Ấm áp đêm giao lưu nghệ thuật “Người truyền lửa” ở Tây Nguyên

22:44 04/01/2025

Tối 4/1, tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) - Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Chương trình “Người truyền lửa” năm 2025 với chủ đề “Lửa ấm Cao Nguyên”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chủ trì.

Dự chương trình còn có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu, lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên.

Về phía địa phương có đồng chí: Huỳnh Thị Chiến Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự tại Chương trình giao lưu văn nghệ "Người truyền lửa".

Đặc biệt, tham dự chương trình còn có các cán bộ, chiến sĩ Công an đang ngày đêm bám buôn, làng ở những nơi vùng sâu, vùng xa; những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gương mẫu trong công tác, làm kinh tế giỏi; những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, TTATXH trong từng buôn, làng.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Người truyền lửa” thiết thực chào mừng năm mới 2025, hướng đến chào Xuân Ất Tỵ; chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Chương trình cũng nhằm tôn vinh những cá nhân của ngành Công an không quản ngày đêm bám sát buôn làng, giữ vững an ninh trật tự địa bàn; những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gương mẫu trong công tác, làm ăn kinh tế, đồng thời là những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, TTATXH trong mỗi buôn làng để góp phần phát triển vùng Tây Nguyên nhanh và bền vững.

Người dân Đắk Lắk thích thú với màn trình diễn âm nhạc đường phố của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tây Nguyên là nơi cùng sinh sống của khoảng 6 triệu đồng bào thuộc tất cả 54 dân tộc anh em, trong đó 53 dân tộc thiểu số với gần 2,2 triệu người, chiếm hơn 37,5% dân số toàn vùng. N

Giữa mênh mang núi rừng Tây Nguyên, để bà con tin yêu và không còn nghe lời kẻ xấu, cùng nhau đoàn kết để xây dựng cuộc sống ngày một phát triển, để có sự bình yên và một Tây Nguyên hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng đã có những nỗ lực, tâm huyết và đã có những sự hy sinh cho bình yên buôn làng, cho các bếp lửa nhà sàn luôn ấm áp và thổi lên ngọn lửa ấm trên Cao Nguyên, xua đi sương đêm giá lạnh và cho ánh mặt trời tỏa sáng trên vùng đất này.

Mở đầu chương trình với màn trống hội của hơn 1.000 sinh viên đến từ Học viện CSND.

Điểm nhấn của chương trình “Người truyền lửa” 2025 là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã mang đến những ca khúc mang đậm âm hưởng Tây Nguyên được hòa âm và dàn dựng mới mẻ, hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, các chiến sĩ Công an xã công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; già làng, trưởng bản, điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã giao lưu, chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn, gian khổ, những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ sự bình yên của buôn làng, của nhân dân.

Một hoạt cảnh tuyên truyền về vận động những con người "sai đường, lạc lối" của buôn làng quay trở lại với gia đình.

Đó là câu chuyện của Trung tá Trần Văn Vũ, Trưởng Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi lực lượng Công an chính quy được điều động về xã công tác, anh em Công an xã đã luôn bám sát địa bàn thông qua các già làng, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín để tiếp xúc, gặp gỡ, cảm hoá, giáo dục những trường hợp vi phạm pháp luật, giúp họ phát triển kinh tế, vượt qua mặc cảm nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, cùng chung tay xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương.

Hay như câu chuyện của Mục sư Y Wang Niê, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Buôn Tà Song xã Ea Hđinh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk về việc mỗi lần tổ chức sinh hoạt tôn giáo, Mục sư kết hợp với Đảng ủy, UBND xã tuyên tuyền cho bà con mình ổn định làm ăn, không nghe, không theo, không tin lời kẻ xấu lợi dụng để phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Những hình ảnh rực rỡ của các vũ công trong đêm giao lưu nghệ thuật.

Còn câu chuyện về Trung uý Lê Tuấn Thành, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, anh được điều về Công an xã tháng 6/2023 phụ trách làng Krot Ket với 180 hộ dân đều là người Ba Na, chủ yếu hộ nghèo, mù chữ khá nhiều. Để giúp bà con nơi đây thoát nghèo, xoá mù chữ, trong những năm qua, Trung uý Lê Tuấn Thành đã cùng đồng đội “đến từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân đi học. Lớp học do chính anh đứng giảng dạy vào mỗi tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Những màn biễu diễn ấn tượng đậm chất Tây Nguyên trong đêm giao lưu.

Chương trình “Người truyền lửa” 2025 với chủ đề “Lửa ấm Cao Nguyên” như đã thắp thêm một ngọn lửa cho ngày Tết ấm áp hơn trên vùng đất Cao Nguyên đầy nắng và gới với thông điệp “Những ngọn lửa hồng luôn bừng sáng, mãi sưởi ấm buôn làng Tây Nguyên”. Việc mượn hình ảnh của lửa để chuyển tải thông điệp trong đêm giao lưu nghệ thuật mang ý nghĩa sâu sắc.

“Lửa” trong nhiệt huyết của những con người đang làm việc hết mình vì một Tây Nguyên trên con đường đổi mới, phát triển và giàu bản sắc sẽ đi mãi với thời gian. Hôm nay và mai sau, hình ảnh và những hy sinh thầm lặng ấy vẫn mãi là tấm gương sáng, “truyền lửa” cho thế hệ trẻ tiếp bước và noi theo. 

Văn Thành

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文