Phát động cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII

14:19 25/02/2026

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc, cán bộ y tế khắp cả nước diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Ngòi bút của các nhà báo chính là ngọn lửa thắp sáng những giá trị đạo đức, lan tỏa năng lượng tích cực và giúp xã hội có cái nhìn thấu cảm hơn với những nhọc nhằn của nghề y.

Chiều 25/2, Báo Sức khoẻ và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII nhằm phát hiện, tôn vinh các tấm gương, sự hy sinh của các thầy thuốc ở mọi miền đất nước trong công cuộc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định, cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Y tế; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy y đức, y nghiệp và bản lĩnh nghề nghiệp của người thầy thuốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại lễ phát động.

Đồng thời, cuộc thi tổ chức biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã mang đến những định hướng chiến lược, dài hạn cho ngành Y tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như: Dịch chuyển tư duy từ chữa bệnh tập trung sang phòng bệnh chủ động, chăm sóc sức khoẻ chủ động và toàn diện; tăng cường y tế cơ sở; khám sức khoẻ định kỳ miễn phí, bảo hiểm y tế toàn dân, miễn viện phí cơ bản…. 

Để hoàn thành những nhiệm vụ vẻ vang đó, đội ngũ y bác sĩ luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo và cả yêu cầu ngày càng cao từ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc, cán bộ y tế khắp cả nước diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Đó là người bác sĩ thức trắng đêm bên bàn mổ để giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần; là những điều dưỡng ân cần chăm sóc người bệnh như người thân; là những cán bộ y tế bản làng vượt đèo lội suối mang vắc xin đến vùng sâu vùng xa; là những nhà khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm để tìm ra phương pháp chữa trị mới…

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống phát động cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII.

“Để những câu chuyện đẹp không bị lãng quên, vai trò của báo chí và những người cầm bút là vô cùng quan trọng. Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là cầu nối lòng nhân ái, là cánh tay nối dài của ngành y tế đến với nhân dân. Ngòi bút chính là ngọn lửa thắp sáng những giá trị đạo đức, lan tỏa năng lượng tích cực và giúp xã hội có cái nhìn thấu cảm hơn với những nhọc nhằn của nghề y”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII với sự đồng hành liên tục của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, được phát động trước thềm kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tiếp nối một chặng đường hơn 15 năm làm cầu nối giữa thầy thuốc và nhân dân. Sự hy sinh thầm lặng đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc thi viết thông thường, đã trở thành một thương hiệu truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Phát động cuộc thi, Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Trần Tuấn Linh cho biết, mỗi mùa giải được tổ chức là mỗi lần hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện cảm động về y đức, về nghị lực và sự hy sinh quên mình của các y bác sĩ được đưa đến với công chúng, chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả. Cuộc thi qua nhiều năm với sự tham gia của các cây bút tên tuổi, đã tìm kiếm và phát hiện những đóng góp thầm lặng, giúp nhiều y bác sĩ được chia sẻ, được đồng cảm, từ đó có thêm động lực làm việc, cống hiến để người dân ngày càng hưởng chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cao. 

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà tặng hoa cho Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

Theo nhà báo Trần Tuấn Linh, điểm mới nổi bật của cuộc thi lần thứ VII chính là việc mở rộng thêm hạng mục ảnh, bên cạnh hạng mục bài viết truyền thống. 

“Ban Tổ chức mong muốn, bên cạnh sức mạnh của ngôn từ, những khoảnh khắc chân thực được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh sẽ mang đến một góc nhìn đa chiều, sống động và giàu cảm xúc hơn về chân dung người thầy thuốc Việt Nam. Những giọt mồ hôi sau ca mổ kéo dài, những nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân khi được ra viện, hay hình ảnh người thầy thuốc băng rừng trong bão lũ... tất cả sẽ trở thành những tư liệu vô giá, khắc họa đậm nét tinh thần "Lương y phải như từ mẫu" trong thời đại mới”, Trưởng ban Tổ chức cho biết.

