Đại sứ các nước, kiều bào viết sổ tang kính tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11:55 25/07/2024

Sáng 25/7, tại Nhà khách Chính phủ, số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đại sứ các nước, tổ chức quốc tế, đại diện kiều bào đến viết sổ tang chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đại diện ngoại giao một số nước, tổ chức quốc tế kính tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Thay mặt chính phủ và nhân dân Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Oliver Brochet gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ bày tỏ tri ân đến “những công lao và vai trò to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác và hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam”.

Trong thông điệp ghi trong sổ tang, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên, Đặc phái viên của Chính phủ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun nhấn mạnh, “những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và Triều Tiên”.

“Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết tấm sức và trí tuệ của mình cho các công tác quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn ngoại giao Palestine tại Việt Nam Saadi Salama viết trong sổ tang bằng tiếng Việt. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, lãnh đạo và nhân dân Palestine và nhân dân yêu chuộng hòa hình mất đi một người bạn vô cùng gần gũi, thân thiết, giản dị và quyết đoán”.

Đại sứ Cộng hòa Angola Agostinho Fernandes gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “một nhà lãnh đạo kiệt xuất, cống hiến đời mình phục vụ đất nước và tăng cường công bằng xã hội, phát triển bền vững”, “có một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, ý chí không lay chuyển và để lại di sản truyền cảm hứng”.

  • Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến chia buồn, ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

  • Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đến ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

  • Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và viết sổ tang. 

Đại sứ Áo tại Việt Nam Hans-Peter GLANZER đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự phát triển ấn tượng về kinh tế và xã hội tại Việt Nam, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam.

Ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Vương quốc Morocco tại Việt Nam cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thông điệp lưu lại sổ tang, ông Jamale Chouaibi nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “sẽ luôn được nhớ đến như một nhà lãnh đạo có tầm nhìn vĩ đại với sự liêm chính đạo đức, người có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển nổi bật của Việt Nam”.

Ông Oleg Shloma, Tham tán công sứ, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam bày tỏ “Việt Nam đã mất đi một người con vĩ đại, một chính trị gia kiệt xuất và một nhà lãnh đạo tài ba”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “tấm gương cho sự cống hiến hết mình vì Tổ quốc”, có được “sự kính trọng và tình cảm của đồng bào yêu nước cũng như uy tín trên trường quốc tế” và sẽ được người dân Belarus nhớ đến như “một người bạn có đóng góp to lớn cho sự phát triển của quan hệ hai nước”.

Bên cạnh đó, đông đảo đại diện kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới cũng đã đến kính viếng và tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Bác Trọng ơi! - Đông Anh sinh một ngôi sao - Tám mươi năm trọn biết bao nghĩa tình - Một đời chiến đấu hy sinh - Gian nan, nguy hiểm, quên mình vì dân...Hôm nay mưa ngập đất trời - Hòa cùng nước mắt triệu người Việt Nam - Bác Nguyễn Phú Trọng muôn năm - Tên Bác đã khắc tim trăm triệu người”, trích những dòng thơ của một Việt kiều Thái Lan trong sổ tang. 

Bài thơ của kiều bào tại Thái Lan viết trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban, tri ân tình cảm sâu sắc với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với cộng đồng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổng Bí thư và dành sự kính trọng, tình cảm tha thiết với Tổng Bí thư. 

Tiến Minh

Trưa 12/9, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại các khoa điều trị, những người dân vô cùng may mắn đã sống sót sau cơn lũ dữ ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đang được điều trị tích cực. Nỗi bàng hoàng, đau đớn vẫn vương trên những gương mặt thất thần…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12h30 ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.

Để đưa thi thể nạn nhân về huyện Nguyên Bình bàn giao an toàn cho gia đình, CBCS Công an huyện Bảo Lạc phải trực tiếp đi bộ hơn 20km, khiêng thi thể vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng vì đất đá sạt lở và mưa lũ.

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, đại diện lãnh đạo Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND, các phòng chức năng và CBCS, nhân viên Cục Truyền thông CAND.

Do nước sông Bưởi lên cao, những ngày qua, hàng trăm hộ dân tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá bị ngập lụt. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng tại chỗ dùng thuyền cứu trợ, cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文