Một bệnh nhân bị suy thận nặng tố bị lừa 500 triệu đồng khi có nhu cầu ghép thận

08:15 04/07/2024

Ông Phạm Phú H. (SN 1986, trú xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), bệnh nhân đang bị suy thận nặng vừa tìm đến một số cơ quan báo chí để tố về việc ông bị "cò" lừa 500 triệu đồng sau khi hứa sẽ tìm người ghép thận cho ông.

Sau nhiều ngày sống bám ở bệnh viện để điều trị bệnh thận, với vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi, ông Phú H kể lại, năm 2022, ông đột ngột lên cơn đau và đi khám thì phát hiện bị bệnh thận nặng. Sau đó, bắt xe đò vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám, điều trị thì tại đây ông gặp một người đi hiến thận cho một bệnh nhân khác. "Lúc này, tôi lân la hỏi thăm và muốn tìm người hiến thì người này chỉ cho tôi gặp anh Trần Văn H. (SN 1983, trú xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa và tạm trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau đó, tôi liên lạc với anh H để nhờ tìm người hiến thận cho mình".

Trong lúc bệnh tật đang đe dọa tính mạng từng ngày thì trên chính đất khách quê người, ông Phú H cùng người thân khi gặp ông Văn H là đồng hương nên hy vọng rằng ông H sẽ tận tình giúp đỡ. Sau khi ông Phú H và ông Văn H gặp gỡ để trao đổi về nhu cầu ghép thận, thì ông Văn H hứa sẽ tìm người vào hiến thận cho ông Phú H với toàn bộ chi phí cho ca này là 1,050 tỷ đồng. Sau khi hai bên đồng ý thì đã lập hợp đồng "Tư vấn, hướng dẫn, khám và chữa bệnh".

Với nội dung "ghép thận", hợp đồng nêu rõ, thời gian được thực hiện từ ngày 5/1/2023; địa điểm thực hiện: Theo sự phân phối của Bệnh viện Trung ương Huế, chuyển đi nơi nào thì điều trị nơi đó. Tại điều 2 hợp đồng thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ bên A (ông Trần Văn H): Bố trí kinh phí thực hành theo thỏa thuận với bên B. Đối với phương thức thanh toán, chuyển khoản ngân hàng được chia làm 3 đợt, trong đó đợt 1: chuyển 250 triệu đồng sau khi hai bên thống nhất ký hợp đồng; đợt 2 chuyển 250 triệu đồng ngay sau khi đạt được kết quả của lần 2 do hai bên thống nhất với nhau và đợt 3 sẽ thanh toán số tiền còn lại ngay sau khi công việc kết thúc theo thỏa thuận ban đầu giữa hai bên.

Trong hợp đồng cũng khẳng định, trong trường hợp nếu phía ông Phú H có trục trặc khi giải quyết công việc thì mọi chi phí sẽ do ông Văn H phải hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận, không phát sinh vấn đề tranh chấp với bên giao tiền. Hợp đồng này ghi được lập tại số 9 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh (TP Huế) và kết thúc hợp đồng cả hai bên đều ký và điểm chỉ.

Theo ông Phú H, mặc dù hợp đồng dân sự đã thể hiện rõ ràng nhưng gần 2 năm nay, ông vẫn chưa được ghép thận. "Tôi đã chuyển cho ông Văn H 2 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng để lo chi phí ghép thận. Vào đầu năm 2023, ông Văn H. từng đưa người vào hiến thận cho tôi nhưng sau đó người này đổi ý. Và từ đó đến nay, ông H vẫn chưa tìm được người cho tôi thận". Lúc đầu, ông Phú H và gia đình cứ nghĩ, sau khi ghép thận một vài tháng sẽ khỏe mạnh và sớm đi tìm việc làm để có tiền trả nợ cho chi phí ghép thận nhưng không ngờ mọi việc đã diễn ra trái ngược.

"Thời gian qua, tôi điều trị ngoại trú tại Khoa Nội thận cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Huế và được bác sĩ chẩn đoán là suy thận mạn. Và, cứ 1 tháng tôi đến bệnh viện lấy thuốc về hằng ngày, tự bơm 8 lít nước vào cơ thể... Với bệnh tình này nếu không được ghép thì phải điều trị mãi mãi", ông Phú H buồn bã nói.

