Những dòng chữ nghẹn ngào, xúc động trong sổ tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

13:34 25/07/2024

Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã đến đặt vòng hoa kính viếng, nghiêng mình tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi lại những dòng chia buồn đầy xúc cảm trong sổ tang.

Sáng 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh) và xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. 
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã đến đặt vòng hoa kính viếng, nghiêng mình tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi lại những dòng chia buồn đầy xúc cảm trong sổ tang.

Trân trọng ghi vào sổ tang, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, Người đảng viên Cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn lớn của nhân dân thế giới, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hoà bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng ghi sổ tang.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí, chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí đã trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh.

Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng".

Trong sổ tang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết: "Trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời đại mới, chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hết mình để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no. Xin kính cẩn nghiêng mình biết ơn, học tập, noi gương và vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!"

Đoàn Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: "Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Đồng chí đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ đối với vấn đề đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; có định hướng quan trọng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và kỳ vọng, tin tưởng của cử tri, nhân dân cả nước. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí; nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ đi trước và đồng chí đã lựa chọn. Trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến!"

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết những dòng đầy nghẹn ngào: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư kính mến, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người lãnh đạo tài năng kiệt xuất, nhà lý luận sắc bén, nhà văn hóa lớn. Tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thế hệ cán bộ công tác Mặt trận từ trung ương đến cơ sở vô cùng đau xót trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi, sự nghiệp, tấm lòng nhân ái, trọng dân, thương dân, gắn bó máu thịt với nhân dân còn mãi. Chúng tôi luôn khắc ghi những lời căn dặn sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất", "Lấy yên dân làm động lực thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Phải xây dựng, củng cố tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", "Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Đó là những lời căn dặn vô giá.

Vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc như lúc sinh thời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hằng mong muốn.

Trong giờ phút xúc động, ly biệt này, bầu trời như không có nắng, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, thời gian như dừng lại, lòng người tê tái. Tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với Bác Hồ, các bậc cách mạng tiền bối, về với thế giới người hiền. Cầu cho linh hồn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng siêu thoát, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mọi nhà mọi người hạnh phúc.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến phu nhân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn thể gia đình, thân tộc. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn lao này".

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Nhớ về những kỷ niệm gần gũi, ấm áp với Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng viết: "Kính thưa anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! Văn phòng Trung ương Đảng có vinh dự đặc biệt nhiều năm được trực tiếp tham mưu, phục vụ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo, nhà lý luận đặc biệt xuất sắc, uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân, song cũng là người Thủ trưởng hết sức kính trọng, hết sức giản dị, gần gũi, luôn dành những tình cảm ấm áp và thường xuyên chỉ đạo, chăm lo xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Trung ương Đảng giao phó.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp được của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nói chung và Văn phòng Trung ương Đảng nói riêng. Tập thể lãnh đạo và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng Trung ương Đảng nguyện khắc ghi từng lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để luôn xứng đáng với tình cảm đặc biệt và sự tin tưởng của Thủ trưởng: "Nói tới Văn phòng trung ương Đảng là rất đáng tin cậy cả về phẩm chất chính trị, nghề nghiệp, chuyên môn".

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Văn phòng Trung ương Đảng xin gửi tới phu nhân Ngô Thị Mận và toàn thể gia quyết lời chia buồn sâu sắc nhất".

Quỳnh Vinh - Phong Sơn

Các ngành cũng phải khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại để đề xuất khắc phục kịp thời; nỗ lực kết nối lại thông tin liên lạc, quyết tâm cấp điện lại cho các trung tâm xã trong ngày 16/9, đến ngày 30/9 cấp điện trở lại tại tất cả các thôn ở Lào Cai.

Mặc dù 17 hộ dân với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện đã được tiếp tế lương thực thực phẩm đảm bảo sinh hoạt nơi tạm lánh trên núi nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở sau mưa bão vẫn luôn tiềm ẩn. Chính vì vậy, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với UBND huyện Bắc Hà triển khai phương án di dời 115 xuống núi tới nơi tạm lánh an toàn hơn.

Sáng nay (14/9), 2 đoàn Công tác do Đại tá Nguyễn Thanh Tuân; Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã đến kiểm ta công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trao quà, hỗ trợ nhân dân tại huyện Chợ Mới và xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn một xã bị ngập sâu và dài ngày trong nước.

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đặc biệt là trẻ em, NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc và nhiều nghệ sĩ khác sẽ chung tay tổ chức chương trình “Trung thu không xa cách” vào ngày 17/9 tại Nhà hát Hồ Gươm. Các nghệ sĩ biểu diễn không thù lao, tiền bán vé, tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm… sẽ được dành tặng người dân thông qua các tổ chức uy tín.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng cho biết, tình trạng chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kéo dài tại các đơn vị Doanh nghiệp sử dụng lao động đang diễn biến nghiêm trọng. Trong số 334 đơn vị doanh nghiệp chậm, nợ trên địa bàn, có đến hàng chục “ông lớn” nợ đóng BHXH lên nhiều tỷ đồng.

Mặc dù biết mẹ già tuổi cao cần chỗ nương tựa, nhưng ông con trai vẫn lợi dụng mẹ không biết đọc, biết viết để lừa đưa đến phòng công chứng làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhằm chiếm đoạt chỗ ở của mẹ. Hành vi bất hiếu này đã được Cơ quan Công an điều tra làm rõ và ngăn chặn. 

Liên quan vụ hai cha con người dân tộc Chăm ở Phú Yên tử vong dưới suối nước ở Phú Yên, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân chiều nay 14/9 cho biết, bước đầu đã xác định nguyên nhân là do rò rỉ nguồn điện từ máy bơm nước của một doanh nghiệp đặt dưới suối.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文