Sự thật về một vụ "tai nạn" thương tâm

05:05 18/04/2023

Vụ án mạng xảy ra trong một gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Sau khi gây án, đối tượng phạm tội xóa các dấu vết, tạo thông tin giả rồi thông tin sự việc với Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì (Hà Nội).

Sự thật về vụ án sẽ không được làm sáng tỏ còn kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nếu không có sự nhạy cảm của cán bộ Trung tâm cấp cứu và sự vào cuộc tỉ mỉ, đầy trách nhiệm của các trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội. 

Bà Vũ Thị Ngọ (SN 1954) không lập gia đình, cũng chẳng sinh con. Vì thế, sau khi người em trai là Vũ Duy Phương (SN 1961) yên bề gia thất, bà Ngọ sống cùng em trai, em dâu là bà Đầu Thị Hiền và các con, cháu của em trai trong căn nhà 5 tầng, ở tại số 1D, ngõ 116, đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Đối tượng Ngọ và tang vật vụ án.

Bà Ngọ ở trong căn phòng tại tầng 1, em trai ở tại phòng ngủ tầng 2; em dâu ở tại phòng ngủ tầng 3. Trên tầng 4 là nơi ở của vợ chồng người cháu là anh Vũ Duy Hiếu và chị Nguyễn Thị Yến (SN 1987) cùng con là Vũ Duy Việt Anh (SN 2020).

Bà Hiền bị tật ở chân nhưng là người ưa sạch sẽ nên thường xuyên đi đến các phòng lau, dọn nhà, còn ông Phương do biến chứng của một căn bệnh, bị nặng tai, không thể nghe được dù là tiếng động lớn. "Bát đũa còn có lúc xô" vì thế, trong cuộc sống hằng ngày, giữa bà Ngọ và người em dâu đã phát sinh một số mâu thuẫn… 

Ngày 25/3, khoảng 14h30, sau khi chồng là anh Vũ Duy Hiếu đi làm thì chị Nguyễn Thị Yến cũng bế con đi chơi. Khi đi xuống tầng 1, chị Yến gặp bố chồng… Lúc này, ông đã giúp chị lấy chiếc xe đẩy cho cháu nội là Việt Anh ngồi. Khoảng 17h cùng ngày, chị Yến và con về đến nhà thì thấy bà Ngọ hớt hải đi từ trên cầu thang xuống nói rằng bà Hiền nằm giữa phòng, trên đầu chảy rất nhiều máu. Nghe vậy, chị Yến cùng bà Ngọ vội đi lên tầng 3. Khi bước vào bên trong, chị hoảng hốt thấy mẹ chồng nằm giữa phòng, vùng đầu bị chảy máu…

Thấy vậy, chị Yến vội lấy một chiếc chăn len đắp lên người bà Hiền rồi gọi điện thoại cho chồng rồi báo tin và gọi 115 cấp cứu.

Khoảng 20 phút sau, 2 nhân viên cấp cứu 115 đến phòng kiểm tra, xác định bà Hiền tử vong trước đó khoảng 2 giờ đồng hồ. Chị Yến sau đó đã đi sang nhà bà Vũ Thị Lan gọi người hỗ trợ. Sau đó, các thành viên trong gia đình gồm chị Yến cùng bà Ngọ, bà Lan, anh Hiếu, ông Phương lên phòng tầng 3 lấy khăn, chăn lau máu và đưa bà Hiền lên giường đặt nằm ngửa. Anh Hiếu lấy kéo cắt thay áo cho mẹ, bà Lan thay quần, còn ông Phương đi tất…

Khoảng 20h ngày 25/3, Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận thông tin từ tổng đài 115 thành phố về việc tại số nhà 1D ngõ 116, có vụ việc chết người chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đại Kim nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Vào thời điểm đó, do tin rằng nạn nhân tử vong vì bị ngã; phần khác do tâm lý của người Việt kiêng đụng đến thi thể nên gia đình nạn nhân đã cản trở việc pháp y. Khi ấy, chúng tôi đã phải vận động, thuyết phục gia đình để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật - kể lại quá trình điều tra vụ án, một điều tra viên cho biết.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ án mạng. Khi biết thông tin trên, gia đình nạn nhân đã cung cấp các thông tin liên quan; đồng thời bày tỏ tâm trạng cảm kích với cán bộ làm nhiệm vụ.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các điều tra viên và trinh sát Đội Cảnh sát hình sự  - Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã triệu tập; ghi lời khai của một số nhân chứng và người có liên quan.

