Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Thái Lan thăm Hoàng thành Thăng Long

21:52 24/02/2025

Hai Bộ trưởng Ngoại giao đi bộ dạo qua cổng Đoan Môn, để ghé thăm Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, nơi còn lưu giữ nhiều dấu tích của Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử.

Ngày 24/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phu nhân Korkan Sangiampongsa tới thăm Khu di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phu nhân cùng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phu nhân tham quan Hoàng Thành Thăng Long. 

Hai người đứng đầu ngành Ngoại giao hai nước cùng các phu nhân đã được đại diện Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố), giới thiệu về lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam thông qua những hiện vật được bảo tồn và gìn giữ tại khu di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, nơi mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là một phần quan trọng còn lại của Cấm thành và Hoàng thành của Kinh đô Thăng Long, kinh đô lớn và quan trọng bậc nhất của quốc gia Đại Việt, được xây dựng từ năm 1010 và tồn tại đến năm 1789.

Đây là trung tâm quyền lực của các vị vua qua triều đại Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, đến Lê Trung Hưng.

Các cuộc khai quật khảo cổ học tại khu di tích này từ năm 2002 đến nay đã tìm thấy dưới lòng đất nhiều dấu tích nền móng cung điện, lầu gác và hàng triệu di vật.

Đây là những bằng chứng sinh động phản ánh lịch sử huy hoàng của Kinh đô Thăng Long hơn một nghìn năm về trước.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao đi bộ dạo qua cổng Đoan Môn, để ghé thăm Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, nơi còn lưu giữ nhiều dấu tích của Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử.

Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Maris Sangiampongsa đã được nghe thuyết minh về phần kiến trúc còn sót lại của thềm Rồng điện Kính Thiên.

Đây là những nền đá cũ cùng các bậc thềm để lên tới chính điện, với những con rồng đá chầu ở thềm điện, được điêu khắc từ thế kỷ XV, đại diện cho nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao thời Lê sơ.

Hai lãnh đạo cũng đã chiêm ngưỡng báu vật Hoàng cung Thăng Long. Những báu vật này là đồ kim loại quý, các loại đồ gốm sứ cao cấp do lò quan Thăng Long chế tác phục vụ cho nhà vua, vương hậu, hoàng tộc và sinh hoạt của triều đình.

Tại khu trưng bày, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đặc biệt ấn tượng với hai chiếc bát sứ ngự dụng thời Lê sơ. Hai chiếc bát sứ ngự dụng này đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. Hoa văn được trang trí trong lòng bát.

Đồ án hoa văn chính là đôi rồng được thể hiện trong tư thế đang bay lượn trong mây tạo thành hình vòng tròn trên thành bát, hướng vận động theo chiều kim đồng hồ. Giữa lòng bát in nổi hình rồng và một chữ “Quan.”

Ngoài ra, trong khu trưng bày còn có một số loại hình đồ gốm sứ tiêu biểu, đặc sắc, đại diện cho các loại đồ dùng, vật dụng trong Hoàng cung Thăng Long.

Trước khi kết thúc chuyến tham quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đã cùng thưởng thức càphê và trò chuyện, trao đổi về quan hệ và tiềm năng hợp tác của hai nước trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục; cho rằng tăng cường trao đổi nhiều hơn các sự kiện giao lưu văn hóa nhằm đưa hình ảnh Việt Nam và Thái Lan đến gần nhau hơn.

Kết thúc chuyến tham quan, Bộ trưởng Maris Sangiampongsa và đoàn bày tỏ sự ấn tượng với lịch sử phong phú của Hoàng thành Thăng Long và gửi lời cảm ơn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và tập thể cán bộ Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội vì sự đón tiếp nồng nhiệt trong chuyến thăm này.

Trước đó, cùng ngày, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bà Vũ Thị Bích Ngọc và Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa, bà Korkan Sangiampongsa tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Theo TTXVN

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文