Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Nỗi sợ “nhà bảo trợ”?

07:42 11/05/2016
Mùa giải 2012 khi VPF ra đời giành quyền tổ chức V.league từ tay VFF, một số ông bầu quyền lực ở vào thế “vừa đá bóng vừa thổi còi”, thì người ta đã đặt ra vấn đề: Điều này có tạo ra những nỗi sợ vô hình hay hữu hình nào không?


Thời điểm ấy khi Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên ca ngợi ông Trần Duy Ly thì lập tức ông Ly được mời vào ghế trưởng giải, ca ngợi ông Đoàn Phú Tấn thì lập tức ông Tấn được mời làm Phó ban trọng tài (nhưng có quyền hành không khác gì Trưởng ban).

Và thế là khi điều khiển các trận đấu có đội bóng của bầu Kiên, và những đội bóng được cho là có sự ảnh hưởng của bầu Kiên, nhiều trọng tài vẫn có thói quen ngó trước ngó sau, ngó trên ngó dưới. Thế mới có chuyện những đội bóng này, đều được hưởng những quyết định có lợi từ trọng tài.

Cũng như thế, một số đội bóng của một số ông bầu khác - những người vốn có chân trong Hội đồng quản trị VPF luôn nhận được những quyết định có lợi từ phía trọng tài, khiến các đối thủ tức phát điên. Tình hình căng thẳng, gay go đến mức lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng đã làm đơn kiến nghị VFF phải dừng ngay V.league lại.

Trả lời báo giới thời điểm ấy, những ông bầu trong Hội đồng quản trị VPF khẳng định, họ không bao giờ rỉ tai trọng tài, đề nghị trọng tài ép đối phương bắt có lợi cho mình.

Thời điểm ấy, tất cả đều tin, và tin một cách mãnh liệt vào những điều những ông bầu này nói, bởi vì họ là những người điển hình trong việc chống phá loại trừ tiêu cực, hướng đến một cuộc chơi lành mạnh và trong sáng.

Trọng tài Hà Anh Chiến khiến cả làng bóng phải sôi lên. Ảnh: H.M.

Khi trao đổi với người viết, nhiều trọng tài lúc ấy cũng cho biết là các ông bầu không hề rỉ tai tác động lên mình, nhưng họ cũng đồng thời thừa nhận: “Thổi những trận đấu có đội bóng của những ông bầu này chúng tôi rất ngại” – lời một trọng tài gạo cội.

Theo vị vua sân cỏ này thì cuộc chơi nằm hết trong tay các ông bầu nên ngay cả khi họ sai những cái sai rất con người, dẫn đến những diễn biến bất lợi cho những đội bóng của những ông bầu này thì không loại trừ khả năng họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Do đó, cái tâm lí bắt làm sao, thổi làm sao để các ông bầu này không phật ý là tâm lí có thật của rất nhiều ông vua sân cỏ.

Trở lại với vấn nạn trọng tài trên sân Thanh Hóa ở V.league năm nay – cái vấn nạn khiến cho rất nhiều đội bây giờ sợ đá, sợ chết oan trên sân Thanh Hóa, không thể không đề cập đến một chi tiết ông chủ của CLB Thanh Hóa đang là một trong những nhà bảo trợ của giải đấu này.

Trao đổi với báo giới, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng khẳng định, ngay từ đầu VPF đã xác định, nhà bảo trợ của giải đấu không có nghĩa sẽ được một ưu ái, một luật chơi riêng. Ông Chóng nhấn đi nhấn lại, đội bóng của nhà bảo trợ cũng sẽ được nhìn nhận, ứng xử một cách sòng phẳng công bằng giống như bất cứ một đội bóng nào khác trong cuộc chơi này. Chúng tôi tin những điều ông Chóng nói.

Vấn đề là các ông vua sân cỏ có đủ bản lĩnh để cũng có một cách nhìn, một cách nghĩ giống ông Tổng Giám đốc VPF hay không? Thật may mắn nếu câu trả lời là có, nhưng thật bi kịch nếu “đạn” chưa kịp bắn mà những ông vua yếu bóng vía nhìn đâu cũng sợ lại có nhiều biểu hiện tự “thủng” mất rồi.

Cấm hai trận, treo nửa mùa

Sau sự cố tưởng tượng ra quả 11m trong trận FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An (SLNA) tại vòng 9 V-League vừa qua, trọng tài Hà Anh Chiến đã bị Ban trọng tài Quốc gia treo còi đến hết lượt đi.

Theo Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, tới đây, sau khi xem xét, mổ xẻ sự việc một cách kĩ lưỡng, nhiều chiều hơn; không loại trừ khả năng Ban trọng tài sẽ đưa ra những mức phạt nặng hơn. Cũng liên quan đến sự cố này, với lỗi lao vào sân phản ứng trọng tài, HLV trưởng của SLNA đã bị Ban kỉ luật VFF cấm chỉ đạo hai trận.

Trao đổi với báo giới, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết: nói gì thì nói, hành động phản ứng trọng tài cũng là điều khó chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn theo ông Chóng, vì trọng tài đã sai rõ ràng nên trường hợp phản ứng của HLV Ngô Quang Trường cũng nhận được ít nhiều thông cảm; và vì thế cũng không bất ngờ nếu ông Trường được giảm án ở vòng tới.

Cần nhắc lại ở vòng 8, cũng trên sân Thanh Hóa, cầu thủ và Ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai cũng phản ứng gay gắt với những quyết định mà trọng tài Nguyễn Đức Vũ dành cho đội mình. Kết quả là, một thành viên trong Ban huấn luyện HAGL bị cấm chỉ đạo vài trận; và Văn Toàn bị phạt tiền, cảnh cáo.

Tuấn Thành

Phan Đăng

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文