Trả hồ sơ vụ lái xe ôtô tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

14:03 17/08/2023

Sau hai lần tạm hoãn, ngày 17/8, Tòa án Quân sự Khu vực 2 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1, điều 260 BLHS đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1986) cựu Thiếu tá, Trợ lý tài chính Ban Tham mưu Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân.

Liên quan vụ án này còn có hai bị cáo Phạm Văn Võ (SN 1972, trú ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 1993, trú ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) bị xét xử về tội danh “Khai báo gian dối” theo quy định tại khoản 1, Điều 382 BLHS.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán, Thượng tá Trần Tuấn Anh làm chủ tọa cùng 2 Hội thẩm quân nhân là Trung tá Nguyễn Đức Tân, Thiếu tá Huỳnh Tấn Sĩ và Thư ký phiên tòa, Đại úy Ngô Xuân Hưng.

Đại diện Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân giữ quyền công tố tại tòa là Kiểm sát viên, Trung tá Trịnh Văn Biển.

Gia đình bị hại mang di ảnh nạn nhân đến dự phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2, Quân chủng Phòng không – Không quân, khoảng hơn 8h sáng ngày 28/6/2022, Hoàng Văn Minh điều khiển xe ô tô BKS 85A-074.01 chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Trong số 8 người lớn và trẻ em ngồi trên xe, có vợ của ông Minh là bà Huỳnh Thị Kim Hằng cùng người chú họ là Phạm Văn Võ.

Khi đến gần Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh đánh lái xe ôtô rẽ vào ngân hàng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85R9-1279, do cháu Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở 57/14 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12TA Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận cầm lái chạy cùng chiều ở lề đường bên phải.

Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Khu vực 2.

Sau cú va chạm, cháu Anh ngã xuống mặt đường, trượt dài, va đập vào trụ điện. Ông Minh cho xe dừng lại rồi mở cửa bước xuống khi còn đang sử dụng điện thoại. Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, nhưng nữ sinh bị tai nạn đã tử vong. Do lo ngại ảnh hưởng xấu đến cá nhân và đơn vị nên Hoàng Văn Minh nhờ ông Phạm Văn Võ tự nhận là người lái ô tô gây ra tai nạn.

Trong biên bản làm việc do Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm lập ngày 28/6/2022, Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng đều khai nhận ông Võ là người điều khiển xe ô tô. Tuy nhiên đến sáng 29/6/2022 Minh trao đổi và đề nghị bà Hằng cùng ông Võ đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm khai báo lại cho đúng sự thật. Đến ngày 15/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn.
Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thực nghiệm điều tra hiện trường.

Cáo trạng cho biết, quá trình điều tra vụ án, cả 3 bị can đều thành khẩn khai báo các tình tiết có liên quan phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khách quan khác, người bị hại trong vụ án cũng có một phần lỗi, gia đình ông Minh đã nộp 520 triệu đồng tại cơ quan điều tra để bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân, bản thân bị can Minh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, có cha ruột được Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào tặng Kỷ niệm chương…

Sau một buổi xét xử và nghị án, đến 12h trưa cùng ngày Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một số tình tiết của vụ án, trong đó có vai trò và hành vi của hai bị cáo Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ.

Hữu Toàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文