Ngăn chặn việc mua bán, sử dụng “Búp bê Kuman Thong”

Vận động học sinh bỏ nuôi, mua bán “Búp bê Kuman Thong”

21:19 03/01/2022

 “Búp bê Kuman Thong” là một hình thức mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống và vi phạm những quy định của pháp luật Việt Nam; làm nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại, trông chờ vào vận may, bùa phép ở những người tin theo…

Từ công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện; phối hợp với nhà trường và gia đình vận động một số học sinh từ bỏ việc mua bán và nuôi “Búp bê Kuman Thong”.

Tiếng nói của người trong cuộc

“Bây giờ, cháu đã hiểu tác hại của “Búp bê Kuman Thong”. Cháu đã từ bỏ, không tham gia vào các nhóm facebook và “nuôi” loại búp bê này nữa. Khi chơi “Búp bê Kuman Thong” cháu chểnh mạng việc học hành; không muốn nói chuyện hay chia sẻ với thầy cô, bạn học và bố mẹ vì cho rằng đã có búp bê làm bạn…”- cháu Nguyễn Thu T., học sinh lớp 8 của một trường trung học sơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho biết.

Muốn có được điểm tốt mà lại chẳng phải ngày, đêm “dùi mài kinh sử”; muốn gặp nhiều may mắn trong các kỳ thi, cháu T. đã  tìm đến với “Búp bê Kuman Thong”. Sau đó tham gia vào các nhóm của “Búp bê Kuman Thong” như “Hội, nhóm kinh nghiệm nuôi Kuman Thong”, “Tâm linh Kuman Thong”, “Yêu thương Kuman Thong LukThep”… Qua những thông tin thiếu kiểm chứng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội và qua các hội, nhóm cháu T. nghĩ rằng, Kuman Thong trắng là thần hộ mệnh có thể mang lại may mắn cho mình. Chính vì thế, cháu đã liên hệ, mua “Búp bê Kuman Thong”.

Một em học sinh đã nuôi “Búp bê Kuman Thong" nay đã từ bỏ ý định này

Cháu T. kể lại: Lần thứ nhất vào tháng 12/2020, qua Facebook của một người tên là Trung, cháu đã mua một con búp bê với giá 200 nghìn đồng; lần thứ hai, vào khoảng tháng 2/2021, cháu mua thêm một con với giá 680 nghìn đồng. Khi nuôi “Búp bê Kuman Thong”, cháu T. bỏ bê việc học hành. Cháu tin rằng chỉ cần thắp hương và cầu xin hằng ngày thì chắc chắn “Búp bê Kuman Thong” sẽ mang lại may mắn cho mình. Vì thế, trong những ngày đó, cháu T. “chìm đắm” trong thế giới với “người bạn” là “Búp bê Kuman Thong”…Trước những biểu hiện bất thường của cô con gái, gia đình cháu T. tìm hiểu thì biết rằng cháu đang “nuôi” “Búp bê Kuman Thong”. Quá hoảng loạn, gia đình và người thân tìm cách khuyên can, nhắc nhở nhưng tình hình vẫn không chiều hướng thay đổi.

Nguyễn Thu T. chỉ là một trong những trường hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương tham gia nuôi “Búp bê Kuman Thong”.

Vào ngày 11/5/2021, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, cán bộ Phòng An ninh Nội địa đã phát hiện Nguyễn Thị Bích Th. (SN 2007), cũng là học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hành vi mua, bán và nuôi “Búp bê Kuman Thong”. Từ tháng 12/2019, cháu Th. bắt đầu tìm hiểu về “Búp bê Kuman Thong”; sau đó đã sử dụng tài khoản facebook để đặt mua “Búp bê Kuman Thong”.

Cụ thể, cháu Th. đã mua và nuôi 6 “Búp bê Kuman Thong”. Đến tháng 1/2020, cháu Th. đã nhận làm cộng tác viên bán “Búp bê Kuman Thong” cho một số tài khoản Facebook trên mạng xã hội. Nhiệm vụ của Th. là copy bài viết từ các tài khoản cá nhân của nhiều người, đăng tải trên trang các nhân. Nếu việc mua bán thực hiện trót lọt, cháu Th. sẽ nhận được số tiền bằng từ 10-20 % giá trị của búp bê.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện  tình trạng học sinh của một số trường trung học cơ sở trên địa bàn mua, nuôi và buôn bán “Búp bê Kuman Thong”. Khi tham gia vào việc mua bán, nuôi “Búp bê Kuman Thong”, việc học tập và sinh hoạt của các cháu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cá biệt, một số học sinh tham gia nuôi “Búp bê Kumathong” để cầu xin trúng số lô, số đề…

Vì thế, cùng với việc đấu tranh, ngăn chặn; cần phải phối hợp với nhà trường, gia đình tuyên truyền, vận động các học sinh nuôi “Búp bê Kuman Thong” hiểu được bản chất mê tín dị đoan của hiện tượng này, không tham gia mua bán, sử dụng “Búp bê Kuman Thong”.

