Sài Gòn FC chiêu mộ ngoại binh 39 tuổi

10:25 05/12/2020
Sài Gòn FC sắp sửa vá xong lực lượng bị hao hụt sau sự ra đi hàng loạt của các trụ cột. Mới nhất, đội bóng của Chủ tịch Vũ Tiến Thành chiêu mộ một ngoại binh Nhật Bản. Nhưng đắng lòng thay, anh ta đã… 39 tuổi!

Quá khứ đắt giá!

10 ngày sau khi V.League 2020 hạ màn, đội giành huy chương Đồng – Sài Gòn FC chia tay… 18 cầu thủ với phần lớn là những trụ cột mang đến thành công chưa từng có trong lịch sử đội bóng này. Hơn 10 ngày sau, Chủ tịch Vũ Tiến Thành cũng lập tức đổ “rượu” mới vào một chiếc “bình mới”.

Lần lượt Ngọc Tuấn, Công Thành, Thiago, Xuân Quý, Hoài An, Minh Trung, Văn Toàn, Minh Nhất, Trung Hiếu, Đỗ Merlo… đến với Sài Gòn FC. Từ chỗ bị hao hụt chưa từng thấy, đội bóng Sài thành nhanh chóng lấp đầy lực lượng. Nhưng ông Vũ Tiến Thành chưa muốn dừng lại. Vị chủ tịch có một quá khứ phức tạp này tuyên bố ông sẽ đưa về Sài Gòn FC tới 3 ngoại binh từ Nhật Bản.

Tuyên bố ấy được cụ thể hoá bởi cái tên đầu tiên. Đó là Daisuke Matsui, cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản. Anh cũng trở thành gương mặt từng tham dự World Cup thứ 3 xuất hiện trong lịch sử V.League. Quả thực, Matsui sở hữu một quá khứ quá đắt giá mà không phải một ngoại binh nào tại Việt Nam cũng đủ khả năng có được.

Ở World Cup 2010, Matsui là chủ lực đưa tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội, chính anh là người kiến tạo để Honda ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản đánh bại Cameroon. Hình ảnh Matsui chơi bóng thông minh, đầy kỹ thuật, tốc độ cùng những pha dứt điểm đẳng cấp, ngẫu hứng làm siêu lòng biết bao cổ động viên xứ sở mặt trời mọc. Đẳng cấp của Matsui là không thể bàn cãi.

Ở cấp độ CLB, Matsui từng chơi bóng cho Le Mans, Saint Etiene (Pháp), Slavia Sofia (Bulgari), Lechia Gdansk (Ba Lan) hay đầu quân cho Jubilo Iwata của Nhật Bản. Anh từng là đồng đội của nhiều siêu sao thế giới như Payet, Matuidi,… 530 trận đấu, 33.427 phút, 59 bàn thắng, 38 đường kiến tạo và chưa 1 thẻ đỏ nào trong suốt sự nghiệp thi đấu từ châu Âu đến châu Á là dấu ấn đậm nét thể hiện rõ ở nơi Matsui.

Matsui có sở trường là tiền vệ tấn công, xu hướng hoạt động rộng ở 2 bên cánh. Anh cũng từng đá trung vệ. Người dùng anh ở vị trí này là Edson Tavares – cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Khi còn dẫn dắt Yokohama FC, ông Tavares đã bố trí Matsui đá ở giữa trong sơ đồ 3 trung vệ khi còn ở J.League 2. Matsui đã rất cảm ơn Tavares về điều này bởi nó giúp anh có góc nhìn mới mẻ về trận đấu.

Nhiều người nghi ngại về đóng góp của Matsui cho Sài Gòn FC ở tuổi 39.

Ông Vũ Tiến Thành chờ đợi điều gì ở Matsui?

Nikkan Sports - tờ báo danh tiếng của Nhật Bản gọi Daisuke Matsui, Kazutoshi Miura và Shunsuke Nakamura là "bộ ba huyền thoại" của Yokohama FC. Họ không chỉ đạt được những thành tích đáng nể ở cấp độ đội tuyển, câu lạc bộ mà còn là hình mẫu để các cầu thủ trẻ noi theo từ phong cách thi đấu, tinh thần chiến đấu cho đến sự chuẩn mực trong tập luyện. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn cùng ý thức tập luyện chuyên nghiệp, đều đặn là điều mà người ta thấy rõ ở Matsui.

