World Cup 2006: Thu nhập xứng đáng cho khách mời bóng đá

13:30 22/06/2006
Tất cả các khách mời bóng đá cho các "nhà đài" đều có "xe đưa xe đón", được bố trí chỗ ăn, chỗ nghỉ đàng hoàng. Không những thế, tuỳ theo trận đấu sớm hay muộn, các vị khách mời đều được "nhà đài" trao "phong bao" khá hậu hĩnh.

World Cup 2006 là World Cup đầu tiên có sự cạnh tranh giữa các đài truyền hình ở nước ta với sự đua tranh khá quyết liệt trong việc tạo ra những chương trình bình luận hấp dẫn nhằm thu hút khán giả. Không chỉ đưa thông tin mới lạ và hấp dẫn cũng như đổi mới cách thể hiện, "nhà đài" còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề khách mời.

Mới hơn mười ngày diễn ra World Cup, số khách của mỗi đài trong các cuộc bình luận đã đều trên dưới 20 người. "Mô-tip" chung của các "nhà đài" là mỗi cuộc bình luận đều có 2 vị khách, nhưng VTV3 chỉ có 2 cuộc bình luận giữa và sau trận, còn VTC có thêm cuộc bình luận ngay trước trận đấu.

Năm nay, VTV3 đón hẳn ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Kỹ thuật của Hoàng Anh - Gia Lai từ phố Núi về làm vị khách chủ chốt suốt các trận vòng I cùng cựu danh thủ Hồng Sơn, ông Phan Anh Tú. Để làm phong phú cho không khí của các trận đấu, ngoài việc đưa Thuý Hằng trở thành nữ bình luận viên bóng đá đầu tiên của Việt Nam, VTV còn có gương mặt nữ sinh Thanh Huyền tham gia bình luận trước và sau trận đấu, cùng diễn viên hài Tự Long…

Không chỉ đưa một dàn 21 phóng viên sang nước Đức cùng 3 người đến tận Argentina và Brazil để tác nghiệp, nhằm có những thông tin "độc", trong lần đầu tiên làm World Cup này, VTC cũng tạo cho mình những "ấn tượng khó quên" bằng những gương mặt được nhiều người biết như ông Đặng Gia Mẫn, nhà báo Yên Ba, nhà văn Võ Khắc Nghiêm, NSND Doãn Hoàng Giang, NSƯT Chí Trung…

Ngoài ra, còn có các khách mời là các chuyên gia bóng đá Việt kiều ở Đức. Mỗi nhóm khách mời của VTC thường tham gia bình luận các trận đấu phù hợp với "gu" và sự hiểu biết của mình. Các "nhà đài" đều có cách biểu lộ sự trân trọng tấm lòng của khách. Với khách ở tỉnh ngoài, VTV đưa đón về tận Đài, lo ăn, ở chu đáo trong suốt thời gian làm "khách bóng đá" như ông Nguyễn Văn Vinh. VTV cũng có chế độ thù lao theo quy định chung là 400.000đ/trận/người. Nếu khách mời tham gia bình luận ở cả 2 trận trong một đêm thì mức thù lao sẽ là 800.000đ. Người tham gia chỉ vài phút cũng được bồi dưỡng chu đáo.

Còn VTC lại có sự quan tâm riêng. Khách của VTC hầu như ở Hà Nội và mỗi buổi bình luận, VTC đều cho xe đưa, đón khách tận nhà. Mức thù lao là 400.000đ/trận trước 24h, còn trận sau 24h sẽ là 500.000đ/trận. Đương nhiên, số khách mời là Việt kiều bình luận trực tiếp tại Đức sẽ có mức thù lao khác

Thanh Hằng

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文