Đón Bằng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Bác Hồ ở và làm việc năm 1945

21:43 23/08/2022

Tối 23/8, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945).

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Lãnh đạo địa phương và đại diện gia đình cụ Nguyễn Thị An đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia tối 23/8.

Về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội…; các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, lãnh đạo phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Theo Ban tổ chức, những năm trước Cách mạng Tháng Tám, hai làng Phú Gia, Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội là một trong những cơ sở cách mạng đặc biệt quan trọng. Nơi đây từng nuôi dưỡng và bảo vệ các đồng chí trong lãnh đạo Ban thường vụ Trung ương Đảng cùng nhiều cán bộ cao cấp của Đảng. Trung ương Đảng còn đặt cơ sở in báo Cờ giải phóng, trạm liên lạc với các cơ sở của Xứ ủy, Tỉnh ủy trong cả nước. Bến đò Phú Xá là đầu mối giao thông nối liền hai vùng Bắc và Nam sông Hồng trong An toàn khu (ATK) của Trung ương Đảng. Nhân dân địa phương đã chở đò và bảo vệ rất nhiều cán bộ của Đảng đi lại qua sông Hồng được an toàn…

Các đại biểu và đại diện gia đình cụ Nguyễn Thị An, nhân dân địa phương tại buổi lễ.

Ngày 23/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Nhà cụ Nguyễn Thị An tại Phú Thượng là địa điểm vinh dự được chọn đón và phục vụ Bác trong những ngày đầu tiên Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô, chuẩn bị ra mắt Chính phủ lâm thời, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại ngôi nhà của cụ An, Bác đã làm việc với các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh về kết quả Tổng khởi nghĩa trong cả nước, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh. Sau đó, gia đình và địa phương còn vinh dự được đón Bác về thăm vào năm 1946…

Tiết mục biểu diễn trong chương trình.

Với lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Tây Hồ và gia đình cụ Nguyễn Thị An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trải qua 77 năm, nơi đây xứng đáng là địa chỉ đỏ, một di tích có giá trị về lịch sử cách mạng, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng của mọi người dân Việt Nam. Với những ý nghĩa tiêu biểu đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp hạng di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là di tích quốc gia.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945) cho địa phương và đại diện gia đình cụ Nguyễn Thị An.

Chương trình có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ, diễn viên.

Cùng với lễ đón nhận, tại sân khấu ngoài trời UBND Phường Phú Thượng đã diễn ra chương trình nghệ thuật mang tính chất sử thi “Phú Thượng in dấu chân Người”.

Chương trình do NSƯT Trường Bắc làm Tổng đạo diễn, Thạc sĩ Lê Thế Song – Như Khôi viết kịch bản, NSND Lệ Ngọc Chủ nhiệm chương trình, NSND Triệu Trung Kiên viết kịch bản tiểu phẩm sân khấu, NSƯT Trần Quang Khải đại diễn tiểu phẩm sân khấu… Tham gia biểu diễn có gần 200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Cải Lương Việt Nam và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Hoa Nguyễn

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文