Vụ HLV Fabio Lopez thắng kiện Thanh Hóa:

Bài học cho các câu lạc bộ bóng đá

09:04 07/02/2021
Về danh nghĩa, bóng đá Việt Nam đã trải qua chặng đường 20 năm đi lên chuyên nghiệp. Thế nhưng trong thực tế, vẫn còn rất nhiều điểm bất cập biến V.League trở thành nghiệp dư trong mắt giới mộ điệu, đặc biệt trong chuyển nhượng, ký kết hợp đồng và trả lương thưởng.


Việc HLV Fabio Lopez kiện thắng Thanh Hóa  vì thế có thể là một bước ngoặt lớn cho các CLB ở V.League chỉn chu hơn khi đưa ra các hợp đồng có tính pháp lý quốc tế.

Sa thải kiểu Thanh Hóa

Tháng 7 năm ngoái, Thanh Hóa đã quyết định sa thải HLV Fabio Lopez theo kiểu của riêng họ. Thời điểm đó, Thanh Hóa còn nằm dưới quyền quản lý của bầu Đệ, và ông đã cho các cầu thủ… biểu quyết giữ hay không giữ HLV trưởng. Bất chấp danh tiếng và lý lịch đẹp của HLV Fabio Lopez, bầu Đệ vẫn đơn phương hủy hợp đồng giữa đôi bên và từ chối trả tiền đền bù với lý do HLV người Ý "không giỏi như quảng cáo".

HLV Fabio Lopez đương nhiên không chấp nhận cách hành xử của Thanh Hóa và ông lập tức thu thập hồ sơ, gửi đơn kiện lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Sau Fabio Lopez, HLV Nguyễn Thành Công rơi vào hoàn cảnh tương tự ở Thanh Hóa. Đáng chú ý, HLV Nguyễn Thành Công thậm chí tức tưởi hơn, bị bầu Đệ "ép ra đường" khi đang giúp đội bóng thi đấu thăng hoa.

Khác ở chỗ, HLV Nguyễn Thành Công là người Việt Nam và không muốn - hoặc không có đủ điều kiện để theo đuổi một vụ kiện tụng với Thanh Hóa. Sau khi bị can thiệp sâu vào chuyên môn, ông chủ động từ chức và Thanh Hóa không mất tiền đền bù. Sau vụ việc này, bầu Đệ tuyên bố các ông bầu khác nên học hỏi cách làm của ông.

Không may cho Thanh Hóa, không phải ai cũng "lành" như HLV Nguyễn Thành Công và đa số HLV nội khác. HLV Fabio Lopez đã kiện Thanh Hóa lên FIFA và đầu tuần này, ông tuyên bố mình đã thắng kiện.

Đáng chú ý, Thanh Hóa cũng không ngồi yên, theo tiết lộ của văn phòng luật sư SILA (người đại diện cho HLV Fabio Lopez). Họ đã gửi đơn phản tố lên FIFA, thuê luật sư kiện ngược người cũ. Tuy nhiên, các bằng chứng chỉ ra HLV Fabio Lopez mới là người đúng luật. Thanh Hóa hiện tại chỉ còn một cách là đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), nhưng nếu tiếp tục thua kiện, họ có thể phải bồi thường số tiền lớn hơn phán quyết ban đầu của FIFA, lên đến 200.000 USD (tương đương 4,6 tỷ VND).

Theo phán quyết của FIFA, Thanh Hóa có 45 ngày để trả tiền bồi thường cho HLV Fabio Lopez. Nếu quá hạn, họ sẽ bị phạt thêm tiền. Rắc rối nằm ở chỗ, CLB Thanh Hóa vừa đổi chủ trước mùa giải mới. Họ không còn nằm trong quyền quản lý của bầu Đệ mà về tay một công ty khác quản lý, với pháp nhân khác. Liệu HLV Fabio Lopez sẽ đòi tiền bồi thường từ công ty của bầu Đệ hay CLB Thanh Hóa hiện tại?

Diễn biến vụ việc này vì thế có thể trở thành một "án điểm", một vụ kiện chưa có tiền lệ để các CLB khác ở V.League rút kinh nghiệm, tạo ra một quy chuẩn chặt chẽ hơn trong hợp đồng với các HLV cũng như các cầu thủ.

