Nỗi đau từ tệ nạn ma tuý ở một xã vùng sâu biên giới

07:21 07/09/2022

Những đứa trẻ nhem nhuốc không ai trông nom ngồi buồn bã bên ô cửa căn nhà lụp xụp, những căn bếp đã từ lâu không còn đỏ lửa, nhiều mảnh rẫy, thửa ruộng không còn ai làm… Ðó là những hình ảnh trở thành nỗi đau nhức nhối ở không ít bản làng thuộc huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khi nơi đây trở thành điểm “nóng” về tệ nạn ma tuý.

Tan cửa nát nhà

Nằm cách trung tâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk chưa đầy 20km, xã Cư Kbang từ lâu đã trở thành “điểm nóng” phức tạp về tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều gia đình nơi đây “tan nhà nát cửa”, vợ chồng ly tán dính vào vòng lao lý, con trẻ nheo nhóc không nơi nương tựa chỉ vì ma tuý.

Những ngày đầu tháng 9/2022, có dịp theo chân cán bộ Công an xã Cư Kbang, chúng tôi đến thăm gia đình em Giàng A.C. (SN 2003, trú tại thôn 14, xã Cư Kbang). Trong căn nhà ván tuềnh toàng, lụp xụp, nền đất ẩm ướt, tài sản chỉ duy nhất chỉ còn sót lại vài chiếc nồi cũ kỹ, méo mó cùng hai chiếc giường xập xệ đặt cạnh nhau. Trao đổi với chúng tôi, C. cho biết, em là con cả trong gia đình có 5 anh em nhưng tất cả không một ai được đi học.

Theo lời C., gia đình em từ phía Bắc chuyển vào đây sinh sống hàng chục năm qua. Không có đất canh tác nên gia đình quanh năm chỉ biết đi làm thuê, cuốc mướn. Tháng 4/2020, mẹ của em là Phàng Thị Mỷ (SN 1986) bị bắt vì liên quan đến vụ án “Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”. Chưa đầy một tháng sau, bố của C. bỏ lại đàn con nheo nhóc đi theo người phụ nữ khác. Anh em C. chỉ còn cách bám víu lấy nhau, không nơi nương tựa. Cuộc sống cùng cực, hai đứa em của C. (SN 2009 và SN 2006) đành phải theo người làng bỏ vào miền Nam làm thuê kiếm sống.

“Không còn cách nào khác, em đành gửi hai em nhỏ (SN 2017 và SN 2012) cho hàng xóm trông nom giùm để sang tỉnh Đắk Nông làm thuê. Cách đây hơn 1 tuần, em lại nhận được hung tin bố em bị bắt trong một vụ án hiếp dâm. Thương hai em nhỏ, em đành quay về để chăm sóc. Những đồng tiền làm công thuê mướn cũng đã hết sạch. Giờ hết tiền rồi, không biết lấy gì để nuôi em trong thời gian sắp tới”, C. nghẹn ngào nói.

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình chị Hạng Thị Ly không có gì quý giá ngoài đống quần áo cũ, chỉ vì cả hai vợ chồng đều dính vào ma tuý.

Rời nhà C., chúng tôi đến thăm nhà chị Hạng Thị Ly (SN 1988, trú cùng thôn) không khỏi xót xa bởi trong căn nhà chẳng có gì giá trị ngoài những bộ quần áo cũ kỹ và bầu không khí nặng nề, u ám.

Với khuôn mặt xanh xao, hốc hác, chị Ly cho biết, vợ chồng chị có 6 người con nhưng tất cả đều không được đi học. Hai vợ chồng đều dính vào “cái chết trắng” từ năm 2014 đến nay. Để thỏa mãn cơn nghiện, những đồng tiền đi làm thuê, cuốc mướn vợ chồng đều nướng hết vào ma túy. Đến khi không còn tiền, Ly đã chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 10/5/2022, Ly bị Công an huyện Ea Súp phát hiện, bắt quả tang. Hiện Ly đang được cho tại ngoại vì phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trao đổi với phóng viên, anh Sùng A Sinh, Công an viên thôn 14 cho hay, không chỉ gia đình em C., chị Ly lâm vào cảnh cùng cực chỉ vì ma tuý mà nhiều hộ dân trên địa bàn thôn cũng chung tình cảnh tương tự.

“Toàn thôn có 424 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Mông di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp. Hiện thôn 14 có hơn 10 người nghi có sử dụng ma túy và trên 7 đối tượng đang thi hành án phạt tù vì liên quan đến ma túy”, anh Sùng A Sinh nói.

Nỗ lực xoá trắng địa bàn ma tuý

Ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang cho biết, những năm qua, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã diễn biến khá phức tạp. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền giúp bà con nhận thức được những hậu quả đau lòng do ma túy gây ra. Đồng thời, tăng cường lực lượng đến từng thôn, buôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm; nỗ lực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Thế nhưng, do cuộc sống khó khăn, nhận thức, sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, đặc biệt bị cám dỗ lợi nhuận từ ma túy nên nhiều người vẫn bất chấp vi phạm, tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Công an xã Cư Kbang cùng chính quyền địa phương đến tận nhà dân để tuyên truyền về những tác hại của ma tuý.

Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp cho hay, thời gian qua, Công an huyện cũng từng tiến hành làm giấy khai sinh cho những người dân tộc thiểu số di cư tự do vào địa bàn xã Cư Kbang. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là không xác định được nơi cư trú trước đó của họ. Khi liên hệ với chính quyền địa phương ở quê (nơi người dân khai nhận) để xác minh thông tin thân nhân, lai lịch thì đều nhận được câu trả lời: “Không có người nào như vậy ở đây!?”.

“Để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân nơi đây, Công an huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an xã chính quy, bám địa bàn, vừa làm công tác vận động tuyên truyền, vừa kịp thời phát hiện các hoạt động liên quan đến ma túy. Đồng thời, quyết liệt mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy”, Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp nhấn mạnh.

Đại úy Lê Tiến Đạt, Trưởng Công an xã Cư Kbang cho biết thêm, từ năm 2019, khi lực lượng Công an chính quy về xã đã tích cực bám, nắm địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an huyện nhiều kế hoạch, giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt nhưng tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Ea Súp nói chung và xã Cư Kbang vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng.

“Để giải quyết tận gốc vấn nạn này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, tạo điều kiện giúp đỡ những người sau khi cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng, hoàn lương làm lại cuộc đời”, Thượng tá Cao Tiến Phu kiến nghị.

Qua thống kê, toàn huyện Ea Súp hiện có 17 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang ở ngoài xã hội và hàng trăm người nghiện đang sinh sống ngoài xã hội. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, chỉ tính riêng lực lượng Công an huyện Ea Súp đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 39 đối tượng; thu giữ 306,7519g heroin, 35,4927g methamphetamine, 1,0218g ketamine, 1,0191g thuốc phiện, phạt hành chính 17 triệu đồng…

Văn Thành

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文