Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong không gian truyền thống quê hương

07:37 29/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới người hiền, nhưng hình ảnh của đồng chí đã hoà vào đất trời quê hương và lưu dấu trong tâm tưởng người dân.

Trong niềm nhớ tiếc khôn nguôi, chúng tôi về thăm Nhà truyền thống huyện Đông Anh tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh - không gian lưu giữ bề dày lịch sử, truyền thống thượng võ, tinh thần yêu nước cùng nền văn hoá giàu bản sắc của vùng đất cổ “địa linh, nhân kiệt”. Ở đó, hình ảnh và bút tích của Tổng Bí thư đã, đang và sẽ lưu lại đến muôn đời.

Nhà truyền thống huyện Đông Anh vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đó đang là Bí thư Thành ủy Hà Nội về chúc mừng và dự Lễ khai trương năm 2004.

Chị Chu Thị Thuỷ, thuyết minh viên của Nhà truyền thống đưa chúng tôi đi tham quan các không gian văn hoá. Bốn phòng trưng bày 305 hiện vật qua các thời kỳ, trong đó có 224 hiện vật gốc với 4 chủ đề chính: Đông Anh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc (từ thời tiền sử đến năm 1858); trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước từ năm 1858 đến 1975; trong thời kỳ xây dựng CNXH, thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển (từ năm 1975 đến nay); Bản sắc văn hoá Đông Anh. Bốn không gian đã lưu giữ, trưng bày và giới thiệu toàn bộ tài liệu, hiện vật về lịch sử tự nhiên cũng như lịch sử xã hội của mảnh đất và con người Đông Anh.

Ngay ở không gian truyền thống đầu tiên, chúng tôi được chị Thuỷ giới thiệu về cuốn Địa chí Đông Anh. Ngay trang đầu cuốn sách dày 1.557 trang này là lời tựa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được viết tay bằng nét bút mực xanh ngày 2/9/2016.

Trong lời tựa, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Địa chí Đông Anh là một bộ sách quý, có giá trị như một bách khoa thư về Đông Anh. Với hơn 1.500 trang sách khổ lớn, với một khối tài liệu đồ sộ, phong phú và cập nhật, thông qua cách trình bày khoa học, hợp lý, kết hợp giữa mô tả, khảo tả với sự nhận xét, đánh giá, bình luận một cách khách quan, bộ sách đã cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, vận động và phát triển của huyện Đông Anh…”. Trong chương XIX của cuốn sách này, cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư được giới thiệu chi tiết, toàn diện.

Thế hệ trẻ đọc lời tựa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn Địa chí Đông Anh tại Nhà truyền thống huyện Đông Anh.  

Những ngày qua, chị Thuỷ đón các đoàn khách trong và ngoài huyện đến tham quan Nhà truyền thống trong một tâm thế đặc biệt. Nhiều người đã đứng lặng đọc từng chữ, từng câu người viết, ngắm từng bức ảnh có bóng dáng người. Chị Thuỷ chia sẻ: “Tôi đã từng thuyết minh về cuốn sách đặc biệt này và lời tựa của Tổng Bí thư rất nhiều lần cho các đoàn khách tham quan. Nhưng trong những ngày này, khi người đã mãi mãi đi xa, thì nỗi xúc động, yêu kính người con ưu tú của quê hương Đông Anh khiến tôi không kìm lòng được”.

Trên từng bước đi, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Anh vinh dự tự hào được đón các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc, trong đó có đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Không gian thứ 3: “Đông Anh trong thời kỳ xây dựng CNXH, thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển (từ 1975 đến nay)” trưng bày 6 bức ảnh chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiều hoạt động gắn với quê hương. Đó là ảnh chụp Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Phú Trọng dự lễ khởi công đường 5 kéo dài tại huyện Đông Anh ngày 17/5/2005; ảnh chụp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà ngày 11/11/2007; ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh và trồng cây đa lưu niệm tại đền An Dương Vương, xã Cổ Loa ngày 6/12/2016… Những bức ảnh quý lưu dấu hình ảnh nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước nơi mảnh đất quê hương.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Đông Anh cho biết: “Trước đây, Nhà truyền thống cũ của huyện được xây dựng và khánh thành năm 2004. Thời điểm đó, Nhà truyền thống vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng - người con của quê hương Đông Anh, khi đó đang là Bí thư Thành uỷ Hà Nội về chúc mừng, dự lễ khai trương. Đến năm 2019, Trung tâm Văn hoá huyện Đông Anh được xây dựng. Đây là một công trình hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao, kết hợp sử dụng giải pháp tạo các khối không gian mô phỏng các vòng thành Cổ Loa. Nhà truyền thống mới được đặt trong tổ hợp công trình Trung tâm Văn hoá huyện Đông Anh thay thế Nhà truyền thống cũ”.

Ông Phúc cho biết, để khắc hoạ đậm nét dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong không gian truyền thống của địa phương, tới đây, Trung tâm Văn hoá - Thông tin huyện tiếp tục sưu tầm, trưng bày các tư liệu, hình ảnh về Tổng Bí thư, nhắc nhớ thế hệ trẻ luôn trân trọng và biết ơn những cống hiến to lớn của người cho dân, cho đất nước.             

Châm Hà

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文