50 năm, hẹn gặp tại Thành phố Hồ Chí Minh

09:36 30/04/2025

Vượt hơn ngàn cây số, những cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc mang theo trái tim nồng thắm đến TP Hồ Chí Minh trong dịp Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.

Được trở lại chiến trường xưa, gặp lại những người đồng đội cũ sau 50 năm xa cách làm ai cũng bùi ngùi xúc động, ôn lại kỷ niệm của một thời gian khổ mà nước mắt lưng tròng. Cựu chiến binh Nguyễn Thế Kiệm (SN 1952) đến từ tỉnh Tuyên Quang cho biết, đoàn cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc lần lượt xuất hành từ ngày 22/4 và gặp nhau tại TP Hồ Chí Minh.

“Mặc dù không biết đầy đủ tên tuổi của từng người nhưng gặp mặt là biết ngay đồng đội cũ của mình. Năm thập kỷ qua chúng tôi chưa từng gặp lại nhau nên những ngày vừa qua có lẽ là kỷ niệm khó quên trong tháng ngày còn lại. Giờ ai cũng đã gần đất xa trời nên có lẽ hiếm có cơ hội nào để gặp nhau đầy đủ như thế này”- ông Kiệm chia sẻ.

Các cựu chiến binh xúc động sau 50 năm gặp lại.

Còn cựu chiến binh Nguyễn Văn Bang (SN 1953) đến từ tỉnh Bắc Giang cho biết, trở lại chiến trường xưa tuy mọi cảnh vật đều thay đổi nhưng vẫn còn đó sự nồng ấm của tình người, của tình đồng đội bao năm kề vai sát cánh, sinh tử có nhau. Đặc biệt buổi diễu binh mừng Đại lễ 30/4 thật hoành tráng, sống động thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, sức mạnh và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang. 

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Chiện (SN 1948), quê tỉnh Hải Dương cho biết vào Nam chiến đấu từ năm 1967, sau khi kết thúc chiến tranh, đồng đội mỗi người mỗi ngã và cũng kể từ đó rất ít khi gặp lại nhau. Có người gặp lại nhau sau 20, 30 năm nhưng phần lớn gặp nhau sau 50 năm nhân dịp đại lễ lần này.

Họp mặt truyền thống Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4.

“Kẻ Bắc người Nam sau 5 thập kỷ mới gặp lại nhau thì sự vui mừng không thể tả bằng lời. Đặc biệt là những ngày qua, đoàn cựu chiến binh chúng tôi đi đến đâu cũng được người dân ở TP Hồ Chí Minh chào đón nồng nhiệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi thăm lại chiến trường xưa. Điều này làm cho chúng tôi nhớ da diết đến ngày xưa, bà con trên quê hương Củ Chi đất thép đã từng giúp đỡ, che chở, tin yêu những người lính đặc công trong những năm kháng chiến gian khổ”- ông Chiện xúc động.

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang- biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định cho biết, đoàn cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh nhân đại lễ 30/4 có 65 người, hợp cùng các cựu chiến binh cùng đơn vị ở các tỉnh phía Nam là gần 200 người. Trong mấy ngày qua, đoàn đã thăm lại chiến trường xưa ở vùng Củ Chi, Trảng Bàng; gặp gỡ giao lưu với Đội nữ du kích Củ Chi, thăm bảo tàng Sài Gòn-Gia Định…Trong đó có một số người dự diễu binh mừng Đại lễ 30/4.

Ông Nguyễn Đức Lê, Trưởng Ban liên lạc đặc công biệt động Sài Gòn-Gia Định khu vực phía Bắc cho biết, để chuẩn bị cho chuyến đi này, Ban liên lạc đã họp bàn từ tháng 9/2024 với quyết tâm phải vào TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chuyến đi này đã thành công tốt đẹp, để lại những kỷ niệm sâu sắc, khó quên cho mỗi thành viên.

 Các cựu binh tham quan hầm trú ém vũ khí phục vụ Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Được biết, Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 được thành lập ngày 15/11/1967 là một trong những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc Quân khu Sài Gòn- Gia Định, đã cùng lực lượng vũ trang biệt động tham gia chiến dịch Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Nguyễn Huệ mùa xuân 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 có nhiệm vụ luồn sâu, trụ vững, áp sát các mục tiêu mang tính chiến lược ở vùng ven Sài Gòn như sân bay Tân Sơn Nhất, kho bom đạn của địch ở Gò Vấp, quân trường Quang Trung, căn cứ Đồng Dù…để sẵn sàng đánh những trận thắng lớn gây tiếng vang trong và ngoài nước.

Qua 8 năm chiến đấu, xây dựng cơ sở, bám trụ kiên cường trên chiến trường vùng ven phía Tây Bắc Sài Gòn và Củ Chi đất thép đầy gian khổ, ác liệt…Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn với quyết tâm “đã đi là đến, đã đánh là thắng”, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Mã Hải

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文