Câu chuyện bóng đá:

Chờ bầu Đức "bán hàng"

09:31 05/12/2014
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức tự tin cho biết mùa giải 2015 sẽ là mùa đầu tiên CLB Hoàng Anh Gia Lai làm ăn sinh lời từ bóng đá. Và ông kỳ vọng từ sự đầu tiên ấy mà một nhận thức mới - một giai đoạn mới sẽ xuất hiện trong làng bóng Việt.

1. Bầu Đức tin rằng với việc cả một thế hệ U.19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều... được đôn lên đội 1 thì sân Pleiku sẽ luôn luôn kín chỗ. Và ông cũng tin rằng với một thế hệ U.19 gây tiếng vang trong lòng người hâm mộ thì các nhà tài trợ sẽ thi nhau đổ dồn về Hoàng Anh.

Theo chúng tôi, niềm tin của ông bầu này là rất có cơ sở, vì chỉ ở một giải bóng đá giao hữu đầu mùa mới đây thôi mà sân Pleiku đã kín khán giả, và khỏi nói ai cũng biết những doanh nghiệp muốn quảng bá thương hiệu của mình qua bóng đá đã "ưu tiên" những cầu thủ lứa U.19 Hoàng Anh như thế nào. Một vài sự cố, mà điển hình là nghi án tuổi tác của Công Phượng sẽ không thể khiến làn sóng này bị ảnh hưởng.

Theo bầu Đức nguồn thu đến từ tiền bán vé, tiền tài trợ của Hoàng Anh năm nay sẽ vào khoảng 20 tỷ đồng, trong khi nguồn chi dự kiến chỉ là 15 tỷ đồng. Sở dĩ nguồn chi này thấp kỷ lục, thấp hơn cả con số tối thiểu 30 tỷ đồng/năm mà VPF đưa ra cho các CLB là vì bầu Đức chỉ trả một mức lương chưa tới 10 triệu đồng/tháng cho những cầu thủ thuộc diện "cây nhà lá vườn" mà mình đã ươm trồng suốt 7 năm qua. Và với chỉ một, hai cầu thủ ngoại bổ sung, khoản tiền lót tay mà ông bầu này chi ra cho mùa giải mới cũng không đáng kể. Cân đối thu - chi, bầu Đức hy vọng Hoàng Anh Gia Lai có thể lãi khoảng 5 tỷ đồng trong mùa giải mới.
Với thương hiệu U.19, bầu Đức hy vọng CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ... sinh lời. Ảnh: H.M.

Dĩ nhiên 5 tỷ đồng chỉ là một con số rất khiêm tốn, nhưng trong bối cảnh mà hàng loạt các CLB thua lỗ, hàng loạt các cầu thủ bị nợ lương, thưởng kéo dài thì khoản lãi (dự kiến) đó là một cú hích đầy lạc quan. Và sự lạc quan đó có thể sẽ mở ra một nhãn quan, một tư duy mới: nếu tất cả các CLB còn lại cũng chú trọng vào khâu đào tạo trẻ, và đến một ngày nào đó có thể sống thực sự bằng những cầu thủ do mình "trồng" nên thì việc tạo tiếng vang cả về chuyên môn lẫn hình ảnh, từ đó có thể lấy thu bù chi là một viễn cảnh khả thi. 

2. Trong khi bầu Đức đang rất tự tin với kế hoạch "chào hàng" và "bán hàng" ở CLB Hoàng Anh của mình thì ở cấp độ lớn hơn, trong tư cách PCT tài chính VFF, ông lại phải lo lắng ít nhiều về khả năng "bán hàng" của V.League. Ai cũng biết Ngân hàng Eximbank đã chính thức "cắt" khoản tài trợ 30 tỷ đồng/mùa cho V.League, và những nhà làm giải đang phải oằn lưng tìm kiếm những nguồn thu mới.

Bầu Đức rất chí lý khi ví V.League như một món hàng, và nhận định rằng "hàng tốt thì có giá cao, hàng rẻ thì giá thấp". Trả lời phỏng vấn một tờ báo, ông tự tin cho biết: "Đến lúc này chúng tôi không sợ là không có nhà tài trợ. Cho đến trước khi V.League khởi tranh chắc chắn vẫn sẽ có một nhà tài trợ mới thay thế Eximbank. Vấn đề chỉ là: giá trị tài trợ bao nhiêu, kéo dài trong bao lâu mà thôi". 

Tất nhiên, mọi so sánh, ví von đều khập khiễng, nhưng rõ ràng là trong khi CLB Hoàng Anh Gia Lai với nòng cốt là các cầu thủ U.19 đang rất "hút" các nhà tài trợ thì V.League với sự xuống cấp cả về hình ảnh và chất lượng lại khiến những người "bán hàng" đối diện với nhiều khó khăn.

Nghịch hay thuận?!

TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn: "Chắc chắn sẽ có nhà tài trợ trước khi giải đấu khởi tranh"

Trong cuộc trao đổi với Báo CAND vào chiều qua, ngay trước khi diễn ra cuộc bốc thăm lịch thi đấu mùa giải 2015, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết lúc này VPF đang làm việc với nhiều đối tác, và tất cả các phương án tìm kiếm tài trợ cho mùa giải mới đều đã được xem xét một cách thấu đáo.

Trước câu hỏi: "Trong bối cảnh hiện nay, liệu VPF có phải mời hàng loạt nhà tài trợ theo tính chất "tích tiểu thành đại" hay không?", ông Viễn cho biết: "Chúng tôi vẫn ưu tiên phương án mời một nhà tài trợ chính, và gắn tên nhà tài trợ vào tên giải đấu như trước đây". Và ông cũng tự tin cho biết giá trị tài trợ ít nhất cũng phải bằng giá trị cũ (khoảng 30 tỷ đồng/năm). Nhưng thời hạn tài trợ bao lâu, nghĩa vụ và trách nhiệm của VPF, VFF với nhà tài trợ như thế nào lại là vấn đề cần mổ xẻ, bàn bạc thêm.

Ngọc Anh

Diệp Xưa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文