Hải Phòng “Trung dũng – Quyết thắng” suốt chặng đường lịch sử

18:05 11/05/2025

Cách đây 70 năm, vào ngày 13/5/1955, người Hải Phòng tưng bừng trong rừng cờ hoa, đón đoàn quân cách mạng về tiếp quản thành phố. Dấu ấn ấy có ý nghĩa đặc biệt, bởi đất Cảng là nơi khởi lửa đầu tiên, cũng là điểm dừng chân cuối cùng của những kẻ xâm lược ở miền Bắc.

Trung dũng nơi tiền đồn Tổ quốc

Từ thủa bà Lê Chân dựng cờ khởi nghĩa hai nghìn năm về trước, Hải Phòng đã nổi danh với khí phách kiên trung, bất khuất nơi đầu sóng ngọn gió, là tiền đồn canh giữ cửa biển thiêng liêng của Tổ quốc. Khí phách ấy càng được khẳng định bằng 3 chiến thắng vang dội trên Bạch Đằng Giang, đã đặt nền móng cho độc lập, tự chủ, là những bản hùng ca bất hủ, reo vang suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Đô thị Hải Phòng những ngày tháng 5 lịch sử. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

Ngày 2/9/1945, dưới lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên quảng trường Ba Đình, Hồ Chủ Tịch đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng giặc Pháp âm mưu cướp nước ta một lần nữa, thêm một lần dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục trước xiềng gông nô lệ, vùng lên “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Trong thời khắc sang trang của lịch sử ấy, trước ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), quân và dân Hải Phòng đã tiên phong thử lửa với kẻ thù, khi giặc Pháp nổ những phát súng đầu tiên trong cuộc chiến tái chiếm miền Bắc tại Hải Phòng. Trong hồi ký “Chiến đấu trong vòng vây”, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp viết: “Cuộc chiến anh dũng của những người con Hải Phòng như cuộc tổng diễn tập thực sự của cả nước…”.

9 năm kháng chiến trường kỳ là những trang sử vàng truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, và quân dân Hải Phòng vẫn giữ vai trò khởi đầu cho giai đoạn phản công vệ quốc, với chiến thắng “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”, “đường 5 quật khởi”… góp công làm lên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, khi các địa phương khác ở miền Bắc đã được hưởng tự do, thì Hải Phòng tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường, trong vùng tập kết 300 ngày của quân đội Pháp. Đúng ngày 13/5/1955, những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc tại Bến Nghiêng (Hải Phòng), cũng là lúc dưới ánh hào quang rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, các đoàn quân giải phóng tiến vào tiếp quản, Hải Phòng “đi trước về sau”, ngày giải phóng Hải Phòng cũng đồng nghĩa với ngày giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Sau ngày lịch sử ấy, Hải Phòng đã khẩn trương hàn gắn vết thương chiến tranh, thi đua lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với vị thế thành phố cảng đầu mối giao thương quốc tế, một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc. Nhưng trong niềm hân hoan của tự do, lòng người Hải Phòng vẫn quặn đau trước nỗi niềm chia cắt hai miền Nam – Bắc. Các phong trào thi đua, với “sóng Duyên Hải”, “Tổ đá nhỏ ca A nhà máy xi măng”… cùng những “chuyến tàu không số” đã tiếp sức cho tuyến lửa. Cảng Hải Phòng với vai trò đầu mối tiếp nhận hậu cần phục vụ kháng chiến đã trở thành tâm điểm của 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và phong tỏa bằng thủy lôi của đế quốc Mỹ, người Hải Phòng vẫn kiên cường vừa bảo vệ vững chắc hậu phương, vừa chi viện “Tất cả cho miền Nam ruột thịt”, cho đến thống nhất toàn vẹn non sông.

Xứng danh Thành phố anh hùng

Bước ra từ khói lửa chiến thanh, giữa muôn vàn mất mát đau thương, nhưng với niềm tin và sáng tạo, người Hải Phòng luôn tìm riêng cho mình những cách làm mới để vượt qua. Nhiều mô hình phát nguồn từ Hải Phòng đã lan tỏa ra cả nước, như phong trào “dân vận khéo”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”… và điển hình là phong trào khoán mới trong nông nghiệp. Sinh thời, trong một chuyến công tác tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thực tiễn Hải Phòng đã góp phần vào quá trình hình thành đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng ta”.

Cảng Hải Phòng tiếp tục thể hiện khát vọng vươn ra biển lớn.

