Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Quảng Nam

18:40 16/10/2021

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đến động viên và hỗ trợ 50 suất quà (trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng) gồm tiền mặt và 1 chiếc radio cho gia đình các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Bùi Đại Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng xã Tam Quang bộ máy chiếu (trị giá 22 triệu đồng) để phục vụ cho các hoạt động thường xuyên như tập huấn, học tập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã. 

Cùng với các hoạt động hỗ trợ chính quyền và nhân dân, các cán bộ của Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu tiến hành tuyên truyền biển đảo, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho bà con ngư dân; cấp phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, 200 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 1.000 khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Tam Quang. Tổng số tiền mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển hỗ trợ trong đợt này là 100 triệu đồng.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà và radio cho ngư dân Quảng Nam. (Ảnh: BTL Vùng Cảnh sát biển 2)

Trong nhiều năm qua, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tại nhiều địa phương trên địa bàn đơn vị quản lý, mang lại hiệu quả thiết thực cho ngư dân. Từ Chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho ngư dân, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng Luật Cảnh sát biển Việt Nam để ngư dân nắm rõ hơn về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển, cũng như vị trí, vùng biển mà mình được hoạt động. 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành phố tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại các trường trung học cơ sở để nâng cao nhận thức về pháp luật, xây dựng, hun đắp tình yêu biển đảo Tổ quốc và lòng yêu nước cho các em học sinh. 

Tới đây đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển đảo và những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

PV

Thông qua việc thường xuyên đi lễ chùa, Bùi Thị Ninh đã tạo mối quan hệ thân thiết với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh rồi kêu gọi họ góp vốn để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Ninh không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà dùng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Liên quan vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học, sáng 10/5, Phóng viên Báo CAND đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc.

Những ngày cuối tháng 4/1975, là một thanh niên Sài Gòn (tròn 19 tuổi), tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao của đất nước đang đến rất gần. Và trong ngày 30/4 lịch sử ấy, tôi đã cầm chiếc máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc quân Giải phóng tiến vào nội đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文