Chủ tịch nước và Tổng thống Hungary dự khai mạc triển lãm ảnh của Bozoky Dezso

19:27 28/05/2025

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 28/5 tại khách sạn Metropole, Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng với Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân đã tới dự lễ khai mạc triển lãm ảnh do Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam tổ chức, trưng bày các tác phẩm của bác sĩ - nhiếp ảnh gia người Hungary Bozoky Dezso.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng với Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân dự lễ khai mạc triển lãm ảnh do Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam tổ chức, trưng bày các tác phẩm của bác sĩ - nhiếp ảnh gia người Hungary Bozoky Dezso.

Triển lãm này là một sự kiện đặc biệt, không chỉ nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary mà còn là hoạt động văn hóa tiêu biểu trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam và Hungary, đã được xây dựng và vun đắp qua hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Bozoky Dezso (1871 - 1957) từng phục vụ cho Hải quân Áo – Hungary với vai trò là bác sĩ hải quân. Giai đoạn năm 1907 - 1909, ông đã đến vùng biển Đông Á trên tàu chiến Hungary - Áo mang tên Franz Joseph I. Chuyến đi này của ông kéo dài 16 tháng, bắt đầu từ cảng Pula ở Croatia, đi qua Kênh đào Suez và Biển Đỏ đến đảo Ceylon (Sri Lanka) rồi từ đó đến các cảng quan trọng nhất của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Hungary Sulyok Tamas cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

Trên đường trở về quê hương sau thời gian làm nhiệm vụ, ông Bozoky Dezso đã ghé thăm Việt Nam. Con tàu mà ông phục vụ dừng lại trên sông Sài Gòn và đó là dịp để nhiếp ảnh gia này khám phá thành phố quan trọng nhất của Đông Dương lúc bấy giờ là Sài Gòn.

Những bức ảnh quý giá được trưng bày trong triển lãm của nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso là bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Budapest – Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Ferenc Hopp, cho thấy nhiều tòa nhà nổi bật hoặc một số khu vực của thành phố vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay như phố Catinat (nay là đường Đồng Khởi), Vườn bách thảo, Nhà hát Sài Gòn (nay là Nhà hát Thành phố, mở vào năm 1900) và Tòa Thị chính Sài Gòn (nay là Trụ sở Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh) tráng lệ, kênh Bến Nghé trong lòng Sài Gòn hay Chùa Phật giáo ở Chợ Lớn.

Những hình ảnh về Sài Gòn xưa được ghi lại với góc nhìn lịch sử – trở thành một lát cắt hiếm có về đời sống, kiến trúc và các tập tục của Việt Nam cách đây hơn 100 năm. Điều đặc biệt và hết sức ý nghĩa là những bức ảnh này lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi trước công chúng.

Những bức ảnh quý giá được trưng bày trong triển lãm này của nhiếp ảnh gia Bozoky Dezso là bản sao kỹ thuật số từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Budapest – Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Ferenc Hopp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas nhấn mạnh buổi triển lãm ảnh đặc biệt này là minh chứng cho thấy hai dân tộc Hungary và Việt Nam đã biết đến nhau từ rất lâu trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là người dân Hungary đã biết đến đất nước và con người Việt Nam đáng kính trọng thông qua những bức ảnh từ đầu thế kỷ thứ XX.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết bác sĩ Bozoky Dezso đã có ấn tượng sâu sắc về đất nước Việt Nam mà ông được chứng kiến thời điểm đó, được trải nghiệm và chụp lại những tấm ảnh để lưu lại cho các thế hệ sau.

Cũng trong triển lãm, Chủ tịch nước Lương Cường đã tặng Phu nhân Tổng thống Hungary Sulyok Tamas chiếc đàn bầu, một nhạc cụ dân tộc độc đáo của Việt Nam.

Tổng thống Sulyok Tamas chia sẻ rằng đây là một sự may mắn để thế hệ người dân hai nước ngày nay được cùng nhau chiêm ngưỡng dấu ấn một khoảnh khắc xưa kia của đất nước tươi đẹp này vào thời kỳ mà rất ít hình ảnh được lưu lại. Đó chính là giá trị vô giá về tinh thần mà những bức ảnh mang lại.

Bác sỹ Bozoky Dezso đã không chỉ chụp những tấm ảnh này mà còn ghi lại trong nhật ký bối cảnh của từng tác phẩm để người dân Hungary có thể hiểu được phần nào về những gì họ thấy về con người và đất nước Việt Nam. Chính vì lẽ đó, trước thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, công chúng Hungary đã có một cơ hội để biết về văn hóa Việt Nam.

Những bức ảnh tại triển lãm.

Có dịp để tận mắt chiêm ngưỡng một phần vẻ đẹp của đất nước Việt Nam trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Sulyok Tamas khẳng định không phải tình cờ mà đất nước Việt Nam đã làm mê hoặc những người Hungary từng đến thăm vào đầu thế kỷ 20.

Nguyễn Bình

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文