Nhà báo Trần Tuấn Linh thông tin, để đảm bảo cuộc thi đạt chất lượng chuyên môn cao nhất, Ban Tổ chức đã mời những văn nghệ sĩ, nhà báo uy tín tham gia Hội đồng Giám khảo. Sự góp mặt của các chuyên gia, các nhà báo uy tín vừa đảm bảo tính khách quan, công tâm, vừa nâng tầm giá trị nghệ thuật và báo chí của cuộc thi.

Trong đó, Hội đồng Chung khảo của hạng mục “tác phẩm viết” gồm: Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo.

Các thành viên có PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân; Nhà báo Trần Đức Vinh  - Tổng Biên tập Báo Công lý; Nhà báo Trần Tiến Duẩn - Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus; Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống; Nhà báo Trần Yến Châu - Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hội đồng Chung khảo của hạng mục “tác phẩm ảnh” là những nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng như:  Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Thị Thu Đông - Đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; Nhà báo, NSNA Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống....

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi lần thứ VII được mở rộng giá trị so với mùa giải gần nhất do có 2 hạng mục riêng biệt và giá trị giải thưởng tương đương.

Nhóm tác phẩm viết gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 80.000.000 đồng; 1 giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng; 2 giải Nhì - mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng; 3 giải Ba - mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích - mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

Nhóm tác phẩm ảnh gồm: 1 giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng; 2 giải Nhì - mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng; 3 giải Ba - mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 10 giải Khuyến khích - mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

Ngoài ra, các tác giả còn được nhận giấy chứng nhận giải thưởng, 5 cuốn sách “Sự hy sinh thầm lặng” và 1 năm các ấn phẩm Báo Sức khỏe & Đời sống.

Trần Hằng

Tối 18/4, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo Video “Tổ quốc bình yên” gắn với Chương trình giao lưu và đào tạo kỹ năng kể chuyện bằng video. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi dự, chỉ đạo buổi lễ.

Chiều 18/4, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng: Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính CAND. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Một đoàn tàu gồm 8 tàu chở dầu đã bắt đầu hành trình băng qua eo biển Hormuz. Đây được coi là đợt lưu thông quy mô lớn đầu tiên kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ cách đây 7 tuần. Tuy nhiên, hy vọng về việc khai thông huyết mạch dầu khí toàn cầu này vẫn mong manh khi Tehran tuyên bố thắt chặt kiểm soát quân sự tại đây.

Ngày 18/4/2026, tại TP Hồ Chí Minh, Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo (Trại 1 -6B) đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giải phóng Côn Đảo. Tham dự họp mặt có Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an), cùng gần 100 cựu tù Côn Đảo, cựu tù kháng chiến từ các vùng miền đã về dự.

Theo Cục CSGT, tất cả các học viên trước khi tham dự ký thi sát hạch GPLX đều bắt buộc phải xem video clip cảnh báo về tai nạn giao thông. Đây cũng là một trong những bước nhằm xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho người lái xe mà lực lượng CSGT đang hướng tới.

Khảo sát của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đưa ra vào ngày 16/4 vừa qua cho thấy, giá các mặt hàng vật liệu xây dựng (VLXD) chính đều tăng do giá xăng, dầu tăng. Đây là cú sốc tăng giá thứ 2 sau chuyện tăng giá do khan hiếm VLXD, cung không đủ cầu xảy ra thời gian qua. Tình trạng này kéo dài đang gây sức ép không nhỏ lên các công trình hạ tầng đô thị, giao thông trọng điểm đã và đang triển khai... 

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Tháng 4/2026, giữa Khu công nghiệp (KCN) Quán Ngang – nơi từng được kỳ vọng là điểm sáng thu hút đầu tư phía Nam tỉnh Quảng Trị – một công trình xử lý nước thải có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng vẫn nằm im lìm sau hơn 8 năm kể từ ngày khởi công. Đáng nói, đây không phải lần đầu câu chuyện này được đặt ra. Nhiều năm qua, tình trạng chậm tiến độ, lỡ hẹn của dự án đã liên tục được phản ánh, nhưng đến nay, nhà máy vẫn chưa thể vận hành chính thức.

UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cắt điện, nước đối với hơn 620 nhà xưởng, cơ sở vi phạm quy định về pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Đây là các công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文