Cách đây hai năm, Hải Phòng cũng từng thua kiện cầu thủ người Jamaica, Errol Stevens vì đơn phương hủy hợp đồng và bị phạt bồi thường 200 nghìn USD. Tuy nhiên, Hải Phòng đã chủ động xuống nước, đàm phán trực tiếp với Errol Stevens và tìm được thỏa thuận hòa giải.

Trong vụ việc giữa HLV Fabio Lopez và Thanh Hóa, chuyện hòa giải rất khó xảy ra. Trong tuyên bố gửi báo chí, HLV Fabio Lopez nhấn mạnh việc ông cảm thấy bị xúc phạm, tổn hại danh dự  và hình ảnh vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Thanh Hóa.

HLV Fabio Lopez tuyên bố thắng kiện bầu Đệ.

Không chỉ là pháp lý

Lật ngược vấn đề, lý do chính khiến bầu Đệ từ chối bồi thường cho HLV Fabio Lopez là cảm thấy "bị lừa". HLV người Ý được quảng cáo là cựu HLV đội Học viện AS Roma và có kinh nghiệm phong phú với bóng đá châu Á. Trước khi đến Thanh Hóa, ông dẫn dắt CLB Indonesia, Borneo FC và gây ấn tượng mạnh ở đội U23 Al-Ahli.

Mặt khác trong các thông tin về HLV Fabio Lopez cũng có việc ông rời một số CLB vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo như Al-Orouba SC (Oman), và ở đa số các CLB, ông đều ra đi sau khoảng thời gian làm việc rất ngắn.

Đến Thanh Hóa, HLV Fabio Lopez thua cả 3 trận đầu tiên. Kết quả này là "không thể chấp nhận" với bầu Đệ, người có lẽ đã bỏ rất nhiều tiền để mời HLV người Ý về dẫn dắt đội bóng.

Điểm mấu chốt chính nằm ở đó, liệu HLV Fabio Lopez có thực sự tài năng và được đánh giá cao như người môi giới khen ngợi. Và ngay cả khi có tài năng, liệu ông có phù hợp với văn hóa bóng đá Việt Nam khi có cá tính mạnh và thích thay đổi đến vậy.

Vụ kiện rắc rối (và nhiều khả năng rất tốn kém) của Thanh Hóa sẽ không xảy ra nếu họ làm tốt khâu đầu tiên: đánh giá và chọn lọc các ứng viên phù hợp. Không cần nhìn đâu xa, HLV Nguyễn Thành Công là một ví dụ tiêu biểu cho cách làm này. Cho dù HLV người Nghệ An chỉ là "phương án chữa cháy" cho Thanh Hóa, nhưng ông lại phù hợp hoàn hảo với tiêu chí của họ, từ chuyên môn cho đến tính cách. Nhờ thế, Thanh Hóa có thể thoát khỏi khủng hoảng mà cũng không mất tiền bồi thường khi chia tay HLV Nguyễn Thành Công.

Nhìn xa hơn, quy chế chuyển nhượng của V.League cũng cần được hoàn thiện, không chỉ với HLV, mà với cả cầu thủ, để tránh biến giải đấu thành "cái chợ".

Bóng đá Đông Nam Á cũng chưa thoát “ao làng”

Không chỉ V.League bỡ ngỡ với luật bóng đá quốc tế, mà các giải đấu hàng đầu ở Đông Nam Á cũng vậy. Cách đây 3 năm, đội bóng từng vô địch Malaysia và AFC Cup, Johor Darul Ta'zim đã bị HLV cũ Mario Gomez khởi kiện vì không chịu trả lương cho ông.

Gần nhất, CLB Thái Lan Muangthong Utd đã bị thủ môn tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm đơn phương hủy hợp đồng. Người đại diện của Văn Lâm, Andrey Grushin khẳng định ông làm đúng luật và không lo ngại việc bị Muangthong Utd kiện lên FIFA. Thực tế cho thấy phần đúng đang nghiêng về Văn Lâm khi thủ môn này được FIFA phê duyệt việc chuyển sang CLB Nhật Bản, Cerezo Osaka.

Trong các vụ kiện trên, các CLB đều ở "phần thua". Nên chăng, họ cần có một chuyên gia pháp luật về bóng đá để thương thảo hợp đồng với các cầu thủ, HLV? Ở hướng ngược lại, các cầu thủ, HLV cũng nên chuẩn bị cho mình một người đại diện đủ trình độ để đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho bản thân.

Đơn Ca

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文