Kể lại với chúng tôi về quá trình phối hợp với gia đình, nhà trường vận động các cháu học sinh không tham gia vào việc “nuôi” và mua bán “Búp bê Kuman Thong”, các trinh sát Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Việc vận động ban đầu không dễ dàng do các cháu học sinh tuổi còn nhỏ, nhận thức còn nhiều hạn chế. Vì thế, chúng tôi đã phối hợp với gia đình và nhà trường ban đầu là gặp gỡ các cháu.

Sau đó, thông qua người thân, bạn bè, nhẹ nhàng phân tích để các cháu hiểu rằng đây là hình thức mê tín dị đoan…Việc học tập và rèn luyện phải bằng nỗ lực của bản thân chứ không thể trông chờ vào hiện tượng siêu nhiên. “Mưa dầm thấm lâu”, các học sinh dần dần hiểu ra, đến nay những trường hợp được vận động đã từ bỏ nuôi “Búp bê Kuman Thong”.

Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “Búp bê Kuman Thong”

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, khoảng vài năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện các nhóm được lập ra nhằm mục đích trao đổi cách nuôi “Búp bê Kuman Thong”, mua bán quần áo, đồ dùng sinh hoặc hoặc “bùa chú” để “yểm” cho búp bê và mua bán các dịch vụ “ăn theo”…, đã thu hút một số người chơi.

Từ việc nhận diện, xác định đây là một hình thức mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống văn hoá và pháp luật Việt Nam, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về bản chất của hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”…

Qua đó, đơn vị đã vận động được nhiều trường hợp từ bỏ việc buôn bán, nuôi “Búp bê Kuman Thong”. Trong đó có những trường hợp đã buôn bán trong một thời gian dài, P.V.V.H (SN 2000, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là một ví dụ. Khoảng tháng 5/2018, qua mạng xã hội, P.V.V.H. biết đến các trang facebook “Nuoi Luk Thep” và “Kuman Thong miền Bắc” do Phạm Thanh T. làm quản lý nhóm.

Với tâm lý cầu may, P.V.V.H. đã đặt mua của Phạm Thanh T. một “Búp bê Kuman Thong” với giá 1,5 triệu đồng/ con; việc giao dịch được thực hiện bằng tài khoản. Lần đầu tiên, P.V.V.H  đặt cọc số tiền là 400 nghìn đồng; lần thứ hai chuyển số tiền là 1,1 triệu đồng… Sau khi mua được “Búp bê Kuman Thong” P.V.V.H. đã mang về nhà thắp hương cúng; sau đó thường xuyên cho ăn bánh, kẹo, hoa quả (khoảng 2 lần/tuần), mục đích là để búp bê mang lại may mắn cho mình…

Trong quá trình tìm hiểu qua hội nhóm “Nuôi LukThep” và “Kuman Thong miền Bắc”, P.V.V.H. đã quen biết với người đàn ông tên Việt. Đến tháng 7/2018, P.V.V.H đã cùng với Việt bàn bạc việc làm công tác viên bán hàng cho Nguyễn Ngọc Thương, là người quản lý nhóm tâm linh Thái Lan. Trong thời gian cộng tác với Việt, P.V.V.H. đã bán được từ 6-7 con búp bê, mỗi con có giá từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng và được chiết khấu lại mỗi con với giá là 300 nghìn đồng/ con. Phần lãi, P.V.V.H. và Thương chia nhau. Trong thời gian này, tất cả các giao dịch khách hàng đều chuyển vào tài khoản của P.V.V.H..

Đầu tháng 8/2018, P.V.V.H. và Việt nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ quyền lợi kinh tế. Thông thường, khách mua sẽ lấy hàng trực tiếp từ P.V.V.H. rồi chuyển tiền cho Việt. Vậy nhưng sau khi nhận tiền, Việt lại không chuyển lại cho P.V.V.H. vì thế P.V.V.H. đã nhiều lần phải bỏ tiền túi để trả tiền cho Thương. Từ đó, P.V.V.H. đã tách ra làm ăn riêng. Sau đó, P.V.V.H. đã sử dụng tài khoản facebook tên là “Ngô Mai Linh” được thành lập từ khoảng năm 2012 để thực hiện việc mua bán với khách hàng. Sau khi nắm bắt được hoạt động của P.V.V.H., cán bộ Phòng an ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động gặp gỡ, phân tích. Sau khi hiểu ra, P.V.V.H. đã từ bỏ việc mua bán “Búp bê Kuman Thong”.

Không dừng lại ở đó, quá trình làm việc với P.V.V.H., các trinh sát Phòng an ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương còn phát hiện trường hợp của N.T.N.Q. (SN 2003, trú tại Hải Dương), cũng là học sinh của một trường trung học cơ sở đã tam gia mua và nuôi “Búp bê Kuman Thong”. Từ đó, đã vận động trường hợp trên từ bỏ việc nuôi “Búp bê Kuman Thong”.

Hiện Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu rõ bản chất mê tín dị đoan của loại tâm linh này. Từ đó, tăng cường cường quản lý học sinh không để học sinh tham gia mua bán, sử dụng “Búp bê Kuman Thong”.

Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức nắm tình hình địa bàn, rà soát, phát hiện, sản xuất, mua bán “Búp bê Kuman Thong”; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu được bản chất của “Búp bê Kuman Thong”, không để các đối tượng xấu lôi kéo theo và có hành vi vi phạm pháp luật.

Xuân Mai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文