Chủ tịch nước: Chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

11:35 23/07/2025

Sáng 23/7, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi và tặng quà cho thương binh Nguyễn Xuân Mai đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Ảnh: An Đăng/ TTXVN.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Ninh Bình.

Là một trong những cơ sở điều dưỡng thương binh được thành lập sớm nhất cả nước (tháng 6/1957), Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành ngôi nhà ấm áp của các thương binh, bệnh binh. Trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết các chế độ, chính sách cho thương binh, bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho 52 thương, bệnh binh và một thân nhân liệt sĩ của 9 tỉnh thành trên cả nước. Các thương, bệnh binh tại Trung tâm đều đã ở độ tuổi trên 70, trong đó cao nhất là 93 tuổi. Với tinh thần “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm,” đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm luôn yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu các thương binh, bệnh binh. Do đó, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc thương binh, bệnh binh luôn được đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Ảnh: An Đăng/ TTXVN.

Bày tỏ xúc động được trở lại thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời hỏi thăm ân cần và tình cảm quý trọng nhất đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên cả nước và các đồng chí đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Chủ tịch nước nêu rõ, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau vẫn còn mãi, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh; hàng ngàn, hàng vạn các thương, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể trên khắp các chiến trường và mang trọng bệnh; để lại cả hoài bão, tuổi trẻ và những ước mơ nơi chiến trường khốc liệt, để có được đất nước Việt Nam Độc lập - Tự do - Hòa bình và phát triển như ngày hôm nay.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chủ tịch nước khẳng định, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, hiểu rõ giá trị cuộc sống hòa bình ngày nay, đó là “Xương - núi”, “Máu - sông”, là mồ hôi, nước mắt, là trí tuệ và công lao của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải trân trọng, giữ gìn và đem hết sức lực để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng và trường tồn. Trong 78 năm qua, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và những chính sách đó không ngừng được hoàn thiện; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" ngày càng phát triển sâu rộng; góp phần chăm lo tốt hơn cho người có công trên toàn quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên đã đạt được trong những năm qua và đã trở thành mái ấm nghĩa tình, nơi các đồng chí thương binh, bệnh binh được chăm sóc chu đáo cả về thể chất, lẫn tinh thần. Cùng với đó, tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam trước đây, nay là tỉnh Ninh Bình, đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, có nhiều cách làm mới, hiệu quả trong chăm lo, thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Ảnh: An Đăng/ TTXVN.

Để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công với cách mạng, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương nói chung, Bộ Nội vụ và tỉnh Ninh Bình nói riêng, cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; phải xác định việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát toàn diện các chính sách liên quan đến người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ; đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc phù hợp với tình hình và thực tiễn đất nước. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 16/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm hình thành một hệ thống cơ sở có đủ năng lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa'', ''Uống nước nhớ nguồn'', "Toàn dân chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng"... qua đó huy động nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội, chung tay cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn, phục hồi sức khỏe, sống vui, sống khỏe, vững vàng vượt qua nỗi đau bệnh tật, luôn luôn là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hi sinh, để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đối với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nêu cao tình thương, trách nhiệm, chu đáo, ân cần,“phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn” như Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công, huy động mọi nguồn lực xã hội để công tác này ngày càng được thực hiện tốt hơn, chu đáo hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Ảnh: An Đăng/ TTXVN.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Ninh Bình đã thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Theo TTXVN

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文