Để công dân Lào nhập quốc tịch Việt Nam "an cư"

08:30 03/11/2023

Thực hiện "Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới" giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, thời gian qua, các cấp chính quyền tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để nhiều công dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam. Từ đó giúp họ "an cư lạc nghiệp", ổn định cuộc sống tại vùng đất mới.

Những ngày đầu tháng 11/2023, dù thời tiết ở miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn nhưng các cán bộ xã Quảng Nhâm vẫn nhiệt tình dẫn chúng tôi đến nhà các hộ dân là người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam và hiện đang sinh sống tại địa bàn xã.

Những công dân Lào đón nhận quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Bên trong ngôi nhà cấp 4 vừa mới được xây dựng, chị Hồ Thị Hương (SN 1985) cho biết, trước đây gia đình chị sinh sống gần vùng biên giới Việt - Lào. Năm 2010, chị Hương di cư tự do từ Lào sang Việt Nam theo đường biên giới và ở lại tại xã Quảng Nhâm để buôn bán mưu sinh. Tại vùng đất mới, chị Hương gặp anh Lê Văn Tới (SN 1982) là người ở địa phương và sau đó hai người nên duyên vợ chồng. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Hương, thực hiện "Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới" giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, UBND xã Quảng Nhâm đã báo cáo lên các cấp để tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình chị Hương. Đến năm 2019, chị Hương được nhập quốc tịch Việt Nam và được chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí xây nhà ở, cấp bò giống để chăn nuôi, phát triển kinh tế.

"Sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam, cuộc sống của tôi và gia đình đã bước sang một trang mới khi được các cấp ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt trong đời sống. Tôi đã nỗ lực học tiếng Việt, tìm hiểu và nắm rõ các phong tục tập quán tại địa phương để chung sống hòa đồng, đoàn kết với mọi người trong thôn bản. Đồng thời tôi luôn ghi nhớ bản thân mình phải sống và làm việc đúng theo các quy định pháp luật mà Nhà nước Việt Nam quy định", chị Hồ Thị Hương chia sẻ thêm.

Cũng nhiều năm về trước, chị A Viết Thị Nós (SN 1986) di cư cùng với chú ruột từ bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) sang làm ăn tại xã biên giới Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Năm 2009, chị Nós cưới anh Hồ Viết Anh ở xã Quảng Nhâm và sau đó anh chị có 2 người con chung nhưng vẫn chưa trở thành vợ chồng chính thức theo quy định của pháp luật. Đến năm 2019, khi chị Nós được nhập quốc tịch Việt Nam thì vợ chồng anh chị mới làm được giấy đăng ký kết hôn. Không những được nhập quốc tịch Việt Nam, chị Nós còn được Phòng Tư pháp huyện A Lưới, Công an huyện A Lưới quan tâm hỗ trợ làm các thủ tục, giấy tờ cá nhân liên quan.

"Trước khi chưa nhập quốc tịch Việt Nam, con cái tôi sinh ra không làm được giấy khai sinh, ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu. Kể từ ngày nhập quốc tịch thì chúng tôi được chính quyền địa phương và các cấp tạo điều kiện về mọi mặt. Tôi còn được cán bộ các Hội, đoàn thể ở địa phương hỗ trợ đào tạo nghề dệt dèng truyền thống của A Lưới. Đến nay tôi đã thành thạo nghề dệt dèng và cùng chồng chăm chỉ lao động để có thu nhập nuôi các con ăn học nên người. Có được điều này tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, chính quyền huyện A Lưới và các cơ quan, ban, ngành tạo điều kiện cho tôi được nhập quốc tịch, trở thành một công dân Việt Nam", ngồi bên khung cửi dệt dèng, chị Nós trải lòng.

Qua tìm hiểu của PV Báo CAND, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên trong những năm qua, có nhiều người dân ở các tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông, Lào di cư tự do và sang sinh sống tại các địa bàn xã biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Những người này không có giấy tờ chứng minh quốc tịch, không có giấy tờ tùy thân và bị rơi vào tình trạng không quốc tịch.

Thực hiện "Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới" giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông, Lào tiến hành khảo sát song phương để có số liệu thống nhất các trường hợp người di cư tự do, kết hôn không giá thú từ các tỉnh bạn qua cư trú tại huyện A Lưới. Từ đó có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ và cho nhiều người Lào sinh sống tại A Lưới nhập quốc tịch Việt Nam.

Theo thống kê, từ năm 2013 đến nay, có 164 người Lào cư trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đồng ý cho nhập quốc tịch Việt Nam. Trong đó, chỉ riêng tại xã Quảng Nhâm, theo ông Hồ Trọng Chăn, Chủ tịch UBND xã này, trên địa bàn xã có 82 người Lào cư trú tại địa bàn đã được nhập quốc tịch Việt Nam.

Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng còn cho biết, người Lào di cư tự do qua A Lưới sống rải rác ở các xã biên giới, trong đó nhiều nhất ở Quảng Nhâm, Hồng Vân, A Roàng. Trước đây, khi chưa được nhập quốc tịch, người Lào ở huyện A Lưới nói riêng và những người Lào di cư tự do sinh sống dọc biên giới Việt Nam khá thiệt thòi, không làm được các giấy tờ pháp lý của bản thân và cho con cái học hành. Sau khi được nhập quốc tịch, họ được hưởng các quyền và nghĩa vụ như công dân Việt Nam, được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, được cấp cây và con giống và được vay vốn; cấp bảo hiểm y tế; giấy khai sinh, đăng ký kết hôn. Đồng thời họ được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, việc thực hiện "Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới" giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã cơ bản kiểm soát được tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam, Lào tại huyện A Lưới. Qua đó bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, ANTT tại vùng biên giới giữa Thừa Thiên Huế với hai tỉnh Salavan và Sê Kông.

"Chính sách Nhà nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người di cư tự do và kết hôn không giá thú thể hiện bản chất nhân đạo và nhân văn cao đẹp của Đảng và Nhà nước ta, là mốc son đậm nghĩa tình gắn bó trong tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Nhờ thế nên nhiều công dân Lào sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam đã có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn", lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

Anh Khoa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文