Huỳnh Thanh Bá hai lần mua bán thận không thành nhưng vẫn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người bệnh.

Theo lời kể của ông Phú H, cuối năm 2023, sau nhiều tháng ngày chờ đợi mà vẫn không được ghép thận thì ông có liên lạc với ông Văn H và nói rằng, nếu không tìm được người hiến thận thì cho ông xin lấy lại 500 triệu đã chuyển để ông lo điều trị bệnh và trả nợ nhưng ông Văn H không đồng ý và cứ bảo, sẽ tìm người để hiến. Không còn cách nào khác, ông Phú H cùng người thân tiếp tục thuê nhà trọ tại Huế để vừa điều trị bệnh thận vừa chờ ông Văn H tìm người hiến thận nhưng gần 2 năm nay vẫn không có kết quả. Ông Phú H tiếp tục gọi điện, nhiều lần xin ông Văn H lấy lại 500 triệu đồng nhưng ông Phú H vẫn không chịu trả. Đường cùng, ông Phú H đã làm đơn gửi cơ quan Công an và kêu cứu đến một số cơ quan báo chí.

Theo cơ quan Công an, tội phạm lợi dụng nhu cầu được ghép thận của nhiều người trong xã hội hiện nay để thực hiện việc môi giới, lừa đảo đang có dấu hiệu gia tăng. Từ đầu năm đến nay, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử một số vụ án liên quan đến việc mua bán thận. Điều đáng nói, các bị cáo trong các vụ án là những người từng tham gia hiến và được ghép thận. Đơn cử, cuối tháng 6/2024, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Thanh Bá (SN 1990, trú xã Phú An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Bá đã hiến 1 quả thận cho chị Phan Thị Đ. (trú tỉnh Quảng Ngãi) tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi hiến thận, Bá được chị Đ bồi dưỡng 250 triệu đồng. Từ đó, Bá nảy sinh ý định môi giới, mua bán thận để kiếm lời. Để thực hiện ý định, từ tháng 3/2020, Bá tham gia nhóm Facebook "Hội hiến thận" với biệt danh "Chàng Khờ" nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua và bán thận. Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2022, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bá đã 2 lần thực hiện hành vi mua thận từ người có nhu cầu bán rồi bán lại cho người cần ghép để kiếm lời.

Đáng chú ý, dù cả 2 lần mua bán thận này đều không thành công do người bán không đảm bảo sức khỏe và mắc các bệnh nền nhưng Bá vẫn nhiều lần nhận tiền từ người mua thận để hưởng lợi. Cụ thể, Bá đã thỏa thuận mua 1 quả thận của anh Lương Quốc D. với giá 400 triệu đồng và bán lại cho chị Trần Thị H. với giá 1,1 tỷ đồng; thỏa thuận mua một quả thận của anh Lưu Hồng Đ. với giá 400 triệu đồng và bán lại cho anh Phan Tấn L. với giá 1 tỷ đồng.

Trong giao dịch lần thứ nhất, Bá đã nhận của chị H số tiền hơn 309 triệu đồng, sau khi trừ chi phí xét nghiệm và các thủ tục khác là 118 triệu đồng, Bá thu lợi hơn 191 triệu đồng. Ở vụ thứ hai, Bá nhận của anh L số tiền 500 triệu đồng, sau khi trừ chi phí xét nghiệm và các thủ tục khác là 285 triệu đồng, Bá thu lợi 215 triệu đồng. TAND tỉnh đã tuyên phạt Huỳnh Thanh Bá 7 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu lợi cho các nạn nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân có nhu cầu nhận thận, hiến thận cần đến cơ sở y tế tìm hiểu thông tin, đăng ký nhận mô, bộ phận hiến tặng, chờ cơ hội được ghép nội tạng; tuyệt đối không tự ý làm quen, đặc biệt là thông qua các trang mạng xã hội, qua dịch vụ và các đối tượng không phải là cán bộ, y tá, bác sĩ thuộc các bệnh viện chuyên khoa thận.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan Công an, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường tuyên truyền Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác để người dân nắm được đầy đủ. Đồng thời, khuyến khích, động viên người dân tham gia hiến, tặng mô với ý nghĩa nhân đạo cho những người mắc bệnh có cơ hội phục hồi sức khỏe.

Hải Lan - T.T

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文