Thành ủy Hà Nội gặp mặt, tri ân người có công

14:51 24/04/2025

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các bác, các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu CAND - những chiến sỹ cách mạng đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc...

Sáng 24/4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu CAND tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo TP Hà Nội cùng 300 đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các vị tướng lĩnh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu CAND trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại diện cho hơn 170.000 hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu công nhân dân dân TP đang sinh sống trên địa bàn...

Đại tá Nguyễn Huy Phương - nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Ôn lại những kỷ niệm thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tá Nguyễn Huy Phương, nguyên Phó chỉ huy trưởng về Chính trị, BCH quân sự tỉnh Hà Tây, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP chia sẻ: “Tôi sinh năm 1949, từ sinh viên Trường trung cấp Thủy lợi, tôi cùng thế hệ thanh niên thời đó lên đường nhập ngũ tháng 8/1967".

Sau 5 tháng vừa hành quân, vừa huấn luyện, tháng 1/1968 vào đến chiến trường miền Đông Nam Bộ, được biên chế vào Đại đội 3, tiểu đoàn 3, Đoàn 429 Đặc công miền Đông Nam Bộ anh hùng vùng sông nước.

Trong chiến đấu, tôi hai lần bị thương và có thành tích được cấp trên khen thưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về với đời thường tôi được cấp ủy địa phương và Hội Cựu chiến binh giao tham gia công tác Hội”.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Phương, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các thế hệ cần ghi lòng, tạc dạ công lao to lớn của Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại; tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để chúng ta có được Tổ quốc, Thủ đô, quê hương tươi đẹp và cuộc sống như ngày nay.

“Chúng tôi, những cựu chiến binh luôn truyền lửa cách mạng cho thế hệ sau và đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ viết tiếp những trang sử mới để đất nước, Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước hùng cường và thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc, năm châu”, Đại tá Nguyễn Huy Phương khẳng định.

Nhớ lại những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Đại tá Nguyễn Sơn - nguyên Trưởng phòng, Cục Đối ngoại, Bộ Công an chia sẻ: “Tôi và các đồng đội được Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an cử đi học lớp Kỹ thuật nghiệp vụ Thám không do chuyên gia Liên Xô đào tạo. Trong thời gian ngắn chúng tôi đã làm chủ trang thiết bị hiện đại nhất thời điểm đó do nước bạn viện trợ.

Trong những ngày tháng ác liệt của chiến tranh, chúng tôi đã có mặt tại những điểm nóng tiền tuyến như mặt trận Quảng Trị, vùng giải phóng miền Nam, chiến trường Lào. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đơn vị tiếp tục phát hiện gián điệp cài lại, biệt kích thâm nhập; lực lượng FULRO ở Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Sơn - nguyên Trưởng phòng, Cục Đối ngoại, Bộ Công an chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Với bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sĩ CAND; được sự che chở, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam nói chung, khối trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng đã đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm thất bại hoàn toàn chiến tranh gián điệp, biệt kích của Mỹ, Ngụy, góp phần vào thắng lợi chung, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là dịp để thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; ghi nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh… đã cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà tặng đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu CAND tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu CAND dự buổi gặp mặt hôm nay là đại diện tiêu biểu cho thế hệ đã sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân; được tôi luyện, trưởng thành trong cách mạng, trở thành những cán bộ cấp cao của quân đội và CAND; nhiều đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giữ các trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong CAND Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy đã báo cáo với các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu CAND những thành tựu phát triển nổi bật của Thủ đô thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nghiêm túc tiếp thu, thực hiện tốt những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong các cuộc làm việc với TP, trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội quyết tâm xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước;

Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong sắp xếp bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; là trang sử hào hùng và chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với khí thế tiến công, niềm tin tưởng, tự hào, tự tin, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn mong muốn thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các bác, các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân - những chiến sỹ cách mạng đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc...

CL

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文