Phạt 6,5 năm tù đối tượng chống Nhà nước và chiếm đoạt vật liệu nổ

14:05 21/01/2022

Đang lái xe cho một doanh nghiệp, nhưng gã đàn ông không lo mưu sinh chân chính, mà tham gia phát tán tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vật liệu nổ nên phải hầu tòa.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 21/1, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Tiên (SN 1986, trú ở khu phố 3, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo quy định tại điều 117 BLHS và 1 năm tù về tội  “Chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vật liệu nổ” theo điều 305 BLHS. Tổng hợp mức án hai tội danh nêu trên, án sơ thẩm buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Bảo Tiên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, trước đây Nguyễn Bảo Tiên thường xuyên theo dõi, chia sẻ các trang mạng nước ngoài, đến khi phát hiện fanpage của “Nhà xuất bản Tự Do - Liberal Publishing House” đăng tải bài viết về khó khăn trong phát hành những cuốn sách “Cẩm nang nuôi tù”, “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực” có nội dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chính quyền Việt Nam và cần sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, Nguyễn Bảo Tiên chủ động nhắn tin, đảm nhận phát tán sách của “Nhà xuất bản Tự Do - Liberal Publishing House”. 

Nguyễn Bảo Tiên khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, từ giữa tháng 8/2019 đến tháng 10/2019, Tiên đã nhiều lần tiếp nhận 68 bưu phẩm có chứa những cuốn sách nêu trên và đã phát tán 24 bưu phẩm đến người nhận. Đến tháng 4/2021, trong khi Tiên đang tiếp tục phát tán 21 bưu phẩm tại một bưu cục ở Phú Yên thì Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, lập biên bản thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiên, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ 22 bưu phẩm gồm 38 cuốn sách đang được đối tượng này cất giấu. Ngoài ra Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên còn phát hiện Nguyễn Bảo Tiên cất giấu một quả lựu đạn do đối tượng này chiếm đoạt khi tham gia diễn tập quân sự trong tháng 4/2008.

Tại phiên tòa, bị cáo không chỉ thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, mà còn bày tỏ sự ăn năn hối tiếc, nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ để áo dụng hình phạt nêu trên.

Phương Lan

Thông qua việc thường xuyên đi lễ chùa, Bùi Thị Ninh đã tạo mối quan hệ thân thiết với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh rồi kêu gọi họ góp vốn để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Ninh không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà dùng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Liên quan vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học, sáng 10/5, Phóng viên Báo CAND đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc.

Những ngày cuối tháng 4/1975, là một thanh niên Sài Gòn (tròn 19 tuổi), tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao của đất nước đang đến rất gần. Và trong ngày 30/4 lịch sử ấy, tôi đã cầm chiếc máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc quân Giải phóng tiến vào nội đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文