Chưa ghi nhận người Việt thương vong trong trận động đất tại Tây Tạng

16:42 09/01/2025

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam bị ảnh hưởng trong trận động đất tại Tây Tạng, Trung Quốc.

Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra tại Dingri, thành phố Xigaze, Tây Tạng đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để nắm tình hình và kiểm tra thông tin về công dân Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không và có phương án hỗ trợ kịp thời".

“Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin nào về việc có công dân Việt Nam là nạn nhân của trận động đất này”, bà Hằng nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình và sẵn sàng các phương án hỗ trợ, bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Công dân Việt Nam có yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp có thể liên lạc với tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

* Liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ lật phà ở Hàn Quốc, bà Phạm Thu Hằng cho biết: "Vừa qua, ngày 30/12/2024, một sự việc rất đáng tiếc đã xảy ra, đó là vụ lật phà tại vùng biển phía Tây thành phố Seosan-si, tỉnh Chungcheongnam-do, Hàn Quốc. Vụ lật phà khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một công dân Việt Nam".

"Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và công ty phái cử lao động để thông tin cho gia đình cũng như hỗ trợ các thủ tục lo hậu sự cho nạn nhân này", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Hiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại trong quá trình tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ vụ việc và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích đầy đủ hợp pháp đối với công dân Việt Nam.

Linh Chi

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文