Cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai sau 2 chức vô địch giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên liên tiếp:

Đáng khen, nhưng vẫn cần điềm đạm

10:08 02/12/2015
Nếu như một năm về trước, lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... dự giải U.21 trong tư thế của những người "chấp tuổi", vì lúc ấy họ thực chất chỉ là U.19 thì năm nay lứa cầu thủ này lại trải qua một trận chung kết giành phần thắng trước những cầu thủ “chấp tuổi” mình.

Xem 90 phút chung kết và cả 90 phút khai mạc giải giữa U.19 Hàn Quốc với U.21 HA.GL, không khó thấy những cầu thủ xứ Hàn có gương mặt trẻ trung, non nớt hơn đối thủ đàn anh của mình. Ngay cả HLV trưởng của U.19 Hàn Quốc cũng là một ông thầy rất trẻ, và nhiều người thậm chí có cảm nhận đấy là một "ông thầy tập sự". Nói thế không phải để hạ thấp chiến công của đám trẻ nhà bầu Đức, mà để định vị lại một cách chính xác chỗ đứng của mình sau một chiến thắng làm nhiều người, nhiều giới ngất ngây.

Có lẽ cũng chính vì sự ngất ngây ấy mà sau trận chung kết, bầu Đức tuyên bố một câu đại loại, cầu thủ của mình đã thắng tất cả các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, giờ thắng luôn cả Hàn Quốc thì còn mong mỏi, đợi chờ thêm gì nữa? Nói thế có vẻ không sòng phẳng, bởi năm ngoái, ở VCK U.19 châu Á, khi U.19 ĐTVN với nòng cốt là những cầu thủ HA.GL đối diện với U.19 Hàn Quốc thực sự, trong một giải đấu mang tính ăn thua thật sự, chúng ta đã thua trắng bụng. Năm nay, nếu phải đối diện với U.21 Hàn Quốc, chứ không phải U.19 thì chắc chắn đám trẻ nhà bầu Đức sẽ phải đối diện với những khó khăn, thách thức lớn hơn rất nhiều. Đừng tưởng giữa U.19 với U.21 chỉ là khoảnh cách 2 tuổi nên khoảng cách trình độ vì thế không quá chênh lệch, bởi trong bóng đá trẻ, độ chênh 1, 2 tuổi cũng tạo ra những khác biệt rất lớn về tư duy chơi bóng, và đặc biệt nhất là kinh nghiệm chơi bóng.

Hai năm với hai chức vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên liên tiếp rõ ràng là một nỗ lực, một chiến tích rất đáng khen cho thế hệ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... Càng đáng khen hơn khi thế hệ cầu thủ này còn tạo một lực hút rất lớn khiến những sân bóng nổi tiếng là vắng lặng như sân Cần Thơ (năm ngoái) và sân Thống Nhất (năm nay) bỗng dưng chật kín người. Tuy nhiên, phải khách quan tỉnh táo thấy rằng, xét về mặt bản chất thì đây cũng chỉ là hai giải đấu giao hữu, chứ không phải là những giải đấu có tính thắng - thua, thành tích thực sự. Và cứ nhìn cái cảnh Thái Lan cử sang dự giải một đội hình vừa phải, để rồi hết sức thoải mái với những kết quả thắng - thua hẳn sẽ thấy tính cạnh tranh một giải giao hữu như thế này với những giải đấu chính thức khác xa nhau rất nhiều.

Công Phượng (trái) đã trưởng thành lên rất nhiều sau 2 năm vào đời. Ảnh: H.M.

Chỗ này thì có lẽ ông HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam Toshiya Miura - một người theo triết lý thực dụng hiểu hơn ai hết. Thế nên đừng quá kỳ vọng vào việc sau khi chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của U.21 HA.GL ở một giải giao hữu, ông sẽ lấy quân HA.GL làm chủ lực ở ĐT U.23, từ đó làm mới U.23 theo màu sắc HA.GL như một bộ phận các nhà chuyên môn đã và đang đặt ra.

Có một chi tiết rất đáng chú ý là sau khi lên ngôi tại giải đấu này, những cầu thủ HA.GL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy..., người sẽ chính thức ra nước ngoài thi đấu, người sẽ ra nước ngoài thử việc. Hy vọng là cảm hứng và sức sống đến từ chức vô địch thứ hai trong cuộc đời cầu thủ của mình sẽ giúp những cầu thủ này "Đông Du" ấn tượng.

Trò lên tuyển, thầy ở nhà

Hôm qua, sáu cầu thủ HA.GL đã có mặt ở ĐT U.23 Việt Nam để tập luyện cùng HLV trưởng Toshiya Miura, hướng đến mục tiêu VCK U.23 châu Á diễn ra tại Qatar vào tháng 1 năm 2016. Điều đáng nói là HLV trưởng U.21 Hoàng Anh, cũng đồng thời là HLV trưởng CLB HA.GL Nguyễn Quốc Tuấn đã không ra Hà Nội cùng các học trò như những lần hội quân đội tuyển trước đây.

Ông Tuấn cho biết, sau khi trở thành HLV trưởng HA.GL thay thầy ngoại Guillaume Graechen, công việc của ông quá bận rộn nên không thể lên ĐT, làm HLV thủ môn như suốt 2 năm qua. Thời gian tới, có thể công việc của ông Tuấn ở HA.GL sẽ được san sẻ bởi một chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm của Nhật Bản - người mà bầu Đức đang thương thảo để làm mọi cách đưa về phố Núi.

Ngọc Anh

Diệp Xưa

Những ngày tháng Tư lịch sử, Facebook “nhuộm màu đỏ” mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống đất nước đất nước. Giữa những bộn bề mạng xã hội – nơi tưởng như quá ít điểm dừng – lực lượng Công an đã lặng lẽ biến từng dòng tin, từng bài viết thành những “cánh cửa” dẫn người xem trở về với cội nguồn. Những trang fanpage vốn gắn liền với công tác điều tra, phòng chống tội phạm…, bỗng trở thành nơi lưu giữ ký ức, nơi khơi dậy lòng tự hào dân tộc một cách rất đỗi dịu dàng, gần gũi.

Phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách trong những ngày đầu mới giải phóng, nhưng với truyền thống năng động, sáng tạo cả trong những thời điểm khó khăn và trong sự nghiệp đổi mới, TP Hồ Chí Minh đã vững vàng trở thành đô thị đầu tàu của cả nước từ nhiều năm qua. Trước vận hội mới của đất nước, thành phố mang tên Bác đã sẵn sàng tạo đà để tăng tốc… 

Ngày 29/4, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định chính thức đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và một người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Như vậy, có ít nhất 8.056 gia đình đang trong niềm vui chuẩn bị đón chào người thân trở về.

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.