Ngày cuối năm ngỡ ngàng nhận lại xe máy từ cảnh sát 141

20:36 30/12/2021

Nhận cuộc gọi từ cán bộ của tổ công tác Y11/141, nam thanh niên vui mừng khi bất ngờ nhận được thông tin đã tìm thấy chiếc xe máy bị mất trộm từ của mình trong những ngày cuối cùng của năm 2021.

Chiều 30/12, Tổ công tác Y11/141 do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Thượng Đình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khoảng 15h30 cùng ngày, giữa dòng phương tiện đông đúc ngày cuối năm trên đường, các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Vespa màu đen BKS 29P1-663.43 di chuyển theo hướng đi Ngã Tư Sở có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra hành chính.

Anh Giáp Thành Long với niềm vui ngày cuối năm khi nhận lại từ tổ công tác Y11/141 chiếc xe máy bị mất cắp.

Tại chốt 141, mặc dù được cảnh sát thông báo kiểm tra hành chính nhưng người điều khiển xe quanh co, không xuất trình được giấy tờ liên quan. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ của tổ Y11 nhanh chóng kiểm tra thông tin của xe, qua đó phát hiện BKS 29P1-663.43 hiện đang sử dụng cho chiếc xe lại không trùng khớp với thông tin tra cứu từ số khung và số máy khi cho ra BKS khác là 29E2-666.98.

Tiếp tục xác minh thông tin thêm về BKS 29E2-666.98, cảnh sát phát hiện đây chính là chiếc xe máy tang vật trong vụ trộm cắp hồi tháng 11/2020. Cán bộ của tổ Y11 sau đó đã tìm được chủ xe là anh Giáp Thành Long (SN 2000, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và hướng dẫn anh Long làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Khi nhận được thông tin cảnh sát đã phát hiện chiếc xe, anh Long rất vui mừng, xúc động. Anh cho biết, chiếc xe máy là một tài sản lớn của mình, nhưng không may bị kẻ gian đánh cắp khi đi làm. Hơn 1 năm sau đó, anh quá bất ngờ bởi không nghĩ rằng sẽ có ngày chiếc xe trở về với mình nếu không nhờ tinh thần trách nhiệm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an và đặc biệt là tổ công tác Y11. Trong niềm vui khôn xiết, anh Long đã viết lá thư cảm ơn chân thành gửi tới tổ công tác.

Liên quan đến người điều khiển chiếc xe được xác định là Nguyễn Viết H. (SN 1961; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Mặc dù bị Cảnh sát phát hiện điều khiển xe máy trộm cắp nhưng H. vẫn tỏ ra lì lợm, quanh co với những lời giải thích khó tin khi cho biết chỉ là xe đi mượn của bạn nhưng bạn nào thì chính tên này cũng “không rõ”.

Nguyễn Viết H. cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y11 bàn giao về Công an phường Thượng Đình để tiếp tục điều tra.

N.Thắng

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

Đo một vòng hòa đàm bằng tiêu chí “đã chấm dứt chiến tranh hay chưa” thường dẫn tới kết luận bi quan, bởi chiến tranh hiện đại hiếm khi kết thúc bằng một cú bẻ lái duy nhất. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bước sang năm thứ tư, điều đáng giá nhất đôi khi không phải là một tuyên bố hoành tráng, mà là việc bàn đàm phán vẫn tồn tại và còn có khả năng “sản xuất” ra kết quả.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文