Lượt về bán kết Champions League, AS Roma – Liverpool

Điều kì diệu ở thành Rome?

17:30 01/05/2018
Năm 2003, đạo diễn Sonke Wortman đã cho ra đời bộ phim “Điều kỳ diệu ở thành Bern”, kể về chức vô địch phi thường của đội tuyển Tây Đức trong giải vô địch bóng đá thế giới 1954 ở Bern, Thụy Sĩ.

Đội bóng này đã bất ngờ chiến thắng Hungary (cực mạnh lúc đó) với tỉ số 3-2 trong trận Chung kết (dù đã thảm bại 3-8 trước chính đối thủ này ở vòng bảng). Đêm nay, trên sân nhà, nếu AS Roma tiếp tục làm nên một cuộc lội ngược dòng nữa trước Liverpool thì rất có thể nó sẽ là nguồn cảm hứng cho một bộ phim khác mang tên “Điều kỳ diệu ở thành Rome”.

Thành Rome chờ đợi tái lập kì tích trước Barcelona

Trận bán kết lượt đi trên sân Anfield suýt chút nữa đã trở thành dấu chấm hết đối với AS Roma. Khi họ để đội chủ nhà Liverpool trong cơn lên đồng của Salah vùi dập tới 5-0 chỉ sau 69 phút. Nhưng 10 phút vùng lên muộn màng của thày trò HLV Di Francesco với 2 bàn gỡ liên tiếp  ở cuối trận đã giúp đội chủ sân Olimpico có được chiếc phao cứu sinh để tiếp tục nuôi hi vọng.

Phong độ chói sáng của Salah sẽ khiến AS Roma khó tái lập kì tích lội ngược dòng.

Tình cảnh của đại diện Serie A đêm nay khá giống với vòng tứ kết, khi họ phải bước vào trận lượt về trước Barcelona với hành trang là thảm bại 1-4 ở lượt đi. Kết quả thì ai cũng đã biết. Roma đã làm nên điều không tưởng, đánh bại đội bóng của Messi tới 3-0 để ghi tên vào vòng bán kết.

Nếu  tái lập được chiến tích ấy thì Roma sẽ có thêm một cú lội ngược dòng để đời nữa. Chính họ, chứ không phải Liverpool mới là đội có vé đi đến trận đấu cuối cùng ở Champions League mùa này.Và trước trận bán kết lượt về này, rất nhiều cầu thủ Roma như Nainggolan hay Schick cũng đã nói về tinh thần Barcelona.

Tất nhiên, để đánh bại Liverpool với cách biệt 3 bàn không bao giờ là một điều dễ dàng. Tuy nhiên, rõ ràng khi Roma đã từng làm được điều đó 1 lần trước Barcelona, cộng thêm với việc họ đã có 10 phút cuối trận thực sự khiến Liverpool mất phương hướng thì cơ hội của đội chủ nhà không phải là không có.

Vấn đề của Roma là họ phải duy trì được sự tập trung và áp lực tấn công đủ mạnh để phá hỏng ma trận Gegen-pressing (tạm dịch là phản công tổng lực) của Liverpool.

Nhưng Liverpool sẽ có mặt ở Kiev?

Liverpool đã tự làm khó mình, khi phá hỏng buổi tối hoàn hảo ở Anfield bằng việc để thủng lưới tới 2 bàn chỉ trong 10 phút cuối của trận bán kết lượt đi. Theo dõi trận đấu đó, người ta sẽ rất khó có thể tưởng tượng được, đội chủ nhà sẽ một khoảng thời gian khốn đốn ở cuối trận.

Ở bên ngoài đường biên, HLV Klopp và các CĐV của The Kop thể hiện rõ sự lo lắng trước sự vùng lên của đối thủ. Thậm chí, nếu may mắn hơn thì Roma còn có thể có được nhiều hơn 2 bàn gỡ. Điều đó hoàn toàn trái ngược với khoảng thời gian trước đó, khi Liverpool hoàn toàn áp đảo, làm gỏi đối thủ với lối đá tốc độ, sắc sảo của mình.

Việc đội bóng của HLV Klopp thể hiện 2 bộ mặt khác hẳn nhau trong cùng 1 trận đấu đã phơi bày vấn đề lớn nhất của Liverpool hiện nay. Đấy là sự thất thường. Liverpool không có sự ổn định cần thiết của một nhà vô địch. CLB có thể chơi rất hay trước các đối thủ cứng cựa, nhưng cũng có thể đánh mất điểm đầy vô duyên trước những kẻ dưới cơ.

Và có lúc ngay trong cùng 1 trận đấu họ cũng chơi hay dở thất thường. Chẳng đâu xa, ngay sau chiến thắng 5-2 trước Roma, Liverpool đã để Stoke cầm hòa 0-0 ngay tại Anfield, qua đó vẫn còn nguy cơ rơi khỏi Top 4 tại giải Ngoại hạng.

Bởi vậy, lữ đoàn đỏ không được phép chủ quan trong chuyến làm khách đến thành Roma. Nhất là khi, đội chủ nhà có điểm tựa là niềm tin từ cú lội ngược dòng thần thánh trước Barcelona ở tứ kết. Dù vậy, nói gì thì nói, với lợi thế 3 bàn cách biệt, nếu Liverpool không thể có mặt ở trận chung kết tại Kiev thì thày trò Juergen Klopp chỉ có thể tự trách mình. Họ không xứng đáng là một nhà vô địch.

Nhất là khi với ưu thế về tỉ số sẽ cho phép Liverpool thoải mái áp dụng lối đá phản công tổng lực sở trường, do Roma buộc phải chủ động dâng cao tấn công. Thế nên, đơn giản là bây giờ hoặc không bao giờ, Liverpool!

AS Roma & cái dớp trước người Anh

Cho dù đội chủ sân Olimpico có điểm tựa niềm tin từ việc đã từng lội ngược dòng thành công trước Barcelona trong hoàn cảnh tương tự, nhưng tiếng nói từ lịch sử lại không ủng hộ AS Roma. CLB Italia này tỏ ra khá vô duyên trước các đại diện Anh quốc.

Bằng chứng là trong cả 6 lần gần nhất, Roma phải đụng độ với các đội bóng Anh ở vòng đấu loại trực tiếp các Cúp Châu Âu, họ đều ngậm ngùi trở thành kẻ chiến bại. Trong đó có những màn thảm bại vỡ mặt, như thua M.U tới 1-7 ở tứ kết lượt về Champions League 2006/2007.

Ngay cả với riêng Liverpool thì AS Roma cũng tỏ ra hoàn toàn lép vế trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Trong 6 lần 2 đội chạm trán trong quá khứ, Roma chỉ có 1 lần duy nhất giành được chiến thắng.

Tất Đức

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文