Bản thân việc Sài Gòn chiêu mộ được Daisuke Matsui có công rất lớn của bầu Bình (ông chủ kiêm Giám đốc điều hành Trần Hòa Bình). Ông Bình đã có 20 năm sinh sống tại Nhật Bản, có quan hệ rất tốt với các câu lạc bộ J.League cũng như Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Nhưng có một điểm khiến người ta lo lắng ở Matsui. Đó là việc anh đã 39 tuổi. Với mẫu cầu thủ đá tiền vệ biên và tiền vệ tấn công, tuổi tác đương nhiên ảnh hưởng nhiều đến tốc độ, sức bền. Matsui có thể là một cầu thủ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm nhưng anh không thể chiến thắng quy luật tự nhiên xoay quanh câu chuyện tuổi tác.

Đúng là tại V.League hiện giờ vẫn còn rất nhiều những lão tướng từ 33 đến 38 tuổi. Huỳnh Kesley vẫn đá chính cho TPHCM ở V.League 2019 khi đã… 40 tuổi. Tấn Tài vẫn là máy chạy tại câu lạc bộ Hà Nội ở tuổi 35. Hay như Văn Nhiên vẫn được Nam Định tin dùng ở vị trí chạy biên khi đã 38 tuổi, sau 2 năm giải nghệ.

Nhưng hẳn nhiên, người ta chờ đợi ở cách chuyển nhượng của Sài Gòn FC là một ngoại binh có thể không danh tiếng bằng nhưng phải trẻ trung, giàu sức chiến đấu. Nhất là khi nhìn vào lực lượng của Sài Gòn FC hiện tại để tìm được một đầu tàu đang ở phong độ cao và tuổi đời còn trẻ là không có.

Dẫu vậy điều đó lại một lần nữa thể hiện cá tính và toan tính khó ai mà lường được đến từ Chủ tịch Vũ Tiến Thành. Bản thân ông tiếp tục tạo nên một sự đặc biệt không xuất hiện ở ai trong cách mà bản thân cầm bóng đá. Trên thực tế, Sài Gòn FC nghĩ xa hơn quan điểm mà nhiều người mới chỉ nghĩ trên phương diện sân cỏ. 

Việc ký hợp đồng với Daisuke Matsui được xem là bước khởi đầu để Sài Gòn thực hiện kế hoạch “J.League hóa” đội bóng. Ngoài việc ký hợp đồng với những cầu thủ tài năng, có tên tuổi, Sài Gòn còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dùng bóng đá để xây dựng nhân cách con người, vốn được các đội bóng Nhật Bản thực hiện rất nhiều.

Tất nhiên, Matsui hay trước đó là Thiago mới chỉ là 2/4 ngoại binh mà Sài Gòn FC được phép chiêu mộ. Đội bóng Sài thành vẫn có thể lấy thêm 2 gương mặt trẻ trung khác. Điều quan trọng, sự hiện diện của Matsui lại giúp Sài Gòn FC một lần nữa “gây bão” trên thị trường chuyển nhượng. Điều mà trong nửa tháng trở lại đây, đội bóng của Vũ Tiến Thành bị át vía bởi Hà Nội và HAGL.

Người vợ xinh đẹp của Matsui

Không chỉ gây chú ý bởi việc từng là tuyển thủ quốc gia Nhật Bản và cũng từng vào đến vòng 1/8 World Cup, tân binh 39 tuổi của Sài Gòn FC – Matsui còn khiến cho người hâm mộ trầm trồ khi có người vợ là diễn viên Nhật Bản rất xinh đẹp. Cô tên là Rosa Kato, diễn viên đình đám tại xứ sở phù tang. Kato nổi lên bởi gương mặt khả ái, ưa nhìn cùng nụ cười tỏa nắng và ánh mắt hồn hậu. 

Cô từng đóng nhiều phim truyền hình tại Nhật Bản cách đây 10 năm về trước. Sau khi đồng ý lấy Matsui đúng ngày sinh nhật lần thứ 26, Rosa không còn xuất hiện nhiều trên các bộ phim. Cô dành thời gian chăm lo gia đình và đặc biệt là cậu con trai năm nay mới lên 8 tuổi. Phải đến gần đây, Kato mới đánh dấu màn tái xuất của mình khi đảm nhận vai nữ chính phim dựa vào bộ truyện tranh Jigoku no Girlfriend của tác giả Torikai.

An Khánh

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文