Vòng 13 V.league: Bất ngờ từ những đội mới thay tướng

20:55 01/10/2020
Chiều tối ngày 1/10, một loạt trận đấu thuộc vòng 13 V.league đã diễn ra với không ít bất ngờ.


Trong đó hai đội tạo ra nhiều bất ngờ nhất là Thanh Hóa và HAGL vốn vừa có những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Hành quân tới "thánh địa" Hàng Đẫy luôn là một thử thách khó khăn với bất cứ một đội bóng nào bởi đây là sân nhà của hai đội bóng thuộc hàng mạnh nhất V.league hiện nay là Hà Nội FC và Viettel.  Mùa bóng này rất hiếm các đội khách có thể giành điểm tại đây đặc biệt là khi giáp mặt với các nhà đương kim vô địch

Với CLB Thanh Hóa điều đó còn là một thử thách thực sự với tân thuyền trưởng Mai Xuân Hợp khi vị chiến lược gia này vừa tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm Nguyễn Thành Công.

Hà Nội FC dù chiếm ưu thế nhưng  bất ngờ để Thanh Hóa chọc thủng lưới trước. Ảnh: CLB Hà Nội.

Thành tích đối đầu giữa Thanh Hóa và Hà Nội FC nghiêng hẳn về phía đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm. Trong vòng 9 năm qua, Hà Nội FC giành tới 8 chiến thắng, một trận hòa trong những lần giáp mặt đội bóng xứ Thanh. Đội bóng Thủ đô đã "rót" vào lưới Thanh Hóa tới 28 bàn trong khi chỉ phải nhận 11 bàn thua.

Tất cả những chỉ số trên cho thấy cặp đấu trên sân Hàng Đẫy chênh lệch đến mức nào. Đúng như dự đoán, đội chủ nhà là những người nắm thế trận sau khi bóng lăn, trong suốt hiệp 1 khung thành Thanh Hóa phải chịu một sức ép khủng khiếp đến từ Hà Nội FC tuy thế đội khách vẫn đứng vững. Sự kiên cường ấy đã mang về cho họ "quả ngọt" là bàn mở tỷ số của Sam Son ngay đầu hiệp 2.

Bất ngờ nhận bàn thua, Hà Nội FC càng đẩy mạnh tấn công, tuy nhiên hàng thủ Thanh Hóa vẫn cứ như bức tường bê tông cứng rắn khiến hàng loạt "khẩu thần công" của đội chủ nhà bất lực.

Thời gian càng trôi, tâm lý càng đè nặng lên những đôi chân của đội chủ nhà, khiến họ càng khó khăn hơn trong việc tìm đường vào khung thành đội khách.  Thậm chí cả một chân sút được cho là có cái đầu lạnh như Rimario cũng thất bại trên chấm phạt đền khi đối mặt với đội bóng cũ.

Đội trưởng Văn Quyết có pha lập công để giúp Hà Nội FC giữ lại 1 điểm trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: CLB Hà Nội.

Chính vào lúc Hà Nội FC gặp khó khăn nhất thì họ lại bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Văn Quyết phối hợp cực nhuyễn với đồng đội để xé toang hàng thủ Thanh Hóa trước khi tung cú dứt điểm đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Song đó cũng là tất cả những gì đội bóng Thủ đô làm được. Thày trò HLV Chu Đình Nghiêm có trận hòa thứ 2 liên tiếp nhưng đã leo lên vị trí thứ 4. Trong khi đó Thanh Hóa với 1 điểm đã tụt xuống thứ 10.

Những gì Thanh Hóa làm được ở sân Hàng Đẫy có thể gọi là bất ngờ thì những diễn biến ở sân SVĐ Pleiku thực sự là một cơn địa chấn. Đoàn quân của HLV Chung Hae-seong hành quân lên Tây Nguyên với tâm lý cực kỳ hưng phấn sau khi đã "nghiền nát" Nam Định trên sân Thống Nhất tuần trước.

Ngược lại đội chủ nhà HAGL vừa mới "đổi tướng", họ cũng là đội bóng duy nhất ở V.league mùa này có cùng lúc 2 HLV trưởng là ông Nguyễn Văn Đàn và ông Dương Minh Ninh. Phong độ của đội bóng phố núi từ lúc V.league trở lại cũng không hề tốt, họ để Thanh Hóa cầm hòa rồi thua 0-2 trước SLNA tại vòng trước.

Dẫu vậy HAGL mùa này thường thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi được chơi trên sân nhà và điều đó tiếp tục đúng trong hôm nay. Dù để các vị khách lấn lướt trong những phút đầu nhưng rất nhanh sau đó HAGL đã chiếm lĩnh lại thế trận.

Ba ngoại binh Kelly Oahimijie, Chevaugh Washl, Damir Memovic lần lượt nổ súng, cộng thêm cú đúp của Văn Toàn giúp đội bóng phố núi có chiến thắng đậm 5-2 trước các nhà đương kim á quân V.league.

Phi Sơn (trái) cùng Văn Thuận đều lập công nhưng không thể giúp CLB TP HCM có điểm trước HAGL. Ảnh: CLB TP HCM.

Đây là một chiến thắng vô cùng quý giá của đội bóng phố núi bởi với 3 điểm có được họ đã đứng vững vị trí thứ 7 tức là tham gia vào nhóm tranh chấp ngôi vô địch.

Ở các trận đấu còn lại Hải Phòng đã đánh bại SLNA với tỷ số 3-1, Viettel nhận thất bại 0-2 khi làm khách trước Bình Dương. Trên sân Thiên Trường, Nam Định giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đà Nẵng. Trong khi đội bóng đầu bảng Sài Gòn FC đã có trận hòa 0-0 trước Quảng Ninh tại sân Thống Nhất.

Với kết quả này, V.league sẽ bước vào giai đoạn 2, 14 đội sẽ được chia làm hai nhóm.

Nhóm 1 gồm 8 đội: Sài Gòn, Viettel, Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, HAGL, Hà Tĩnh. Các đội trong nhóm 1 sẽ đấu vòng tròn 1 lượt rồi chọn ra đội vô địch. Số điểm được cộng từ cả giai đoạn 1.

Nhóm 2 gồm 6 đội: Đà Nẵng Thanh Hóa,SLNA, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam. Các đội nhóm 2 cũng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn là đội xuống hạng.

Bình Nguyễn

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文