Vất vả nhất có lẽ là quá trình làm việc với ông Phương. Do bị nặng tai nên việc hỏi cung nhân chứng vào thời điểm đó buộc phải ghi bằng giấy. Quá trình làm việc, khi lý giải về vết máu ở chân, ông Phương cho biết, sau khi được thông báo bà Hiền bị ngã tử vong, ông đã lên gác, khiêng xác vợ và thay đồ nên có dẫm lên máu. Ông cũng cho biết, trước khi bà Hiền tử vong, ông đang ở tầng 1 mà không nghe thấy tiếng động gì do tai bị điếc…

Từ các thông tin thu thập được, mọi nghi vấn đều tập trung về phía bà Ngọ. Song để đấu tranh, buộc đối tượng "tâm phục, khẩu phục" khai nhận hành vi phạm tội thật không dễ dàng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập bà Ngọ đến trụ sở cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, bà Ngọ khai nhận: Khoảng 15h ngày 25/3, bà đi tập thể dục ở khu vực vườn hoa Định Công. Lúc bà Ngọ đi ra khỏi nhà, cháu dâu là Yến và con trai cũng đi bộ ra ngoài, trong nhà chỉ có ông Phương ở tầng 1 và bà Hiền ở tầng 3… Đến khoảng 17h cùng ngày, bà Ngọ đi về nhà thì thấy ông Phương vẫn đang ngồi ở tầng 1. Bà Ngọ đi lên tầng 3 thì thấy bà Hiền nằm ngửa ở cạnh giường, máu chảy rất nhiều trên nền nhà.

Để chứng minh tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ việc sử dụng thời gian của bà Ngọ trong chiều 25/3 và xem xét dấu vết thân thể nghi can. Qua tìm hiểu đã tìm thấy có vết thương tích tại ngón áp út tay phải sưng nề, trong lòng hai bàn tay da có màu đỏ, ống đồng chân phải có 3 vết trầy xước da. Khi các điều tra viên hỏi về các vết thương tích trên, bà Ngọ không lý giải được.

Khi nghi can khai đến đâu thì các thành viên của tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành xác minh đến đó. Qua đó, họ phát hiện có nhiều thông tin bà Ngọ cung cấp không chính xác. Công an quận Hoàng Mai xác định, trong khoảng thời gian từ 15h đến 16h ngày 25/3, bà Ngọ đều ở nhà. Cùng lúc này, qua lời khai của những người thân trong gia đình, các trinh sát được giao nhiệm vụ đã có thêm thông tin về mâu thuẫn giữa bà Hiền và bà Ngọ. Trước đó, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do vấn đề tiền nong. Trong lúc nóng giận, bà Hiền đã từng nặng lời với bà Ngọ vì cho rằng bà Ngọ thường mang tiền cho bạn trai.…

 Sau khi được vận động, thuyết phục và trước các chứng cứ không thể chối cãi, bà Ngọ khai nhận: Khoảng 15h ngày 25/3, sau khi anh Hiếu đi làm, cháu dâu là Yến đưa con đi chơi, trong nhà chỉ có bà Ngọ ở tầng 2, bà Hiền ở tầng 3, ông Phương ở tầng 1. Trong lúc bà Ngọ đi lên tầng 3 cất quần áo thì gặp bà Hiền đang ở phòng. Vừa nhìn thấy bà Ngọ, bà Hiền đã mắng… Bức xúc vì bị bà Hiền chửi, bà Ngọ đi xuống tầng 2 lấy 1 đoạn gậy gỗ thường ngày vẫn để sau tủ đựng quần áo đi lên phòng bà Hiền, rồi bất ngờ dùng gậy vụt vào mặt, phía sau và bên cạnh đầu bà Hiền...

 Sau khi gây án, bà Ngọ cầm gậy đi xuống nhà vệ sinh tầng 2, dùng vòi nước rửa sạch và cất phía sau tủ quần áo ở tại tầng 2. Khoảng 20 phút sau, bà Ngọ lên tầng 3 kiểm tra thì thấy bà Hiền nằm im bất động, máu chảy nhiều. Vì thế, bà Ngọ đi về phòng và chờ cháu dâu về để thông tin với Trung tâm cấp cứu … Như vậy, bằng sự tỉ mỉ và trách nhiệm của các trinh sát và điều tra viên, vụ án được làm sáng tỏ, buộc kẻ thủ ác phải nhận tội.

Từ các tài liệu thu thập được, tháng 4/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Thị Ngọ về hành vi giết người… Vụ trọng án thương tâm đã để lại nhiều bài học đau xót về cách đối nhân, xử thế cũng như cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột…

Xuân Mai

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, dẫn dắt đội tham dự Vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy dấu ấn của vị chiến lược gia được xem là “linh hồn” của bóng đá nữ Việt Nam.

Chiều 25/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG, THAHS) tại cộng đồng năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng dự và phát biểu chỉ đạo.

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文