Hừng hực khí thế trước giờ tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành

06:05 30/08/2025

Chỉ còn ít phút nữa, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra. Hàng vạn CBCS từ các lực lượng QĐND, CAND, các khối quần chúng… sẽ bước đi trong đội hình đồng bộ, đẹp mắt. Từ các lực lượng tham gia khối diễu binh, diễu hành đến những người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình hay trên các con phố của Thủ đô, tất cả đều chung một khí thế sẵn sàng cho buổi Tổng duyệt...

2-3h sáng, Quảng trường Ba Đình – trái tim của Thủ đô, nơi ghi dấu ấn lịch sử với Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 bao phủ bởi một bầu không khí đặc biệt, thiêng liêng và đầy cảm xúc. Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, các đoàn đại biểu, du khách tấp nập từ các ngả đường đổ về đây. Trên những con phố dẫn về quảng trường như Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Độc Lập… hàng vạn người dân háo hức chờ đợi để dõi theo nhịp bước quân hành.

Khán đài Quảng trường Ba Đình chật kín chỗ từ rạng sáng dù trời mưa nặng hạt.
Thời tiết mưa gió không ngăn được sự nỗ lực chuẩn bị, thực thi nhiệm vụ của các lực lượng.

Lúc này, xung quanh các tuyến đường, con phố và tại khu vực Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân đứng, ngồi chật kín, từ những em nhỏ đến các cụ già, từ người dân Thủ đô đến những gia đình từ các tỉnh xa, du khách nước ngoài lặn lội về đây, háo hức, chờ đợi từ nhiều giờ trước đó. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Những đôi má em thơ thêm ửng hồng bởi lá cờ Tổ quốc xinh đẹp mẹ dán trên má. Những tiếng reo hò, vỗ tay hòa cùng tiếng quân nhạc hùng tráng, tạo nên hình ảnh sống động, rực rỡ của niềm tự hào dân tộc.

Trời đổ mưa lớn lúc 5h sáng.

Bác Nguyễn Thanh Bình, cựu chiến binh ở Khánh Hòa ra Thủ đô xem diễu binh, diễu hành nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi từng bước qua khói lửa, từng nghe tiếng trống quân hành giữa lằn ranh sinh tử. Hôm nay, trong hòa bình, đứng tại Quảng trường Ba Đình, nghe lại âm hưởng ấy, lòng tôi dâng trào niềm tự hào khó tả. Nhìn thế hệ trẻ bước đi hiên ngang, tôi tin đất nước sẽ mãi vững vàng, tiến lên phía trước".

Cựu chiến binh Phạm Văn Tòng, 82 tuổi, quê Hà Tĩnh chia sẻ cảm xúc với PV Báo CAND.

Cựu chiến binh Phạm Văn Tòng, 82 tuổi, quê Hà Tĩnh, từng đóng quân tại Quân khu V cho biết, bác đã ra Hà Nội từ chiều qua, sáng nay 2h30 đi bộ từ phố Hàng Điếu đến Quảng trường Ba Đình: "Rất hoành tráng, chúng tôi không nghĩ có một ngày được chứng kiến đất nước Việt Nam tươi đẹp như vậy". Cạnh đó, bác Dương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quốc Oai, Hà Nội cùng 85 người ở xã đi dự buổi tổng duyệt nhớ lại: "40 năm trước, đúng vào năm 1985, chúng tôi từng tham gia khối diễu binh Sĩ quan Phòng không. Hôm nay rất vinh dự về dự Lễ tổng duyệt, chứng kiến những thay đổi trong hành trình độc lập, tự do của đất nước". 1h đêm xuất phát, gần 3h sáng đến nơi, mọi người trong đoàn ai ai cũng đầy phấn khởi, tự hào. Có thể nói, đó không chỉ là tâm sự của những người lính từng sống, chiến đấu và cống hiến, mà còn là tiếng lòng đại diện của hàng triệu người con đất Việt, những người đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên lịch sử dân tộc.

Nhiều gia đình từ các tỉnh thành xa xôi như Nghệ An, Quảng Ninh, Tây Nguyên… đã mang theo con cháu về Hà Nội để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Với họ, đây không chỉ là một buổi lễ, mà là một bài học sống động về lịch sử, về lòng yêu nước, không cần đến sách vở hay lời giảng.

