Vận chuyển gần nửa tạ ma tuý, 2 đối tượng lãnh án tử hình

14:57 14/09/2023

Vinh và Tuấn rủ nhau qua Campuchia mua ma túy rồi theo đường tiểu ngạch vận chuyển về Việt Nam, hai đối tượng đã bị bắt giữ cùng với hơn 44,6 kg ma túy tổng hợp. 

Ngày 14/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tiến Vinh (SN 1978, ngụ tại Hải Phòng) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và Phạm Văn Tuấn (SN 1986, ngụ tại Hải Phòng) tử hình về 2 tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h, ngày 14/12/2018, tại khu vực cổng số 1 Bến xe Miền Đông (thuộc  phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) khi Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn đang chuyển hành lý gồm 1 chiếc valy và 1 túi xách du lịch, từ xe ôtô cá nhân lên xe khách thì Tổ công tác thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng ập tới, yêu cầu mở hành lý, kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đều nói không biết mã khóa của valy và túi xách.

Hai bị cáo Vinh, Tuấn tại tòa.

Tổ công tác đã dùng kéo rạch một đoạn mép valy thì phát hiện bên trong chứa nhiều túi nylon đựng viên nén. Phạm Văn Tuấn khai viên nén đó là ma túy tổng hợp. Số ma túy trên được Vinh và Tuấn nhận vận chuyển từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh. Tổ công tác đã đưa Vinh, Tuấn và vật chứng về Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh để làm rõ. Tại Công an phường 26, Tổ công tác tiến hành mở kiểm tra valy và túi xách và phát hiện bên trong có  hơn  44,6 kg ma túy loại MDMA.

Khoảng 1h, ngày 15/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Tuấn (xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ  59,5g loại Methamphetamine, MDMA.

Tại CQĐT, Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn khai là bạn bè, cùng quê Hài Phòng, quen nhau từ năm 2012. Đồng thời cả hai cũng khai nhận “hành trình” vận chuyển gần nửa tạ ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Theo lời khai của 2 đối tượng, ngày 11/12/2018, Vinh gọi điện rủ Tuấn đi Campuchia, Tuấn đồng ý. Vinh mua cho cả hai bay từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 13/12/2018, từ TP Hồ Chí Minh, Vinh và Tuấn mượn xe ôtô đi xuống cửa khẩu Tho Mo (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). Tại đây, Vinh gửi ôtô lại rồi cùng Tuấn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Qua tới Campuchia, Vinh thuê xe taxi cùng Tuấn đi Phnom Penh. Tại Phnom Penh, Vinh và Tuấn nghỉ trong một khách sạn, Tuấn thấy Vinh nói chuyện điện thoại với ai đó xong, quay sang nói với Tuấn sắp có “hàng” và bảo Tuấn mang về Việt Nam, lúc này Tuấn mới biết Vinh sang Campuchia là để lấy ma túy. Ngay tối hôm đó có người đem “hàng” tới khách sạn giao cho Vinh rồi cả hai đóng gói hàng vào valy và túi xách du lịch, do Vinh chuẩn bị mang từ Việt Nam qua.

Đến sáng ngày 14/12/2018, Vinh và Tuấn thuê xe taxi, đem theo valy và túi xách có chứa ma túy, đi về cửa khẩu Tho Mo, xuống xe phía Campuchia rồi thuê xe ôm về Việt Nam, cũng bằng đường tiểu ngạch, đến địa điểm Vinh gửi ôtô trước đó, xếp valy và túi xách có chứa ma tuý vào cốp xe. Xong xuôi, Vinh lái xe cùng Tuấn về Bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Vinh và Tuấn thống nhất, về đến TP Hồ Chí Minh, Tuấn sẽ đi xe ôtô khách “áp tải hàng” về Hải Phòng, còn Vinh đi máy bay về sau. Tại cổng số 1, Bến xe miền Đông, khi Vinh và Tuấn đang chuyển valy và túi xách có chứa ma túy từ cốp xe ôtô lên xe khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang như trên.

Vụ án này đã từng được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn cùng án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” vào ngày 22/7/2019. Sau đó, tại phiên phúc thẩm ngày 30/8/2022, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự ngày 22/7/2019, để tiến hành điều tra lại, yới nhận định: cần xác định vai trò cụ thể của Vinh, Tuấn trong việc vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam và thực hiện việc giám định lại đối với tang vật được thu giữ tại nhà Tuấn là các viên nén hình trụ dẹt.

Quá trình điều tra lại vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu giám định lại vật chứng thu giữ  tại phòng ngủ nhà Phạm Văn Tuấn là các viên nén hình trụ dẹt màu xanh là ma túy, loại Methamphetamine, MDMA; tổng khổi lượng 52,5551 gam.

Bùi Thanh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文