Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách ở huyện Phú Hòa

05:47 27/02/2024

Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa trong quản lý, chi tiêu tài chính ngân sách và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, kết luận này không chỉ yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa phối hợp Kho bạc Nhà nước huyện xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản tiền tạm ứng kinh phí ngân sách cấp huyện hơn 2,6 tỷ đồng mà còn phải có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi, nộp lại cho ngân sách nhà nước gần 657 triệu đồng do để xảy ra một số sai sót trong quản lý tài chính ngân sách. Chiếm nhiều nhất trong số đó là sai sót về quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 556 triệu đồng.

Đường giao thông ở xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa (Phú Yên) là công trình xây dựng cơ bản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

Cụ thể là sau khi Đoàn Thanh tra tỉnh Phú Yên tiến hành thanh tra 24 công trình xây dựng cơ bản do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Phú Hòa cùng UBND thị trấn Phú Hòa và các xã Hòa Hội, Hòa Quang Nam, Hòa Thắng, Hòa Định Đông, thị trấn Phú Hòa làm chủ đầu tư đã phát hiện đơn vị tư vấn lập dự toán các công trình đã áp dụng định mức không phù hợp, tính khối lượng chưa đúng với thiết kế bản vẽ thi công… dẫn đến quyết toán công trình cao hơn thực tế…

Liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa chỉ đạo Phòng Kinh tế – Hạ tầng thu hồi vào tài khoản của đơn vị 173,7 triệu đồng đã chi bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện công tác thu phí thẩm định thiết kế xây dựng – quy hoạch, trái với quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ.

Điều lạ lùng là xuyên suốt quá trình thanh tra, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Hòa không cung cấp hồ sơ và dự toán thu chi tại gói thầu số 2 về cung ứng dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trong 3 năm (2020-2022) chỉ vì lý do… thất lạc (!?). Trong khi đó, tại hợp đồng dịch vụ ký kết giữa UBND huyện Phú Hòa với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Tuấn Tú và các chứng từ chi tiền cho doanh nghiệp này đã thể hiện tổng nguồn thu lệ phí từ người dân trong 3 năm hơn 8,7 tỷ đồng, mức thu mỗi năm đều hơn 2,9 tỷ đồng, nhưng tổng chi trong 3 năm lên tới hơn 17,5 tỷ đồng. Theo đó, UBND huyện Phú Hòa còn nợ Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Tuấn Tú gần 8,8 tỷ đồng.

Do không thu thập được hồ sơ và dự toán thu chi gói thầu số 2 nêu trên nên tại Kết luận Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan, đồng thời giao đơn vị có chức năng kiểm tra, thu thập, lưu trữ toàn bộ hồ sơ thu gom rác theo đúng quy định.

Sau khi tổ chức thực hiện những nội dung yêu cầu xử lý tại Kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa phải báo cáo kết quả cho Thanh tra tỉnh Phú Yên trước ngày 29/2.

Dư luận ở huyện Phú Hòa cho rằng quá trình thực hiện gói thầu cung ứng dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trong 3 năm (2020-2022) như nêu trên có nhiều dấu hiệu bất thường từ nguồn thu, chi tài chính cho đến lý do hồ sơ và dự toán thu chi bị… thất lạc, cần phải được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Việt Tường

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文