Trưởng và phó Ban quản trị chung cư Golden Mansion bị bắt tạm giam

21:01 28/04/2025

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam đối với Trưởng và Phó ban quản trị chung cư (BQTCC) Golden Mansion.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Trung Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra về hành vi tham ô tài sản tại chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án. Theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT, BQTCC đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán... cho cơ quan điều tra.

Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban quản trị chung cư Golden Mansion.

Trước đó, Cơ quan CSĐT (Công an quận Phú Nhuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại BQTCC Golden Mansion.

Thông tin từ BQTCC Golden Mansion, từ năm 2021 chủ đầu tư đã bàn giao 45 tỷ đồng là quỹ bảo trì chung cư cho BQTCC. Đến tháng 11/2022, Ban quản trị chung cư đã trích ra 23 tỷ đồng để gửi tại Vietcombank và tháng 12/2021 tiếp tục gửi một khoản khác có giá trị 22 tỷ đồng vào Vietcombank.

Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỷ đồng, Ban quản trị đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại 22 tỷ đồng, tháng 11/2023 Ban quản trị đã rút ra để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỷ đồng vào Vietinbank. Nhưng thời điểm đó, các thành viên BQTCC phát hiện ông Lê Trung Nguyên, Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó ban đã rút 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng.

Sự việc ngay sau đó đã được các thành viên khác trong BQTCC phát hiện, hai người này đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi. Đối với “gói” 22 tỷ đồng, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại Ngân hàng OCB, tháng 4/2022 cư dân và BQTCC đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, do BQTCC đã hết nhiệm kỳ nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định mới công nhận thành viên BQTCC sau khi hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới.

Trong thời gian chờ đợi này, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion vào tài khoản cá nhân của ông Lê Trung Nguyên. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên BQTCC và cư dân yêu cầu rút số tiền trên ra mới phát hiện sự việc.

Ngay sau đó, BQTCC đã làm việc với hai cá nhân trên và ngày 6/6/2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.

Báo cáo từ BQTCC Golden Mansion cho biết, theo quy chế hoạt động, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được phép thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng. Nhưng để rút và chuyển được tiền, phải có biên bản thống nhất ý kiến của BQT kèm theo. Ngoài ra, phải có chữ ký của hai thành viên trên và có đóng dấu của BQT.

Lý giải về việc các cá nhân BQT được tự ý rút số tiền trên, đại diện ngân hàng cho rằng ngân hàng căn cứ vào biên bản buổi họp BQT ngày 20/6/2022 với các nội dung ủy quyền cho ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng và theo yêu cầu của BQT thống nhất đồng thời có hai chữ ký và có dấu của BQT.

Sau khi phát hiện vụ việc thất thoát quỹ bảo trì chung cư, ba thành viên còn lại của BQTCC đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đến Công an quận Phú Nhuận.

Bảo Sơn - Phú Lữ

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文