Trần tình của những nạn nhân bị lừa "việc nhẹ, lương cao"

08:32 28/09/2022

Khoảng 8h20 ngày 21/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài Tây Ninh, lực lượng chức năng hai nước Campuchia và Việt Nam đã nhanh chóng tiến hành hoàn tất các thủ tục giao, nhận 92 lao động Việt Nam từ chính quyền Campuchia trao trả.

Trong đó có 71 công dân chạy thoát khỏi sòng bạc Lucky 88 ngày 17/9 vừa qua và 21 công dân không có hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân được lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Qua điều tra, lực lượng chức năng của Tây Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 người về các hành vi như, không có giấy tờ tùy thân (bị mất, giấy tờ không hợp lệ hoặc bị chủ casino giữ lại), xuất cảnh trái phép...

Lực lượng chức năng lấy lời khai các công dân trốn khỏi công ty casino.

Em N.V.T. (ngụ Bắc Ninh cho biết: “Do không có tiền tiêu xài, em thường xuyên lướt mạng xã hội và thấy thông tin quảng cáo việc nhẹ, lương cao ở Campuchia. Chủ tài khoản mạng hứa nếu sử dụng máy tính thành thạo thì mỗi tháng được nhận lương 1.200 USD, còn bình thường thì 700-800 USD, bao ăn ở và không thu bất cứ loại phí nào.Vay mượn được hơn 1 triệu đồng của bạn bè, em đón xe vào TP Hồ Chí Minh. Em cùng nhiều thanh niên khác được chúng đưa đến vùng biên giới của huyện Bến Cầu, Tây Ninh để vượt đường tiểu ngạch qua Campuchia. Khi vào công ty rồi thì em không ra được, trong khi công việc hàng ngày rất vất vả. Suốt mấy tháng ròng, chủ trả tiền lương chậm, không những vậy, tiền lương còn bị trừ vào chi phí đưa qua lo ăn ở nên không được bao nhiêu cả...”.

Còn em T.V.K. (ngụ Long An) nói: “Bị lôi cuốn vì công việc đánh máy tính với mức lương hơn 14 triệu đồng/tháng ở Campuchia, em đã nói dối gia đình rằng mình đến tỉnh Bình Dương làm công nhân kiếm sống. Em được chúng yêu cầu tập trung ở Bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh, để có đối tượng khác đưa xe ôtô đến khu vực biên giới huyện Bến Cầu, rồi vượt biên trái phép sang Campuchia. Họ không trả lương cho em trong suốt 2 tháng. Chúng em không thấy chủ đâu hết. Em và mọi người sợ quá. Thời điểm chúng em chạy ra khỏi công ty thì nhân viên bảo vệ tòa nhà nhiều lắm. Bọn chúng dùng gậy đứng chặn. Nếu chúng em không chạy trốn thì bị chúng bán sang công ty khác. Khi đó, gia đình sẽ phải chi tiền chuộc thân nhiều hơn. Có thể lên đến hàng trăm triệu đồng”.

Qua lời khai của các công dân trốn khỏi công ty casino, Công an tỉnh Tây Ninh nhận thấy, phần lớn những công dân này bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, bắt giữ trái pháp luật và ép buộc lao động trong các công ty casino hoạt động quanh khu vực dọc biên giới Campuchia. Họ phải bỏ trốn khỏi các công ty casino do áp lực công việc quá lớn. Mỗi ngày họ đều bị chủ ra chỉ tiêu phải lên mạng kêu gọi người khác tham gia đánh bạc online, rồi lừa gửi tiền vào tài khoản đánh bạc. Phải lừa hơn 10 người khác tham gia, nếu không đạt thì phải làm việc tăng ca đến 2 giờ sáng, rồi không cho ăn cơm. Đến lúc mệt mỏi quá muốn về Việt Nam, họ bị chủ bắt phải gọi người thân ở Việt Nam bỏ tiền ra chuộc mới được về.

Công an Tây Ninh cho biết, việc đưa lao động đi nước ngoài là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Bất kỳ lời hứa với điều kiện dễ dàng nào cũng chỉ có thể là lừa đảo. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên vào mạng xã hội kêu gọi tuyển nhân sự với mức lương cao ở nước ngoài thì chắc chắn chỉ là đang giăng bẫy...

N.Minh-Đ.Mừng

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của Thủ đô văn hiến và anh hùng mãi là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô viết tiếp những trang sử hào hùng, tạo những giá trị mới trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước! Báo CAND trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文