AC Milan 1 – 0 Juventus: Rossoneri đang hồi sinh

10:00 24/10/2016
AC Milan là một phần quan trọng trong lịch sử bóng đá Italia cũng như thế giới. Nhưng đấy là câu chuyện của quá khứ. Trong vài mùa giải trở lại đây Milan chỉ là một nỗi thất vọng lớn lao.

Đứng thứ 7 ở giải năm ngoái, thứ 10 ở mùa 2014/2015 và thứ 8 ở mùa 2013/2014. Rõ ràng, đấy là thành tích của 1 CLB tầm thường chứ không phải một AC Milan vĩ đại. Nhưng giờ đây, các tifosi của Rossoneri có thể tin rằng, “gã khổng lồ” đang thức giấc…

Niềm tin ấy không phải chỉ vì Milan vừa giành được 3 điểm vô giá trước Juventus – độc cô cầu bại của Serie A ở thời điểm hiện tại, mà quan trọng hơn chính là cái cách thày trò HLV Montella đi tới chiến thắng ấy.

Milan ra sân trong cuộc tiếp đón Juventus tại vòng 9 Serie A với đội hình có độ tuổi trung bình là 24 tuổi 146 ngày, trẻ nhất trong lịch sử.

Điều đấy nói lên điều gì? Đó là Milan thực sự đã khoác lên mình một bộ mặt mới, trẻ trung, giàu sức sống và đầy hứa hẹn. Họ đã rũ bỏ được hình ảnh già nua cũ kỹ, là tập hợp của những cựu binh hết thời cách đây vài năm.

Những cầu thủ trẻ như Manuel Locatelli đang đem lại những niềm hi vọng lớn cho Milan.

Đá chính trước Juventus là những chàng trai 9X: Gianluigi Donnarumma (sinh năm 1999), Alessio Romagnoli (1995), Mattia De Sciglio (1992), Manuel Locatelli (1998) và M'Baye Niang (1994). Họ chính là hiện tại và là tương lai của đội chủ sân San Siro.

Không phải ai khác những gương mặt trẻ măng kể trên chính là nhân tố tạo nên cú hồi sinh của Milan ở mùa giải năm nay. Cần biết rằng, với 16 điểm giành được cho đến trước trận gặp Juventus, Milan đã có cú khởi đầu tốt nhất kể từ mùa giải 2010-2011 – mùa bóng cuối cùng mà CLB này giành Scudetto. 

Và những gì đã diễn ra trước Juventus lại càng tiếp thêm hi vọng cho các cổ động viên Milan về việc ngày đội bóng con cưng trở lại với đỉnh cao cũng không còn xa.

Tất nhiên, cũng phải thẳng thắn rằng, Juventus đã có một trận đấu không đạt được phong độ cao. Nhà đương kim vô địch Serie A tỏ ra khá uể oải, sau khi phải chinh chiến ở Champions League hồi giữa tuần trước.

Dù vậy, Juve cơ bản vẫn lấn lướt đội chủ nhà trong cả trận, hưởng phạt góc nhiều (9 quả), dứt điểm khá nhiều (19 cú sút). Thậm chí, Lão bà thành Turin còn bị trọng tài Rizzoli từ chối một bàn thắng hợp lệ trong hiệp 1. Song tất cả những điều ấy cũng không thể làm giảm giá trị màn trình diễn để đời mà các chàng trai tuổi teen bên phía Milan.

Người tung ra “nhát kiếm kết liễu” Juventus, tạo ra bước ngoặt của cả trận đấu là  Manuel Locatelli – một tiền vệ năm nay mới 18 tuổi. Phút 64, khi tình thế trên sân vẫn ở thế giằng co thì bất ngờ Locatelli đã có một “cú nã đại bác” khiến người đàn anh (chính xác là bậc cha chú) Buffon phải vào lưới nhặt bóng.

Đó đã là bàn thắng thứ 2 của chàng trai trẻ này ở Serie A mùa này. Những màn trình diễn chói sáng của Locatelli đang khiến các cổ động viên của Milan quên đi rằng họ đang mất đội trưởng Montolivo vì chấn thương nặng. Mauro Bianchessi, trưởng bộ phận tuyển trạch trẻ của Milan từng tiên đoán rằng Locatelli “sẽ là đội trưởng tương lai của Milan. Cậu ấy có một chút của Pirlo và một chút của Montolivo”. Và Locatelli đang chứng tỏ anh xứng đáng với lời có cánh ấy.

Nếu như 1 chàng trai 18 tuổi, có mùa thứ 2 chơi bóng ở Serie A là người mang về lợi thế cho AC Milan (mùa trước Locatelli được đá 2 trận) thì người giúp Milan bảo toàn chiến thắng ấy thậm chí còn trẻ hơn thế. Đấy là Gianluigi Donnarumma, thủ môn 17 tuổi, có mùa đầu tiên ở Serie A.

Trong một trận đấu cực kì căng thẳng, cậu nhóc Donnarumma đã duy trì một sự tập trung đến kinh ngạc. Anh liên tục làm nản lòng các chân sút bên phía đối thủ. Đáng chú ý, phút 90+6, khi mà trận đấu chuẩn bị khép lại, tiền vệ Sami Khedira thực hiện một cú sút từ xa như búa bổ vào góc cao khung thành của AC Milan. Nhưng Gianluigi Donnarumma đã có 1 pha bay người khó tin, cản phá bóng thành công. Pha bóng ấy của Donnarumma đã được bình luận như sau: “Pha cứu thua của Donnarumma đúng là không thể tin nổi. Đó là phút thứ 96 và thằng bé mới 17 tuổi. Có vẻ Donnarumma sẽ trở thành một trong những thủ môn đắt giá nhất thế giới”.

Vậy đấy, một tương lai hứa hẹn đang mở ra trước mắt những Donnarumma, Locatelli… và tất nhiên rồi, là cả AC Milan nữa!

Tất Đức

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文