậy mới có giá rẻ chứ đất bên kia làm gì có giá rẻ!”. 

Tại buổi bán hàng này, tôi thấy có người phụ nữ khoảng trên 50 tuổi đã đặt cọc số tiền 50 triệu đồng mua một nền ở đây. Qua tìm hiểu tôi được biết, khách hàng này vẫn đinh ninh đã mua được đất ở Củ Chi. Lấy lý do để về bàn với gia đình rồi mới mua, nên người môi giới này tập trung tư vấn cho hai người phụ nữ khoảng 37 - 38 tuổi.

Sau buổi đi xem đất, tôi hẹn người môi giới này uống cà phê để hỏi thêm thông tin về dự án trên. Tôi hỏi vì sao thông tin quảng cáo nói là bán đất nền ở huyện Củ Chi lại đưa khách đến Long An, sao không quảng cáo bán sản phẩn đúng với địa điểm ở đâu thì cứ nói ở đấy, để những người có nhu cầu thật họ khỏi mất công, lại thêm bực tức, ảnh hưởng đến uy tín môi giới cũng như công ty? Người này cho biết, chỉ cần có khách đồng ý đi xem nền là được, rồi tính sau. Vì có người khi đến thực tế thấy đất đẹp và giá cả phải chăng nên đã mua, thậm chí mua 2 nền.

Mới đây, chị N.H.D (45 tuổi) ở TP Thủ Đức cho biết, chị cũng lên các trang mạng tìm thông tin bán đất nền, có nội dung quảng cáo bán nền do ngân hàng thanh lý ở TP Thủ Đức (quận 9 cũ) với giá 715 triệu đồng/nền, chỉ có duy nhất 5 nền. Sau khi liên hệ và được người môi giới giọng nữ hẹn sáng thứ 7 đến một quán cà phê trên đường Song Hành, phường An Phú, TP Thủ Đức để đi xem đất.

Như đã hẹn, chị D đến địa điểm trên và được đưa lên xe ôtô cùng nhiều người khác. Thấy xe đi lâu quá chưa đến nơi như quảng cáo, khách trên xe hỏi thì nhân viên cho biết nền do ngân hàng thanh lý mới bán hết, nên hôm nay đưa khách đến dự án mới rất đẹp. Xe bon bon đến thẳng TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và dừng lại tại một khu đất đã được phân lô bán nền. Nhân viên cho biết giá ở đây là 715 triệu/nền và hối chị D đặt cọc 100 triệu để giữ nền đẹp, nhưng do không đọc hợp đồng nên chị D đã đặt cọc số tiền trên, trong khi đó giấy đặt cọc chỉ ghi là số tiền đặt cọc mua nền tối thiểu là 50 triệu đồng.

Chị D cho hay: “Lúc đấy chị như bị thôi miên, môi giới nói gì cũng làm theo. Tôi chỉ mang theo 40 triệu đồng, nhưng môi giới nói tôi phải đặt cọc 100 triệu đồng, tôi liên hệ với người thân chuyển thêm tiền để tôi đặt cọc. Sau khi quay về ghé vào quán cơm trên đường, môi giới nói với khách rằng số tiền 715 triệu mới là 40% của tổng số tiền của một nền, nghĩa là 1,9 tỷ đồng/nền. Ai cũng bất ngờ và bức xúc như bị lừa đảo và đòi lại tiền cọc. Sự việc cứ đôi co mãi và tôi muốn lấy lại tiền cọc vì nếu thêm 1,2 tỷ như giá công ty đưa ra thì tôi không có khả năng tài chính”.

Sau nhiều lần hẹn đến công ty có trụ sở chính trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, nhưng vẫn không đòi lại được tiền cọc, chị D phải nhờ người quen làm trong cơ quan pháp luật đến làm việc, công ty này mới chịu trả lại 90 triệu đồng, còn lại 10 triệu coi như là chi phí cho công ty đã đưa khách đi xem đất.

Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Tiệp cho biết: “Nhiều khách hàng không nắm được giá cả bất động sản, làm gì ở Thủ Đức có giá đất 715 triệu đồng/nền, làm gì có ngân hàng nào thanh lý với giá đó. Khách hàng cũng không tìm hiểu nắm thông tin nên không biết các hình thức mua bán đất dạng “treo đầu dê bán thịt chó” này diễn ra từ rất lâu rồi.

Nguyễn Cảnh

Trong lúc cãi cọ, người đàn ông dùng dao đâm khiến người phụ nữ ngã gục xuống đường. Tiếp đó, người này lên ô tô cá nhân, phóng hỏa đốt xe tự sát. Vụ việc nghiêm trọng này vừa xảy ra sáng 22/4 tại đoạn đường Hoàng Thị Loan gần cầu vượt Ngã ba Huế (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Sáng 22/4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (SN 2008, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Gây rối trật tự công cộng”. Liên quan đến vụ án này, 22 bị cáo khác (ở Hà Nội, trong độ tuổi từ 16 đến 17) cũng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Lần đầu tiên, một bộ phim về lịch sử, chiến tranh ra rạp và đạt kỷ lục doanh thu ngay từ tuần chiếu đầu tiên. Không chỉ dừng lại ở con số 100 tỷ, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chắc chắn sẽ còn tiếp tục chiếm lĩnh phòng vé trong những ngày tới. Hiện tượng của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” mở ra một hướng đi mới cho phim về đề tài chiến tranh, lịch sử vốn bị định kiến là phim “cúng cụ”, kém hấp dẫn.

Sau hơn 10 tháng huy động lực lượng điều tra bằng tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can thuộc các tỉnh thành trong cả nước trong một chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Toàn (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam - Vinatea) 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hai cháu nhỏ 6 tuổi và 8 tuổi là chị em ruột ở xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá tử vong bất thường. Cơ quan pháp y Công an tỉnh Thanh Hoá đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ với chiều dài hơn 4km trước đây thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay nằm ngay trung tâm quận Thuận Hóa (TP Huế) là dự án (DA) giao thông trọng điểm, với mục tiêu làm tiền đề cho việc thu hút các nhà đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng. Được khởi công từ năm 2018, DA đường Chợ Mai – Tân Mỹ dự kiến hoàn thành sau 3 năm nhưng đến nay, vẫn đang… giậm chân tại chỗ.

Trong căn nhà kiểu Gothic tại Cincinnati, thành phố miền Tây Nam Ohio (Mỹ), một người phụ nữ chọn đứng ngoài ánh đèn sân khấu chính trị. Bà không phát biểu rầm rộ, không tranh luận công khai, nhưng sự ảnh hưởng luôn hiện diện trong hầu hết các quyết định của Phó Tổng thống JD Vance. Đó là Usha Vance-con gái của một gia đình nhập cư người Ấn, cựu học giả Gates Cambridge, cựu thư ký Tòa án Tối cao và hiện là Đệ nhị phu nhân Mỹ.

Có một mùa hoa không ồn ào, không rực rỡ, không chen chúc giành giật với nắng như phượng, như bằng lăng. Có một mùa hoa lặng lẽ mà ngỡ ngàng, đó là mùa hoa trẩu. Trên những triền núi ngút ngàn của miền Tây Quảng Trị, nơi ranh giới giữa đất và trời mong manh như một sợi khói lam chiều, hoa trẩu nở như một lời thì thầm giữa thiên nhiên và con người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán song phương với Ukraine lần đầu tiên sau nhiều năm, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ rằng Kiev đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc thảo luận nào nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.