Xử phạt 8 năm tù 2 bị cáo người Trung Quốc về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả

10:34 18/06/2025

Chiều 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo người Trung Quốc: Song Zhi Jie (Tống Chí Kiệt), SN 1989, HKTT: số 82, Tây Đường Đại Phán, khu Hàm An, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"; Gon Jun (Quách Tuấn), SN 1995, HKTT Hoa Viên, Hải Vận, khu Quan Đô, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tội "Lưu hành tiền giả".

Khoảng 15h ngày 16/8/2024, Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn nhập cảnh từ Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khi đi, Kiệt mang theo trong túi xách đeo trên người 18.700 Nhân dân tệ (CNY) gồm 187 tờ mệnh giá 100 CNY là tiền Trung Quốc giả để tiêu. Kiệt chỉ tay vào túi xách và nói với Tuấn trong túi là tiền giả, cả hai thoải mái tiêu.

Khi đến casino tại khách sạn Hồng Vận, Kiệt và Tuấn phát hiện có nhiều hệ thống giám sát và máy soi tiền giả nên không thể dùng số tiền giả mang theo để đánh bạc.

Hai bị cáo người Trung Quốc tại phiên toà

Do vậy, đến khoảng 18h30 cùng ngày, cả hai đến quán nước của bà Bùi Thị Siu (SN 1965, trú tại khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái) đối diện cổng khách sạn Hồng Vận để đổi tiền.

Kiệt đưa 3000 CNY cho bà Siu để đổi tiền sang tiền Việt Nam tương đương 10.560.000 đồng. Toàn bộ số tiền đổi được, Kiệt đưa cho Tuấn, Tuấn cầm tiền đó nhanh chóng bỏ đi trước, còn Kiệt cất số tiền Trung Quốc giả còn lại vào trong túi xách đeo trên người. Ngay lúc này, bà Siu tự phát hiện ra có 8 tờ tiền Trung Quốc giả trong số 30 tờ Kiệt đưa, liền gọi Kiệt lại. Do sợ phát hiện nên Kiệt nhận lại 08 tờ tiền giả và dùng điện thoại chuyển khoản cho bà Siu số tiền 1000 CNY rồi bỏ đi.

Do nghi ngờ toàn bộ 22 tờ tiền Trung Quốc còn lại đều là tiền giả, bà Bùi Thị Siu đã đến giao nộp và trình báo tại Công an phường Trần Phú, TP Móng Cái. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Trần Phú rà soát trên địa bàn, phát hiện Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn đang ở khu vực ngã tư đường Triều Dương giao với đường Trần Phú thuộc khu 3, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái đã tiến hành kiểm tra hành chính; thu giữ của Tổng Chí Kiệt 165 tờ tiền cùng mệnh giá 100 CNY.

Tại kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh: 187 tờ tiền Trung Quốc loại 100 CNY là tiền giả.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Móng Cái tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tống Chí Kiệt và Quách Tuấn.

Quá trình điều tra, Tống Chí Kiệt khai nhận cuối tháng 6/2024, Kiệt đến Malaysia để cài đặt phần mềm máy tính cho một người bạn Trung Quốc họ Lý và được người này trả công 18.700 CNY nhưng đều là tiền giả. Do không thể sử dụng tiền giả để tiêu sài ở Trung Quốc nên Kiệt nảy sinh ý định mang số tiền này vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tống Chí Kiệt 5 năm tù, Quách Tuấn 3 năm tù về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Hà Tâm - Đức Việt

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文