Thông điệp từ lá đơn tập thể các cựu cầu thủ bóng đá

08:10 30/08/2016
Lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 50 cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ cùng ký tên vào lá đơn kiến nghị gửi đến tân Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đề nghị thực hiện những thay đổi lớn về nhân sự và cách làm việc của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Lá đơn này tập trung vào ba điểm chính. Một, chủ tịch đương nhiệm VFF đã và đang dồn thời gian chữa bệnh, nên gần như mọi công việc chính được quán xuyến bởi phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn. Nhưng cá nhân ông Tuấn cùng lúc lại có quá nhiều chức vụ, và cách đây 1 năm từng bị chính một nhân viên cũ của VFF tố cáo là nhận hối lộ.

Vì vậy đại diện cho các cựu cầu thủ, danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng: "Cần phải sớm tìm ra một người đủ tâm đủ tài lãnh đạo nền bóng đá". Hai, trong bối cảnh sự khủng hoảng nhân sự ở VFF là thấy rõ, khiến các phòng ban hoạt động thiếu hiệu quả thì Tổng cục TDTT cũng chưa cho thấy những sự quan tâm kịp thời, vì vậy trách nhiệm của Tổng cục trong câu chuyện này cũng không thể được bỏ qua.

Trao đổi với báo giới, một cựu cầu thủ nhấn đi nhấn lại việc: Xét trong khuôn khổ VFF ông Trần Quốc Tuấn đang là Phó chủ tịch, nhưng xét trong khuôn khổ của Tổng cục, ông vẫn đang là người của Tổng cục.

Thành thử, những chỉ đạo mờ nhạt của Tổng cục với cá nhân ông Tuấn cũng như với hoạt động của Liên đoàn nói chung cần phải được khắc phục. Ba, lá đơn nhấn mạnh đến tình trạng xuống cấp của sân chơi V.League - sân chơi số 1 cấp CLB bóng đá Việt Nam với bằng chứng rõ ràng là lượng khán giả đến sân ngày một thưa thớt, cá biệt có những SVĐ thường xuyên rơi vào cảnh trống huơ trống hoác.

Đã vậy, từ hiện tượng "một ông chủ hai đội bóng", sân chơi V.League bây giờ thậm chí còn có biểu hiện của "một ông chủ, bốn đội bóng", và theo các cựu tuyển thủ thì hiện tượng này sẽ khiến cuộc chơi bị lũng đoạn nghiêm trọng.

Lượng khán giả trung bình đến xem V.League ngày một giảm. Ảnh: H.M.

Không biết lá đơn rốt cuộc có tới được tay của tân Bộ trưởng Bộ VH- TT&DL hay không, nếu câu trả lời là "có" cũng không biết là Bộ trưởng có thể sớm tìm hiểu khách quan sự việc để có một câu trả lời thuyết phục hay không nhưng cần thấy rằng, đây là lần đầu tiên những cựu cầu thủ Việt Nam phải viết một lá đơn kiến nghị như vậy.

Nó cho thấy nỗi bức bối với cách thức hoạt động của liên đoàn và những vận động của một nền bóng đá nói chung đã lên tới cao trào, cực điểm. Nói như cựu cầu thủ - cựu tổng biên tập báo Bóng Đá Vũ Mạnh Hải, người đã từng có thời gian dài làm việc ở VFF và rất hiểu nội tình VFF thì: "Với tình trạng này, nếu không lên tiếng chúng tôi thấy mình vô trách nhiệm".

Còn nói như cựu cầu thủ, cựu trọng tài bóng đá Dương Mạnh Hùng thì: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá ở VFF thì cũng đừng mong chất lượng V.League và chất lượng ĐTQG được cải thiện trong thời gian tới".

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì suốt thời gian qua, trong những cuộc tiếp xúc mang tính chất trà dư tửu hậu với nhau, nhiều thành viên ban chấp hành VFF cũng ít nhiều đề cập tới vấn đề này, đặc biệt là việc Chủ tịch Lê Hùng Dũng cần tập trung thời gian chữa bệnh, khiến VFF đang thiếu một ông chủ - một thủ lĩnh thực sự.

Thậm chí có ý kiến đề nghị phải nêu công khai vấn đề tại hội nghị VFF cách đây ít lâu, nhưng rốt cuộc khi hội nghị chính thức diễn ra cũng không có ai đứng lên phản ánh điều này. Cựu cầu thủ, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng bình luận: "Tại sao chính các thành viên trong ban chấp hành không đề nghị tổ chức một đại hội bất thường để tìm nhân sự mới và cách thức tổ chức mới?".

Lá đơn kiến nghị của các cựu cầu thủ, những người thật sự tâm huyết và nóng lòng nhìn thấy sự thay da đổi thịt của bóng đá nước nhà đã được gửi đi. Điều tiếp theo mà người hâm mộ bóng đá chờ đợi là tân Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp nhận, xử lý và phản hồi ra sao?

Nỗi lo thường trực VFF

Thời gian vừa qua, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một vụ việc có thể ví như bi hài kịch khi các thành viên trong thường trực VFF họp kín, đề xuất phương án "trảm" Trưởng ban Trọng tài Quốc gia Nguyễn Văn Mùi sau hàng loạt các sự cố không đáng có của trọng tài từ đầu giải.

Đấy là cuộc họp kín, thế mà không lâu sau đó, thông tin đã được "bắn" cho báo giới, khiến ông Mùi phản ứng dữ dội. Và sau đó, khi câu chuyện được đưa ra ban chấp hành thì ông Mùi vẫn nhận được đa số phiếu ủng hộ, khiến thường trực liên đoàn có một "bàn thua" rất nặng.

Hiện tại, trong khi Chủ tịch Lê Hùng Dũng bận chữa bệnh thì một thành viên quan trọng khác của thường trực là Phó Chủ tịch Tài chính Đoàn Nguyên Đức lại bận bịu kinh doanh nên chưa thể hiện một vai trò rõ nét nào.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú được "khoán trắng" mảng futsal, nên xem ra chỉ còn lại 2 thành viên là Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ. Chưa bao giờ thường trực VFF lại mỏng manh và có những biểu hiện "không cùng nhìn một hướng" như lúc này.

Ngọc Anh 

Diệp Xưa

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文