Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình “Tổ quốc trong tim”

21:50 09/04/2026

Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình.

Cùng dự chương trình có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các đại biểu Quốc hội, các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Về phía Ban tổ chức có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí tướng lĩnh CAND.

Chương trình vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự chương trình.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa các nghệ sĩ sau chương trình.

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” do Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức, chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XVI.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm cho biết, “Tổ quốc trong tim” là bản hòa ca trang trọng, thể hiện sự đoàn kết thống nhất toàn dân tộc, niềm tin, niềm tự hào về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; thể hiện sự kiên trung, sắt son của lực lượng CAND với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình đồng thời thể hiện tấm lòng, tình cảm của nhân dân Việt Nam, khẳng định Tổ quốc luôn ở trong tim mỗi người con đất Việt.

Chương trình "Tổ quốc trong tim" do Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức.

Hơn 80 năm qua, âm nhạc luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Những tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc ra đời là cảm xúc của tác giả nhưng cũng là tiếng lòng mà giới văn nghệ sĩ nói thay tiếng nói của triệu triệu trái tim yêu chuộng hoà bình. Hàng ngàn tác phẩm ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đường lối và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi vẻ đẹp của những miền quê hương, đất nước, và về cuộc sống tươi đẹp trong quá trình hội nhập, phát triển đã được sáng tác, phổ biến. Tại chương trình “Tổ quốc trong tim”, người yêu âm nhạc có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm trong số đó.

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội biểu diễn cùng dàn hợp xướng trong chương trình.

Kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Việt Nam và tinh hoa thế giới, chương trình "Tổ quốc trong tim" tạo nên một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, ý nghĩa. Ngay sau tiết mục mở màn đầy ấn tượng của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài năng Trần Nhật Minh với tác phẩm “Ngày hội” của nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, các nghệ sĩ mang đến nhiều bất ngờ cho mọi khán giả với 2 tiết mục mới lạ, kết hợp đầy ăn ý giữa các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội: “Cảm xúc quê hương” của Đặng Xuân Khải, Trần Nhật Minh chuyển soạn, NSND Cồ Huy Hùng biểu diễn đàn nguyệt; “Lễ hội” của Nguyễn Hoàng Anh với sự tham gia biểu diễn NSƯT Nguyễn Hoàng Anh, NSƯT Bùi Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Hà.

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc cùng dàn nhạc giao hưởng mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.
Giọng ca Cho Hae Ryong biểu diễn tác phẩm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".

Giọng ca người Hàn Quốc Cho Hae Ryong đến với chương trình cùng tác phẩm đã đi cùng năm tháng - “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Hai tác phẩm: “Việt Nam – Giấc mơ bừng sáng”- một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Lệ Chiến, qua phần trình diễn của nghệ sĩ Trường Linh và “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” – tác phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương phổ từ bài thơ "Vui thế hôm nay" của nhà thơ Tố Hữu khơi dậy cảm xúc, niềm tự hào dân tộc cho mọi khán giả…

Phần cuối của chương trình, khán giả có dịp cảm nhận vẻ đẹp từ những giai điệu cổ điển châu Âu, những nhịp điệu rực lửa của Mỹ Latinh. Đó là sự trong sáng, cao cả và rực rỡ qua tác phẩm của Ludwig van Beethoven; là nét hóm hỉnh, duyên dáng mang phong vị Vienna trong bản polka của Josef Strauss; là vẻ đẹp thanh lịch, giàu chất thơ của Pháp qua âm nhạc của Léo Delibes và lan toả đến những miền đất xa xôi hơn - nơi Arturo Márquez thắp lên những nhịp điệu đam mê, nồng nhiệt của Mexico trong Danzón No. 2. Chương trình khép lại bằng âm hưởng trang nghiêm, rực rỡ và đầy tính lễ hội trong bản hành khúc chiến thắng của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

NSƯT Hoàng Anh giả tiếng chim hót, "mang cả núi rừng về Nhà hát Hồ Gươm".
Giọng ca Trường Linh biểu diễn trong chương trình.

Chương trình “Tổ quốc trong tim” do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo thực hiện; NSND Bùi Công Duy chỉ đạo nghệ thuật. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Bùi Công Duy (Violin); NSND Cồ Huy Hùng (đàn Nguyệt), NSƯT Bùi Lệ Chi (đàn bầu), NSƯT Nguyễn Hoàng Anh (Sáo); Lê Thị Ngọc Hà (Tam Thập lục), cùng các ca sĩ: Trường Linh, Trần Nguyễn Kim Ngân, đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ Cho Hae Yong (Hàn Quốc); Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc CAND. Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội biểu diễn dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Hoa Nguyễn

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文