Những năm đầu công cuộc đổi mới của Đảng, Hải Phòng đã cùng cả nước vững chãi vượt qua sóng gió, mở ra thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng trên tiến trình CNH-HĐH. Các công trình hạ tầng trọng điểm đã tạo động lực thúc đẩy cho kinh tế thành phố, các khu công nghiệp Nomura, Tràng Duệ, VSIP, Đình Vũ-Cát Hải… đã trở thành tiêu biểu, đưa Hải Phòng vào nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước. Các dự án tiêu biểu như nhà máy sản xuất lốp ô tô Bridgestone, tổ hợp công nghệ LG, tổ hợp công nghệ Vinfast… đã khẳng định hướng đi đúng của chủ trương “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”, theo hướng đi vào chiều sâu, phát triển bền vững, lấy kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, thắt chặt thiết chế văn hóa, ổn định quốc phòng an ninh, minh chứng rõ nét khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đây cũng là giai đoạn thành phố phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng giao thông, với hàng loạt công trình lớn như cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cùng với hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện và nhiều cây cầu nối Hải Phòng với các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ… đã góp phần đưa Hải Phòng bứt phá, trở thành đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội, đã được Bộ Chính trị khẳng định tại Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển Hải Phòng. Hiện, quy mô thu ngân sách của Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước với hơn 100 nghìn tỷ đồng/năm (sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh). Hải Phòng cũng lập kỷ lục là địa phương duy nhất trong cả nước 10 năm liên tiếp đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đến nay, Hải Phòng không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Đặc biệt theo kết quả mới được công bố, năm 2024 Hải Phòng là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng cả 3 chỉ số uy tín về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Chỉ số PCI; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, đó là minh chứng thuyết phục cho thành công của Hải Phòng nhiều năm qua trong tăng trưởng kinh tế, phản ánh nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nổi bật là đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy đầu tư.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Hải Phòng đạt được những kết quả mà nhiều địa phương khác chưa thể làm được. Sự phát triển mạnh mẽ của thành phố là nhờ Đảng bộ, chính quyền thành phố đã biết khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy tiềm năng, chí khí, bản lĩnh, kiên trì, thông minh và táo bạo - những phẩm chất trở thành cốt cách của người Hải Phòng”. 

Nhìn lại chặng đường 70 năm, Hải Phòng đã thay đổi toàn diện trên mọi lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của cả nước. Với kết quả ấy, ngày 28/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 766/QĐ-CTN, phong tặng Danh hiệu “Thành phố anh hùng” đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng. Những ngày này, không gian Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, người Hải Phòng hân hoan chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng lịch sử bằng lễ hội bừng cháy màu Hoa Phượng Đỏ và tưng bừng chuẩn bị đón nhận danh hiệu “Thành phố anh hùng”, với tất cả niềm tự hào và khát vọng vươn lên.

Dù trước mắt còn nhiều thách thức, nhưng niềm tin “Trung dũng – Quyết thắng” của người Hải Phòng không bao giờ thay đổi. “Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, lời bài hát vút lên từ màu Hoa Phượng Đỏ, là biểu tượng truyền thống vẻ vang của thành phố. Đó cũng chính là nền tảng để Hải Phòng vững bước trên đường phát triển và hội nhập, tiếp tục xứng danh với vị thế “Thành phố anh hùng” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước ghi nhận.

V.Huy

Từ thành công của Nhà máy điện gió Savan 1 do T&T Group đầu tư tại Lào có thể thấy, trong ngành năng lượng, tiến độ không còn đơn thuần là một chỉ tiêu kỹ thuật, mà đang trở thành thước đo trực tiếp cho năng lực triển khai của doanh nghiệp. Trong cuộc đua đó, lợi thế sẽ không thuộc về những doanh nghiệp có nhiều dự án nhất, mà thuộc về những doanh nghiệp có khả năng đưa dự án về đích nhanh nhất.

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. An là người lái chiếc ô tô chở nhiều khối pin xe điện trẻ em đã cháy nổ tại cây xăng Petrolimex số 90 khiến 2 thiếu niên thiệt mạng.

Lấy cảm hứng sáng tác từ dấu mốc lịch sử - kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (1941 - 2026), ca khúc “Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn” – một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, có sự kết hợp giữa Rap và hát Then, do giọng ca trẻ, Người đẹp xứ Tuyên Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu thể hiện.

Những năm gần đây, với sự ra đời của show diễn thực cảnh được tổ chức tại các địa điểm du lịch đã đem đến cho khán giả là khách du lịch nhiều trải nghiệm mới mẻ. Việc tổ chức các show diễn thực cảnh tại các địa chỉ du lịch nổi tiếng đang được xem là hoạt động tích cực không chỉ để thu hút khách du lịch mà còn là dấu ấn của sự kết nối giữa du lịch với văn hóa và di sản.

Hormuz bị phong tỏa đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào thế đảo lộn, khiến các hãng vận tải đổ dồn qua kênh đào Panama và chấp nhận trả phí ưu tiên cao chưa từng có để tránh rủi ro chậm trễ.

Thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) năm 2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, lực lượng tham gia hỗ trợ các địa bàn phức tạp về ANTT đã đạt được kết quả nổi bật.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo, kể từ ngày 1/5, nước này rời khỏi Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sau 60 năm là thành viên, giáng một đòn nặng nề vào tổ chức này, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung lớn nhất lịch sử.

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文