Nhóm của chị Nguyễn Thuý Vân tự hào được đến Quảng trường Ba Đình trực tiếp xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Chị Nguyễn Thuý Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội cho biết, khối giáo dục của phường có gần 10 người, là lãnh đạo các trường tại địa phương. Đoàn Định Công có 85 người, tập trung tại UBND phường từ nửa đêm. Đúng 2h sáng, xe chuyển bánh. Không khí náo nức ngày 2/9 khiến mọi người không ngủ được. Dọc bên đường, người dân đã tập trung rất đông, vẫy chào khi xe đi qua khiến các thành viên cảm thấy vô cùng tự hào khi được đến tận Quảng trường Ba Đình, trực tiếp xem lễ duyệt binh. Đây cũng là sự kiện đặc biệt nhất trong đời.

Đại diện đoàn của phường Long Biên và nhiều đoàn khác đều cho biết, mỗi địa phương đều có 85 đại biểu, hầu như thức trắng đêm để kịp di chuyển về Quảng trường Ba Đình dự đại lễ. Cựu giáo viên mầm non Tống Minh Thuận chia sẻ: Hân hoan, hào hứng, hồi hộp là tâm trạng chung của các thành viên trong đoàn và có lẽ cũng là tâm trạng của bất kỳ đại biểu nào vinh dự có mặt tại Quảng trường Ba Đình hôm nay.

Đối với các khối diễu binh, diễu hành đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sớm cũng vậy. Đồng chí Dương Quang Trí, CBCS khối Hậu cần Kỹ thuật, Quân khu 9 hay đồng chí Phạm Văn Dương ở khối Hải Quân đều từng tham gia A50 và nay là A80 luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho Đại lễ của đất nước. Còn Bế Nhật Minh, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Thể dục, thể thao, thành viên khối Hồng kỳ lần đầu tham gia A80 bày tỏ niềm vui và tự hào: "Tập luyện vất vả, mệt nhưng rất vui. Chúng tôi tự hào đứng trong hàng ngũ diễu binh, diêu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh".

Quảng trường Ba Đình trước "giờ G".
Biển người đội mưa chờ xem tổng duyệt.

4h20, trời đổ mưa nhẹ khiến nhiều người hơi lo lắng, toàn khán đài mặc áo mưa hoặc đồng loạt mở ô che. Khi mưa nhẹ dần, nhiều vẻ lo âu phấp phỏng hiện trên khuôn mặt các đại biểu, hy vọng trời không mưa nữa để lực lượng diễu binh, diễu hành đỡ vất vả, cũng là tạo điều kiện cho các khối được theo dõi dễ dàng hơn. 5h10 trời ngớt mưa, các khán đài cũng đã chật cứng hết chỗ ngồi, ai ai cũng háo hức chờ đón khoảnh khắc Lễ tổng duyệt.

Tại Quảng trường Ba Đình, nhóm phóng viên chúng tôi cảm nhận được hào khí thiêng liêng lan tỏa, không chỉ chạm đến trái tim của những người có mặt trực tiếp, mà còn dội vang trong hàng triệu triệu trái tim người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, và cả những kiều bào xa xứ. Bởi 80 năm trước, tại chính nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là khoảnh khắc lịch sử, khi cả dân tộc đứng lên giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc, đặt nền móng cho một Việt Nam hòa bình, phát triển, thịnh vượng hôm nay.

Hào khí đó không chỉ là niềm tự hào về quá khứ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh đoàn kết, về khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, là tinh thần của một dân tộc từng vượt qua muôn vàn gian khó, từ chiến tranh, đói nghèo đến những thách thức của thời đại, để hiên ngang và vững vàng trên trường quốc tế.

Hào khí từ Quảng trường Ba Đình sẽ mãi là ngọn lửa soi đường, là nguồn cảm hứng bất tận để mỗi người Việt Nam, dù ở bất kỳ nơi đâu, cùng chung tay dựng xây một đất nước hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Tinh thần Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa, và ít phút nữa mỗi trái tim Việt Nam sẽ đều rung lên chung một nhịp đập của niềm tự hào và trách nhiệm với non sông…

Nhóm PV tại Quảng trường Ba Đình

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lá phiếu của mỗi cử tri trở thành nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển sắp tới. Với thế hệ trẻ hôm nay, sự kiện này không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, họ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ bầu cử, từ xây dựng nội dung tuyên truyền 4.0, mang thông tin tới các buôn làng trên từng xe loa hay đảm bảo mạch giao thông thông suốt. Tất cả đều thể hiện trách nhiệm, tiếng nói và khát vọng dựng xây đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文