Wayne Rooney: Lớn lên từ đường phố
Đang chấn thương và không biết có kịp hồi phục để tham dự World Cup 2006 lần này không, nhưng Wayne Rooney vẫn có tên trong đội hình của tuyển Anh. Điều đó nói lên sự quan trọng của cầu thủ vốn xuất thân từ tầng lớp lao động bình dân này và anh hiện là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.
Wayne Rooney, sinh trưởng tại vùng Croxteth, học chơi bóng trên những con phố ở đây. Và cậu đã đi xa hơn, rời bỏ vùng quê này. Wayne tài năng hơn tất cả những người khác, và anh cũng lao động chăm chỉ hơn tất cả. Tuy vậy, có đôi lúc dường như anh hoài vọng về cuộc sống cũ - thường là khi sự tĩnh lặng xung quanh khiến Coleen, vị hôn thê của anh bất an trong đêm tại ngôi nhà tráng lệ và sang trọng của anh. “Cô ấy sợ” - Wayne kể với Sue Evison, người viết tiểu sử - “nên chúng tôi nuôi một chú chó tên Fizz”.
Sống với vỉa hè
Rooney chẳng bao giờ phàn nàn về những đêm không ngủ khi còn ở vùng quê Croxteth cả. Thật ra anh cũng chẳng bao giờ than phiền về bất cứ điều gì. Anh không phiền hà gì về địa bàn nghèo khổ buồn bã ấy - nơi siêu thị bán thực phẩm đông lạnh nhưng chẳng nhìn thấy bán rau quả bao giờ. Anh cũng chẳng trách móc cha, một công nhân xây dựng thất nghiệp triền miên. Anh không xấu hổ vì mẹ mình là lao công và phụ bếp để nuôi sống cả nhà. Và cả về phòng tập quyền Anh lụn bại của người chú tên là Richie Rooney.
Tại phòng tập này Wayne bắt đầu với môn quyền Anh từ lúc 7 tuổi. Anh cũng chẳng trách cứ bà mình, người chăm sóc anh lúc bé và thường bạt tai khi anh không vâng lời. Và chẳng phiền gì về nhân viên quy hoạch đô thị của Merseyside khi họ vờ quên các sân chơi ở Croxteth. Khi nào bọn trẻ con trong vùng muốn đá bóng, chúng phải tìm bãi cỏ trên khu đất hoang nào đấy hoặc trải áo khoác làm cột gôn mà chơi trên đường phố. Trời Liverpool thường mưa nên bọn trẻ hay chơi trên phố hơn là trên bãi cỏ ướt lầy.
Và ngập trong hào quang
Rooney là niềm hy vọng lớn nhất của nước Anh tại vòng chung kết World Cup 2006 diễn ra tại Đức. Mọi con mắt đều dõi theo từng bước chân của anh, và luôn cầu mong điều xấu nhất đừng bao giờ đến với anh. Vậy mà... Từ phút 78 của trận đấu giữa Manchester United và Chelsea trở đi, cả nước mong mỏi điều kỳ diệu, mọi hy vọng dồn vào sự bền bỉ và dẻo dai của Rooney bởi anh đã bị chấn thương. Hy vọng tiếp nối hy vọng rằng thể chất và sức mạnh ý chí sẽ giúp anh hồi phục nhanh. Ngay cả các hooligan và phóng viên của tờ The Sun cũng đột nhiên trở nên lặng lẽ, cầm trên tay những khẩu hiệu: “Cầu nguyện cho Wayne nhanh chóng hồi phục”...
Dòng họ Rooney thuộc tầng lớp lao động bình dân gốc Ireland chính thống và họ đã sinh ra một võ sĩ, trước khi trở thành một cầu thủ bóng đá hàng đầu nước Anh. Bố Wayne Rooney Sr. từng đứng đầu tại hai câu lạc bộ quyền Anh địa phương: St. Theresa và Holy Name. Khi 6 tháng tuổi, Rooney con nhận lễ rửa tội tại địa hạt Câu lạc bộ cổ động viên Everton. Cũng thời gian này, cha Wayne đưa con đến sân vận động xem trận bóng đầu tiên trong đời cậu. Gien quyền Anh và niềm tin mãnh liệt rằng cuộc sống là chiến trường – nơi người ta phải chấp nhận chiến đấu và chiến thắng chính là nền tảng lý tưởng cho Rooney vươn lên hàng ngôi sao bóng đá. Tại Anh, tinh thần thi đấu vẫn được xem là đức tính cao quý nhất của một cầu thủ túc cầu.
Năm 15 tuổi, Rooney gia nhập đội thiếu niên Everton và năm 16 tuổi, cậu được chọn làm cầu thủ dự bị. Ngày 19/10/2002, Rooney lần đầu tiên có mặt trong Giải ngoại hạng Anh, trong trận đá với Arsenal. Trong trận này, Rooney chơi ngoạn mục đến mức ông bầu Arsenal, Arsene Wenger, không giấu giếm sự khâm phục: “Thất bại là sự thất vọng lớn nhưng ít nhất chúng tôi đã thua một bàn đặc biệt từ một tài năng đặc biệt. Chẳng thủ môn nào có thể chặn được quả trái pháo cực mạnh như vậy. Anh ấy (Rooney) là tài năng lớn nhất bóng đá Anh từ khi tôi nắm quyền đội bóng tại Highbury”.
Nếu Rooney không có mặt tại Đức...
Tuy nhiên, tài song hành với tật. Nhiều tờ báo lá cải Anh bắt đầu soi mói cuộc sống riêng và phát hiện Rooney thường xuyên ghé đến những chốn ăn chơi ở Liverpool. Rooney hư hỏng bởi quá được cưng chiều và thành công sớm. Từ mức lương 80 bảng/tuần lên đến 50.000 bảng, Rooney đã nhanh chóng lao vào rượu chè và gái gú. Tuy nhiên, cục cưng của nước Anh vẫn như "con hổ nhỏ" mỗi khi ra sân.
Trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha tại Euro 2004, Rooney bị chấn thương. Tuyển Anh mất hết cả hứng. Và cuối cùng David Beckham đá hỏng quả phạt đền khiến tuyển Anh phải cuốn gói về nước. Hôm đó, người hâm mộ Anh bắt đầu tin chắc rằng từ nay, chỉ có một người có thể dẫn đội tuyển giành chiến thắng tại World Cup 2006 sau 40 năm khát vọng. Đó chính là Rooney.
Bất chấp lời ong tiếng ve và bất chấp tật xấu của một thanh niên mới lớn, Rooney vẫn là niềm hy vọng của nước Anh. Là cầu thủ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trên hết anh là con át chủ bài của huấn luyện viên Erikson và của cả đội tuyển Anh. Đúng như nhận xét của tiền vệ Đội trưởng Câu lạc bộ. Liverpool, Steven Gerrard, Rooney là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay: “Anh ấy là cầu thủ chủ lực của chúng tôi. Sẽ là thảm họa nếu Rooney không có mặt tại Đức”.
Các bác sĩ của Manchester United cho biết, Rooney phải qua một xét nghiệm vào ngày 14/6/2005, có nghĩa Rooney chắc chắn không có mặt trong trận ra quân đầu tiên của Anh với Paraguay. "Con hổ nhỏ" của nước Anh cũng có thể không có mặt trong trận cuối cùng của Anh ở bảng E, khi Anh gặp Thụy Điển vào ngày 20/6/2006. Tuyển Anh đang trong tình trạng bất an bởi nếu không có Rooney, họ khó có thể làm nên chuyện lớn tại Đức, mùa hè 2006 này