Vì sao Zidane có hành động phi thể thao?
Khoảnh khắc của quỹ dữ
Tối 10/7/2006, hàng tỉ tín đồ túc cầu giáo hướng về Berlin để theo dõi trận chung kết World Cup 2006 - ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Italia - Pháp, thế giới đợi chờ những chú gà trống Gôloa thăng hoa với đôi chân ma thuật của Zizou.
Trước đó chưa đầy một tuần lễ, trong trận đấu ở vòng tứ kết với Đội tuyển Brazil, nhạc trưởng Zinedin Zidane đã có những màn nhảy múa với trái bóng làm điên đảo cả những vũ công Samba. Cũng chính anh tung một đường chuyền sát thủ biến Brazil thành các nhà cựu vô địch.
Trận Italia - Pháp xứng đáng là một trận cầu kinh điển, cho đến khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, giới mộ điệu túc cầu vẫn chờ chỉ cần một khoảnh khắc, Zizou sẽ làm nên khác biệt. Phút thứ 110, tức là chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc hiệp phụ thứ hai, Zidane đã có một hành động không tưởng.
Băng ghi hình trận đấu cho thấy, sau khi đá phạt góc, Zidane chậm rãi đi từ phần sân đối phương về khu vực giữa sân rồi bất thình lình quay đầu húc mạnh vào ngực Materazzi. Một cú húc đầu mạnh như một chú bò tót làm trung vệ to cao Materazzi ngã vật xuống đất. Không ai có thể tin nổi đây là hành động của Zidane tài hoa.
Cả trọng tài chính Horacio Elizondo lẫn hai trợ lý đều không thấy tình huống trên, chỉ trọng tài thứ 4 người Tây Ban Nha Luis Medina Cantalejo chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngay sau khi hội ý, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ đuổi Zidane ra khỏi sân. Pháp mất người dẫn dắt lối chơi vào những phút cuối hiệp phụ trước khi bước lên loạt penalty cân não và chịu thất bại trước người Italia có thần kinh thép.
Tất cả từ... cái đầu hói
Ngay sau trận đấu, nổ ra một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa ban huấn luyện đội Pháp và ban tổ chức. Người Pháp cho rằng các trọng tài có quyền can thiệp trận đấu đều không thể thấy tình huống trên, còn trọng tài thứ 5 không có quyền can thiệp khi trận đấu đang diễn ra. Ngay lập tức phát ngôn viên FIFA Andreas Herren khẳng định FIFA không hề dựa vào trọng tài số 5 xem băng ghi hình để rút thẻ đỏ với Zidane mà dựa vào quan sát của trọng tài thứ 4 Cantalejo.
Lý giải nguyên nhân này, nhiều người cho rằng, do Zidane “sập bẫy” khiêu khích của Materazzi. Materazzi gọi Zidane là “tên khủng bố” Algeria (Zidane là người Pháp gốc Algeria). Chính vì thế Zidane mới không kiềm chế được và có hành động phi thể thao. Chính người đại diện của Zidane, Alian Migliacco, cho biết: “Tôi nhận được điện thoại của Zizou lúc 2 giờ sáng, anh ấy tâm sự đã bị Materazzi lăng mạ quá nhiều lần trong trận đấu".
Giới truyền thông thế giới đổ xô tìm câu trả lời từ các nhân vật chính nhằm lý giải cho hành động của Zidane. Còn Zidane ngồi bất động trong phòng thay đồ và không nói một lời. Materazzi phát biểu: Tôi chỉ nói: “Tạm biệt cậu bé”. Thế thôi.
Một số người cho rằng họ đã có trong tay bằng chứng về câu chuyện giữa hai nhân vật chính. Họ cho rằng Materazzi đã nói bằng tiếng Italia: “Tua sorel - la una putana! Tua sorel - una putana! Vaffanculo”. Có nghĩa là: “Chị mày là một con điếm! Chị mày là một con điếm. Hãy về nhà chơi với nó đi!”.
Zidane đã có nhiều năm thi đấu cho Câu lạc bộ Juventus ở giải vô địch Italia, chắc chắn vốn tiếng Italia của anh không tồi. Zidane đã nghe được câu nói này và bị kích động. Ngoài đời, tiền vệ này sống rất tình cảm với gia đình, anh có chị gái là Lila, 36 tuổi.
Sở dĩ có được bằng chứng này là do một bình luận viên tường thuật chương trình thể thao cho người khiếm thính phát hiện ra. Anh ta đã dùng phương pháp “khẩu hình” trong giao tiếp của người khiếm thính để đọc được câu nói của Materazzi.
Có giả thuyết cho rằng trong con người Zidane vốn tiềm ẩn chất quỷ dữ của một đứa trẻ vốn phải tự lăn lộn trong các khu ổ chuột. Ca sĩ Jean Louis Murat từng nói về Zidane: “Không ai biết Zidane là thiên thần hay quỷ dữ. Nụ cười anh hiền hòa chẳng khác thánh nữ Teresa nhưng cơn thịnh nộ thì ghê gớm chẳng khác gì tên giết người hàng loạt”.
Trong khoảnh khắc đó, chúng ta không thể không nhắc đến Materazzi, người đã làm cho Zidane phải nhận thẻ đỏ. Phá hỏng bữa tiệc cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng của Zizou, Materazzi “tiếng tăm” như thế nào ở Seri A thì không phải bàn cãi. Thi đấu như một võ sĩ, sẵn sàng “làm thịt” bất cứ đối thủ nào, tất nhiên không loại trừ tiểu xảo. Ngay sau đó, anh ta lại nói: “Tôi không nói gì. Con người ai cũng mắc sai lầm. Mỗi người có một định mệnh và bạn cần làm chủ định mệnh của mình”.
Mọt khoảnh khắc có thể xem là của quỷ dữ. Chính cái đầu hói đã mang lại vinh quang cho anh, chính cái đầu hói đã ghi bàn vào lưới Brazil cách đây 8 năm đưa nước Pháp và Zidane bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Cũng chính nó đã phá hỏng bữa tiệc chia tay, hình ảnh của một trong những con người tài hoa nhất mọi thời đại của bóng đá Pháp cũng như thế giới. Người ta bảo Đức Chúa Trời đã ban cho anh quá nhiều, trong khoảnh khắc cuối cùng người lấy đi tất cả